Trong nhiều ngôi nhà ở Kim Liên (Nghệ An), cùng với bàn thờ gia tiên, nhiều gia đình còn dành nơi trang trọng để thờ ảnh Bác Hồ. Với họ, Bác là một người vĩ đại nhưng cũng rất gần gũi. Ngày 2/9 năm nay càng đặc biệt khi Quốc khánh cũng là ngày Người đi xa theo âm lịch, những nén hương nơi đây càng thêm phần thành kính.
Đúng ngày Quốc khánh 2/9, trùng 21/7 âm lịch – ngày Giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đón hàng nghìn lượt người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về dâng hương, tri ân công lao trời biển của Người.
Ngày Quốc khánh, người dân Hoàng Trù, Làng Sen vẫn giữ tục thờ Bác Hồ, thành kính dâng hương tưởng nhớ Người trong mỗi nếp nhà.
Những cơn mưa nặng hạt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 không thể cản bước dòng người từ mọi miền Tổ quốc hướng về quê hương của Bác. Giữa không gian đơn sơ, bình dị, triệu con tim như hòa cùng một nhịp, nghẹn ngào dâng những bó hoa tươi thắm tưởng nhớ vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Ở xã Kim Liên (Nghệ An) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - hình ảnh Bác hiện diện trong nhiều nếp nhà qua những bàn thờ được gìn giữ trang trọng. Ngày 2/9 năm nay càng đặc biệt khi ngày Quốc khánh cũng là ngày Người đi xa theo âm lịch, những nén hương nơi đây càng thêm phần thành kính.