Hành động đẹp

Gần 7h ngày 21-11, các phương tiện giao thông trên đường Giải Phóng đã di chuyển nườm nượp. Một phụ nữ khuyết tật điều khiển xe lăn từ trong ngõ 135 phố Giáp Bát (phường Tương Mai) đi ra và giơ tay ra hiệu xin sang bên kia đường. Dòng xe cộ quá đông khiến chị vẫn không thể sang đường.

Ngay sau đó, một nam thanh niên điều khiển xe máy từ phố Giáp Bát chầm chậm đi ra vừa bật đèn xi-nhan, vừa giơ tay xin đường tạo thành khoảng trống và vẫy chị lăn xe theo sát bên mình. Sang bên đường an toàn, người phụ nữ cảm kích nói:

- Cảm ơn anh rất nhiều, nhờ anh giúp chứ không thì không biết đến lúc nào tôi mới đi được.

- Không có gì đâu chị. Đường phố giờ này nhiều người qua lại chị ạ nên chị đi cẩn thận nhé - nam thanh niên đáp rồi gật đầu chào chị.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ sự tử tế của nam thanh niên đã gặp trên phố. Cuộc sống luôn hối hả nhưng chỉ cần chậm lại một chút để quan sát và dành sự quan tâm cho người khác, một sự giúp đỡ nhỏ cũng mang đến niềm vui và hạnh phúc, khiến những điều tốt đẹp được lan tỏa trong cộng đồng.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-dong-dep-727510.html