Hành trình lưu dấu tuổi trẻ ở Trường Sa của Hoa khôi và Á khôi Sinh viên Việt Nam 2023

Mỗi khi đặt chân lên các điểm đảo, Huyền Mai và người bạn đồng hành Minh Phương nhanh chóng hòa vào bầu không khí sôi nổi của hoạt động giao lưu văn nghệ, cùng tạo mối kết nối thân tình với các chiến sĩ trên đảo.

Trong hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương năm 2024 diễn ra cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua, Hoa khôi và Á khôi cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 là Trịnh Huyền Mai và Nguyễn Thị Minh Phương đã dành những tình cảm thân tình, thắm thiết nhất cho các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kết vòng đeo tay tặng chiến sĩ Trường Sa

Trịnh Huyền Mai (sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương) cho biết, khi mới biết có cơ hội đi Trường Sa, cô chuẩn bị hành trang lên đường bằng việc tìm hiểu sâu hơn về các đảo ở Trường Sa, Nhà giàn DK1 cũng như tìm hiểu tình hình cán bộ, chiến sĩ ngoài đảo để chuẩn bị những món quà phù hợp tặng mọi người.

 Huyền Mai và Minh Phương (thứ 2 và 3 từ phải qua) gặp gỡ, trò chuyện cùng các chiến sĩ, cũng là những người bạn mới trên hành trình đến với Trường Sa. Ảnh: Ngô Tùng

Huyền Mai và Minh Phương (thứ 2 và 3 từ phải qua) gặp gỡ, trò chuyện cùng các chiến sĩ, cũng là những người bạn mới trên hành trình đến với Trường Sa. Ảnh: Ngô Tùng

Suốt hành trình, Huyền Mai luôn thể hiện tinh thần trẻ trung, sôi nổi trong các hoạt động chung trên tàu cũng như khi đặt chân lên các điểm đảo.

Nữ sinh bộc bạch: “Mình còn rất trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm, kiến thức nên cố gắng tham gia đóng góp nhiều nhất có thể trong khả năng. Để qua đó, lớp trẻ như chúng mình hiểu hơn về cuộc sống còn nhiều khó khăn của các anh và cùng khích lệ tinh thần để các anh vững tin tiếp tục công tác”.

Mỗi khi đặt chân lên các điểm đảo, Huyền Mai và người bạn đồng hành là Á khôi Nguyễn Thị Minh Phương nhanh chóng hòa vào bầu không khí sôi nổi của hoạt động giao lưu văn nghệ, cùng tạo mối kết nối thân tình với các chiến sĩ trên đảo.

Những lúc về tàu, hai bạn lại tranh thủ phút nghỉ ngơi để đan vòng dây đeo tay làm quà tặng cho các chiến sĩ. Huyền Mai cho biết, trong các món đồ handmade thì đan dây là lựa chọn tối ưu nhờ sự nhanh gọn, tiện lợi, đồng thời giúp các bạn có đủ thời gian làm và gửi đến tất cả các chiến sĩ mà mình gặp được.

 Từ các vòng tay đã đan, Mai gửi tặng các chiến sĩ làm quà kỷ niệm.

Từ các vòng tay đã đan, Mai gửi tặng các chiến sĩ làm quà kỷ niệm.

Lần đầu tiên đến với biển đảo Trường Sa và có dịp gặp gỡ nhiều chiến sĩ độ tuổi đồng trang lứa với mình, Huyền Mai bày tỏ sự cảm phục khi nhìn hình ảnh các anh và đối chiếu bản thân. “Các anh kiên cường đứng gác trong nắng nóng gay gắt và điều kiện sinh hoạt chật vật, trong khi mình hoạt động một xíu đã mệt rồi. Nhìn thôi đã thấy rất đồng cảm, rất thương các anh, các bạn”, Huyền Mai bày tỏ.

Với những trải nghiệm và cảm nhận thực tế, Huyền Mai cho biết càng đi đến nhiều điểm đảo hơn, cô càng tự nhủ cố gắng đóng góp xứng đáng hơn nữa dành cho biển đảo của Tổ quốc. Trong khả năng của mình, điều cô có thể làm là tìm những hoạt động thiện nguyện liên quan đến các chiến sĩ hoặc có thể tạo ra các hoạt động để có thể kết nối và chuyển tải từ đất liền ra biển đảo để góp phần khích lệ tinh thần các chiến sĩ.

 Huyền Mai đón nhận Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa của Quân chủng Hải quân.

Huyền Mai đón nhận Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa của Quân chủng Hải quân.

Cảm phục các chiến sĩ canh giữ biển đảo

Với Nguyễn Thị Minh Phương (sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội), chuyến đi Trường Sa là một cơ hội rất quý. Hải trình ngắn ngủi, chỉ 7 ngày, nên cô cố gắng tham gia nhiều nhất các hoạt động cùng mọi người và chia sẻ với các chiến sĩ.

Minh Phương chia sẻ, những ngày lên tàu và đến với các đảo thực sự là quãng thời gian quý giá nhất trong hành trình tuổi trẻ của mình. Ở đó, nữ sinh học hỏi, nhận biết được nhiều điều mới mẻ và có thêm nhiều trải nghiệm.

 Minh Phương bên cột mốc chủ quyền đảo An Bang.

Minh Phương bên cột mốc chủ quyền đảo An Bang.

“Mình tích lũy thêm nhiều kiến thức về biển đảo của đất nước. Trong khi trước đây chỉ tiếp thu kiến thức một cách thụ động, nhưng khi tham gia hành trình thì bản thân chủ động hỏi han nhiều hơn”, Minh Phương nói và cho biết, hành trình là động lực để cô cũng như các đại biểu tìm hiểu, quan tâm nhiều hơn những vấn đề liên quan đến biển đảo quê hương.

Sau những ngày đến với các điểm đảo, nữ sinh bày tỏ rất thương và khâm phục các chiến sĩ vì các anh đã thay các bạn đồng trang lứa gánh vác trách nhiệm lớn lao. “Các chiến sĩ ngoài đảo cũng trạc tuổi mình, bản thân mình chỉ cần hoạt động một xíu cũng mệt và hầu như cuộc sống cũng chỉ xoay quanh việc đi học, trong khi các chiến sĩ phải gánh vác những nhiệm vụ to lớn, khó khăn” - Minh Phương nói.

 Minh Phương (bên phải) tham gia trình diễn áo dài trong chương trình giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa Lớn.

Minh Phương (bên phải) tham gia trình diễn áo dài trong chương trình giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa Lớn.

 Trong hành trình, bộ đôi Hoa khôi, Á khôi cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 cùng các nghệ sĩ mang đến những không gian sôi động, vui tươi dành tặng cán bộ, chiến sĩ trên các đảo.

Trong hành trình, bộ đôi Hoa khôi, Á khôi cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 cùng các nghệ sĩ mang đến những không gian sôi động, vui tươi dành tặng cán bộ, chiến sĩ trên các đảo.

 Mai và Phương tại đảo Sinh Tồn Đông.

Mai và Phương tại đảo Sinh Tồn Đông.

Chia sẻ với Tiền Phong, Minh Phương cho hay, cô là Phó Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng kiêm Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường. “Tham gia sôi nổi các hoạt động phong trào Đoàn - Hội giúp mình rất nhiều trong phát triển bản thân ở môi trường đại học, được học thêm rất nhiều điều mới, những kỹ năng mềm, học cách giao tiếp với mọi người, cách làm việc trong tập thể; qua đó cảm thấy mình năng động hơn, hiểu biết hơn nhiều”, Phương nói thêm.

 Những trải nghiệm qua chuyến đi Trường Sa là hành trang quý báu để Huyền Mai và Minh Phương tiếp tục phát huy trong quá trình học tập, rèn luyện sắp tới. Ảnh: Ngô Tùng

Những trải nghiệm qua chuyến đi Trường Sa là hành trang quý báu để Huyền Mai và Minh Phương tiếp tục phát huy trong quá trình học tập, rèn luyện sắp tới. Ảnh: Ngô Tùng

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Quân chủng Hải quân tổ chức.

Đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà và tri ân cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa là đảo Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, An Bang, Đá Đông B, Đá Tây A, Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1/8 (Quế Đường).

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hanh-trinh-luu-dau-tuoi-tre-o-truong-sa-cua-hoa-khoi-va-a-khoi-sinh-vien-viet-nam-2023-post1640942.tpo