Hành trình 48 năm tìm lại cội nguồn của người phụ nữ thất lạc từ năm 8 tuổi
Sau gần nửa thế kỷ đứt đoạn liên lạc với gia đình trong cảnh bần thần, bế tắc, cuộc hội ngộ tưởng như chỉ có trong phép màu của chị Triệu Thị Chíp đã trở thành hiện thực. Nhờ sự tận tụy, nhạy bén của lực lượng Công an xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai), sợi dây tình thân kéo dài qua hai thế hệ cuối cùng cũng được thắt chặt trở lại.

Chị Triệu Thị Chíp (mặc trang phục dân tộc Dao) đoàn tụ với chị Hà Thị Huân (đeo kính đen) và gia đình sau 48 năm thất lạc. Ảnh: Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai.
Mọi chuyện bắt đầu khi Công an xã Lâm Giang nhận được thư cảm ơn đầy xúc động từ chị Hà Thị Huân (sinh năm 1972). Trong thư, chị Huân gửi lời biết ơn sâu sắc tới các cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn để giúp chị tìm lại cháu gái ruột là Triệu Thị Chíp (sinh năm 1971, tên khai sinh là Hà Thị Ánh).
Chia sẻ về quá trình xác minh, Trung tá Hoàng Vũ Trung, Trưởng Công an xã Lâm Giang cho biết, khối lượng thông tin ban đầu lực lượng tiếp nhận vô cùng ít ỏi. Theo ký ức của gia đình, năm 1979, bà Hà Thị Đênh (sinh năm 1949, đã mất, từng trú tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Quang Xá, tỉnh Hưng Yên) mang theo con gái 8 tuổi tên Ánh lên khu vực ga Lang Thíp, xã Lang Thíp (nay thuộc xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai) làm ăn buôn bán.
Cuộc sống nơi xứ lạ thiếu trước hụt sau, hai mẹ con trải qua những ngày tháng vô cùng cơ cực, có lúc phải xin ăn, nhai bã mía qua bữa. Khi đang mang thai đứa con tiếp theo thì bà Đênh đổ bệnh nặng, không đủ sức khỏe cầm cự. Trong lúc cùng đường, một người đàn ông địa phương tên Quý đã đứng ra giúp đỡ tiền viện phí, với điều kiện bà Đênh phải để bé Ánh lại cho ông nuôi dưỡng. Chấp nhận hy sinh trong đắng cay, người mẹ đau đớn để con lại với hy vọng bé có một cơ hội sống sót.
Vài tháng sau, khi sức khỏe hồi phục và gom góp được chút tiền, bà Đênh quay lại ga Lang Thíp tìm con nhưng người nhận nuôi nhất quyết không trả. Những năm sau đó, gia đình nhiều lần lội ngược lên vùng cao tìm kiếm nhưng ông Quý đã chuyển nhà đi nơi khác. Việc tìm kiếm rơi vào bế tắc hoàn toàn bởi thời điểm đó chưa có điện thoại, giao thông cách trở. Hơn thế nữa, người nhận nuôi vốn tên thật là Triệu Văn Quý nhưng ban đầu lại giới thiệu tên Trần Văn Quý, đồng thời bé Ánh cũng đã được đổi sang họ tên mới là Triệu Thị Chíp.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà Đênh vẫn đau đáu một niềm tha thiết dặn dò người thân dù chỉ còn một tia hy vọng mỏng manh cũng không được từ bỏ việc tìm con. Thực hiện di nguyện ấy, người thân trong gia đình vẫn kiên trì ngược xuôi, hỏi thăm khắp vùng ga Lang Thíp nhưng đều trở về trong vô vọng.
Tiếp nhận đầu mối từ người dân, Công an xã Lâm Giang khẩn trương rà soát cơ sở dữ liệu dân cư. Việc tra cứu gặp muôn vàn trở ngại khi địa bàn có nhiều người trùng tên, đối tượng cần tìm lại sống sâu trên núi cao, sóng điện thoại chập chờn. Không nản lòng, các chiến sĩ công an kiên trì rà soát từng trường hợp nhận con nuôi năm xưa. Qua nhiều chặng đường rừng, lực lượng công an tiếp cận được chị Kiều – con nuôi của ông Quý (ông Quý đã qua đời nhiều năm trước). Chị Kiều không biết dùng điện thoại thông minh, nhưng từ những chi tiết đắt giá mà chị cung cấp, lực lượng chức năng đã khẳng định được chị Triệu Thị Chíp chính là bé Hà Thị Ánh năm xưa.

Bữa cơm đoàn tụ của gia đình chị Triệu Thị Chíp.
Ngay sau đó, Công an xã Lâm Giang đã hỗ trợ kết nối cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo giữa chị Triệu Thị Chíp và chị Hà Thị Huân. Sau 48 năm đứt đoạn, hai người phụ nữ nhìn thấy nhau qua màn hình nhỏ. Chỉ qua vài câu hỏi han về quê quán, nét mặt giống hệt người mẹ quá cố và bà ngoại, cả hai không kìm được nước mắt mà òa khóc nức nở. Sự thật về lý do năm xưa bị rời xa mẹ cũng được sáng tỏ, giải tỏa hoàn toàn khúc mắc trong lòng người con từng nghĩ mình bị bỏ rơi.
Giờ đây, chị Chíp đã có dịp trở về quê hương thắp nhang cho mẹ, gặp lại họ hàng thân thích sau gần nửa thế kỷ xa cách. Dù hiện tại chị đã có gia đình riêng yên ấm và tiếp tục gắn bó cuộc sống tại địa phương, nhưng chuyến trở về này đã giúp chị tìm lại được cội nguồn, tiếp thêm điểm tựa tinh thần vững chắc cho những tháng ngày phía trước./.












