Hạnh phúc ở Ba Khuy

Sau bao năm mong mỏi, trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ánh sáng từ điện lưới quốc gia đã đến với người dân thôn vùng cao Ba Khuy, xã Tân Hợp, mang đến cái tết ấm áp trong nguồn sáng và hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Đã 1 tháng trôi qua, song với đồng bào dân tộc Mông thôn Ba Khuy, cái Tết đầu tiên có sự hiện diện của những thiết bị điện công suất cao vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Những ngày cuối năm, cả thôn Ba Khuy rộn ràng trong niềm háo hức chờ đợi sự kiện chưa từng có - đóng điện lưới quốc gia.

Anh Cư A Chỉnh vẫn nhớ khoảnh khắc ấy: “Ngày 25 tháng Chạp đóng điện, ánh điện rực sáng, cả thôn vui như hội. Không chỉ dọn dẹp nhà ở, gói bánh, chúng tôi còn lắp thêm đèn nháy. Nhà nào có điều kiện hơn thì mua sắm ti vi, loa đài, tủ lạnh…”.

Đêm 30 Tết, Ba Khuy lần đầu tiên rực sáng. Ánh điện từ mỗi mái nhà nối thành những dải sáng len lỏi khắp sườn núi vốn luôn tối mịt khi màn đêm buông xuống. Mọi người lập thành đoàn đi từ nhà này sang nhà kia chúc Tết, chuyện trò, cười nói đến khuya mà không còn phải dè chừng bóng tối như trước.

Anh Chỉnh phấn khởi: “Chưa bao giờ thôn mình sáng như thế. Bà con cứ bảo nhau: Tết này sáng như dưới xuôi rồi!”. Âm thanh của mùa xuân cũng trở nên rộn ràng hơn thông qua những chiếc loa nhỏ, vang vọng khắp thôn.

Nhịp sống mới đã thực sự bắt đầu nơi vùng cao từng “ngủ sớm” theo ánh lửa. Sau Tết, niềm vui không dừng lại mà nhanh chóng chuyển hóa thành động lực phát triển. Những dự định trước đây chỉ dừng ở ý nghĩ nay đã có điều kiện để trở thành hiện thực.

Gia đình anh Sùng A Súa vừa mạnh dạn đầu tư hơn 100 triệu đồng mua sắm các thiết bị như máy xát, máy nghiền, máy xay đậu… để phục vụ nhu cầu gia đình và người dân trong thôn.

Anh Súa chia sẻ: “Tôi có ý định mua sắm các loại máy móc từ lâu, nhưng trước đây do điện yếu, công suất thấp nên chỉ sử dụng được bóng điện và quạt. Nay có điện lưới rồi, tôi đầu tư mua sắm ngay các thiết bị điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, bởi tôi chờ đợi cơ hội này từ rất lâu rồi”.

Những chiếc máy nhỏ được đầu tư giúp anh Súa giảm đáng kể công lao động, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả sản xuất. Mỗi chiều, anh Súa làm thêm đậu nóng để bán cho người dân trong thôn.

Với chiếc máy cỡ lớn, anh Súa xay xong hơn 2 kg đậu tương chỉ chưa đầy 10 phút, nhưng nếu xay bằng cối đá, dùng sức người, phải mất hơn 1 giờ đồng hồ. Anh Súa phấn khởi kể về dự định của mình:

Có điện rồi phải nghĩ thêm cách phát triển kinh tế. Ngoài làm đậu, tôi còn mở thêm dịch vụ nghiền bánh giầy, nghiền ngô, xát thóc. Sau này, nếu có điều kiện, tôi sẽ mua sắm thêm nhiều loại máy móc để làm được nhiều việc hơn.

Có thể thấy, con đường thoát nghèo và nâng cao thu nhập đang được người dân Ba Khuy định hình rõ ràng với trợ lực từ điện lưới. Có điện lưới, trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn - đó là đầu tư lâu dài cho tương lai.

Có điện lưới, thông tin đến nhanh hơn, giúp người dân không còn bị tụt lại phía sau. Có điện lưới, sinh kế sẽ bền vững. Đến nay, thôn Ba Khuy còn 12 hộ nghèo, chiếm 14%. Năm 2026, thôn đặt mục tiêu giảm ít nhất 2 hộ nghèo; phấn đấu hết nhiệm kỳ sẽ không còn hộ nghèo cũng như không phát sinh hộ nghèo mới.

Có điện lưới là bước ngoặt quan trọng để thôn phát triển. Chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; trồng quế hữu cơ, cây dược liệu dưới tán rừng và chăn nuôi hàng hóa gắn với phát triển du lịch.

A Cư A Páo - Phó Bí thư Chi bộ thôn Ba Khuy

Ánh điện tỏa sáng ở Ba Khuy đã khẳng định sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước nhằm dần hoàn thiện hạ tầng đến người dân vùng khó khăn. Những cột điện dựng lên giữa đại ngàn, những đường dây vắt qua sườn núi chính là minh chứng rõ nét.

Từ nơi chìm trong bóng tối, Ba Khuy từng bước chuyển mình, vững vàng hơn trên con đường phát triển - con đường được soi sáng bởi sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ý chí vươn lên của chính người dân nơi đây.

Nguyễn Thị Hoài Anh

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hanh-phuc-o-ba-khuy-post896880.html