Hành trình dựng xây 'mái ấm nghĩa tình' cho gia đình chính sách
Giữa nắng gắt của những ngày hè miền sơn cước xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa, ngôi nhà tình nghĩa xây dựng cho gia đình chính sách do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân xây dựng đã hoàn thành trước tiến độ. Những giọt mồ hôi thấm đẫm vai áo người chiến sĩ không chỉ dựng nên ngôi nhà kiên cố, mà còn thắt chặt thêm sợi dây gắn bó máu thịt giữa quân và dân nơi vùng đất cách mạng.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc hóa học vẫn là nỗi đau dai dẳng qua nhiều thế hệ ở những vùng đất chịu nhiều bom đạn. Thấu hiểu và sẻ chia với những hy sinh, mất mát to lớn ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 101 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, quyết tâm xây dựng mái ấm tình nghĩa cho các gia đình người có công với cách mạng bị nhiễm chất độc màu da cam.

Đại tá Đỗ Hải Đăng, Phó Chính ủy Lữ đoàn đến thăm, động viên gia đình và tổ xây dựng.
Đại tá Phạm Duy Hướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 101 chia sẻ: “Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn của nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong tổ xây dựng đã làm việc bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm của người lính. Mỗi viên gạch đặt xuống phải thật chuẩn xác, vững chắc như chính tình cảm tri ân, lòng biết ơn sâu sắc mà đơn vị gửi gắm đến thế hệ cha anh đi trước”.
Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, vượt thời gian”, tổ xây dựng của Lữ đoàn 101 đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng ngày, từng giờ. Hình ảnh những chiến sĩ trẻ hăng hái vác xi măng, chuyền tay nhau từng viên gạch, lưng áo đẫm mồ hôi nhưng miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ đã để lại ấn tượng sâu sắc, làm lay động trái tim đồng bào dân tộc tại địa phương.

Ngôi nhà dần hoàn thiện.
Khởi công từ ngày 26-5, nhờ sự nỗ lực vượt bậc và tổ chức thi công khoa học, ngôi nhà đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Giờ đây, căn nhà tạm bợ ngày nào của gia đình bà Chamaleá Thị Pôn (thôn Ma Ty, xã Bác Ái) đã được thay thế bằng một mái ấm khang trang, kiên cố.
Bà Chamaleá Thị Pôn không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, nghẹn ngào chia sẻ: “Thật sự tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến các chú bộ đội Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân. Nếu không có các chú không quản ngại vất vả, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có được ngôi nhà đẹp và khang trang thế này. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội”.
Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách có công với cách mạng là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc, là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với nhân dân.
Mỗi mái nhà được dựng lên là một "pháo đài" lòng dân được củng cố. Hành trình vì cộng đồng của những người lính Lữ đoàn 101 sẽ còn tiếp diễn trên những chặng đường mới, góp phần thắt chặt thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.











