Hàng nghìn người hành hương về Kim Liên trong ngày Tết độc lập

Đúng ngày Quốc khánh 2/9, trùng 21/7 âm lịch – ngày Giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đón hàng nghìn lượt người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về dâng hương, tri ân công lao trời biển của Người.

Từ sáng sớm, các ngả đường dẫn về Làng Sen, xã Kim Liên đã nhộn nhịp dòng người và phương tiện. Cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ dưới cái nắng Thu dịu nhẹ của miền Trung. Ngày 2/9 năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng: Đúng 57 năm về trước, cũng vào ngày Tết Độc lập (tức ngày 21/7 âm lịch năm Kỷ Dậu 1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bác Hồ kính yêu của dân tộc đã đi xa.

Đoàn người khắp mọi miền quê hành hương về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên để tri ân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Đoàn người khắp mọi miền quê hành hương về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên để tri ân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Trong dòng người thành kính tìm về nguồn cội có đầy đủ các thế hệ. Từ những cựu chiến binh, các cụ già mái tóc bạc phơ, cho đến những em nhỏ tay ôm chặt cờ hoa. Nhiều đoàn khách từ vùng sâu, vùng xa miền Tây Nghệ An, các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ hay Hà Nội cũng đã vượt hàng trăm cây số có mặt từ sớm để tự tay dâng nén hương trầm lên bàn thờ Bác.

"Năm nào vào ngày Quốc khánh, gia đình tôi cũng về Nam Đàn. Nhưng năm nay trùng ngày Giỗ Bác, cảm xúc càng thêm nghẹn ngào. Đứng giữa hàng nghìn người dân xếp hàng trật tự, ai nấy đều xúc động, mới thấy tình cảm của nhân dân dành cho Bác lớn lao và bền chặt đến nhường nào" - ông Phan Đình Nhuận, khối 2, phường Vinh Hưng chia sẻ.

Đoàn người thành kính dâng hoa tưởng niệm Người. Ảnh: Thành Cường

Đoàn người thành kính dâng hoa tưởng niệm Người. Ảnh: Thành Cường

Thành kính tri ân công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Thành kính tri ân công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Những người hành hương dâng đóa hoa sen thơm ngát bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Những người hành hương dâng đóa hoa sen thơm ngát bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Thành kính tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Thành kính tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu vực đền Chung Sơn, không khí trang nghiêm bao trùm. Bàn thờ Bác ngập tràn hoa tươi và hương trầm nghi ngút. Người dân thành kính dâng lên Người những đóa hoa sen thơm ngát và các sản vật quê hương đơn sơ nhưng đong đầy tình cảm. Sự thành kính hiện rõ trên từng khuôn mặt, từng ánh mắt và những nụ cười rạng rỡ của người dân khi được đặt chân về nơi Người đã sinh ra và trải qua những năm tháng tuổi thơ.

Đoàn đại biểu Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Đoàn đại biểu Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Hòa cùng dòng người hành hương, đoàn đại biểu Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cũng đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người – Người thầy vĩ đại đã sáng lập nên nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, những người làm báo trên quê hương Bác nguyện luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tư duy phản biện sắc bén, dấn thân vào thực tiễn đời sống để phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Theo Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, để phục vụ chu đáo hàng nghìn lượt khách trong ngày lễ đặc biệt này, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng dẫn phân luồng giao thông đã được triển khai chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và du khách thập phương về thăm quê Bác an toàn, trọn vẹn.

Ngày Tết Độc lập ở quê Bác không chỉ là dịp tưởng nhớ một vĩ nhân, mà đã trở thành điểm tựa tinh thần của mỗi người dân Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Ngày Tết Độc lập ở quê Bác không chỉ là dịp tưởng nhớ một vĩ nhân, mà đã trở thành điểm tựa tinh thần của mỗi người dân Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Dòng người về Kim Liên mỗi lúc một đông khi buổi trưa về. Ngày Tết Độc lập ở quê Bác không chỉ là dịp tưởng nhớ một vĩ nhân, mà đã trở thành điểm tựa tinh thần, nơi mỗi người dân Việt Nam tìm lại niềm tự hào dân tộc và tiếp thêm sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống.

Thành Cường

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/hang-nghin-nguoi-hanh-huong-ve-kim-lien-trong-ngay-tet-doc-lap-10350310.html