Hành trình mang hương vị Tết đến các nhà giàn DK1

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Vùng 2 Hải quân lại tổ chức đoàn công tác đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1, tàu trực, đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh). Hơi ấm từ đất liền giúp người lính biển vơi bớt sự trống trải, nỗi nhớ nhà giữa sóng nước mênh mông; thêm vững niềm tin, chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác gồm chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân, đại diện các cơ quan dân, chính, Đảng và đông đảo phóng viên, biên tập viên, nhiếp ảnh gia… từ nhiều địa phương trong cả nước. Hải trình dài 15 ngày, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà tất cả các nhà giàn, tàu trực và đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân. Tuy nhiên, do điều kiện thủy văn phức tạp, đoàn công tác chỉ trực tiếp đến thăm một số nhà giàn, các điểm còn lại được kết nối thông qua máy bộ đàm.

Hành trình đặt chân lên nhà giàn cùng là một thử thách không nhỏ đối với nhiều đại biểu. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Tàu Trường Sa 19 (đơn vị vận chuyển đoàn công tác) phải neo cách nhà giàn khoảng 200 - 300m. Đại biểu sẽ được trung chuyển bằng xuồng nhỏ để tiếp cận nhà giàn. Từng bước di chuyển đều đòi hỏi sự bình tĩnh, nhịp nhàng và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Từ Tàu Trường Sa 19, đoàn công tác "vượt sóng" đến Nhà giàn DK1/19.

Nhà giàn đầu tiên trong hải trình mà đoàn công tác được trực tiếp đặt chân đến là DK1/9. Xuồng áp sát thành tàu, trong khoảnh khắc con nước nâng bổng thân xuồng lên cao, cán bộ điều hành hô to khẩu lệnh, đại biểu nhanh chóng bước dứt khoát xuống xuồng, thả tay ra khỏi chiếc thang. Khi xuồng rời tàu, mũi xuồng rẽ nước hướng về phía nhà giàn. Sóng dập dềnh như muốn vồ lấy đoàn công tác, nhưng ánh mắt mỗi người đều ánh lên sự háo hức, quyết tâm vượt qua thử thách để đến gần hơn với những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng.

Tại nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ đã đứng chờ từ sớm, ánh mắt luôn dõi theo chiếc xuồng nhấp nhô giữa trùng khơi. Khi xuồng vừa đến đúng tầm, đồng chí điều khiển máy cẩu trên nhà giàn thả dây xuống, bộ đội trên xuồng phối hợp nhanh chóng, chính xác, bắt lấy dây, hỗ trợ đại biểu bám chắc vào dây. Sau đó, đại biểu từ từ được nâng lên sàn công tác của nhà giàn. Những cái nắm tay siết chặt, ánh mắt rạng rỡ của người lính nơi đây khiến hành trình vượt sóng ấy trở nên ấm áp và đầy ý nghĩa.

Đoàn công tác chia tay Nhà giàn DK1/9.

Còn tại khu vực Nhà giàn DK1/8, gió mạnh hơn, từ sáng sớm bầu trời đã âm u, mưa lấm tấm, nhà bị phủ mờ bởi màn sương trắng. Trước điều kiện thời tiết phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Tàu Trường Sa 19 khẩn trương, thận trọng hạ xuồng, nhưng lần này chỉ vận chuyển hàng hóa, quà Tết đến nhà giàn. Dù biển động, thao tác của các đồng chí vẫn rất vững vàng, dứt khoát, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đoàn công tác chỉ có thể chúc Tết cán bộ, chiến sĩ qua hệ thống bộ đàm trên cabin của tàu.

Giữa tiếng sóng gió rền vang, những lời thăm hỏi, động viên, lời thơ, tiếng hát đã nối liền khoảng cách giữa con tàu và nhà giàn. Dẫu không thể bắt tay trực tiếp, nhưng tình cảm đất liền dành cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn vẫn vẹn nguyên. Nhóm các nữ phóng viên đã chuẩn bị sẵn một “chương trình” văn hóa - nghệ thuật dành tặng lính biển, trong đó có bài thơ 5 khổ, mỗi khổ do một người thể hiện.

Đoàn công tác tại cabin Tàu Trường Sa 19, kết nối với Nhà giàn DK1/8 thông qua hệ thống bộ đàm.

Phóng viên Thiên Lý, Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ: "Bài thơ chúng em mới vừa sáng tác, chưa kịp đặt tên, nhờ các anh nghe xong đặt giúp. Từng câu thơ nhờ sóng gửi đến các anh, mong sao các anh không cô đơn giữa muôn trùng biển khơi, mong các anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của đất liền mang đến…".

Cảm kích trước tấm chân tình của đoàn công tác, Thiếu tá Trần Ngọc Bích, Chính trị viên Nhà giàn DK1/8 chia sẻ: "Đây là món quà tình nghĩa vô giá, là nguồn động viên to lớn dành cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Chúng tôi xem lời căn dặn của thủ trưởng Vùng, lời động viên của đoàn công tác là phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu. Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn xin hứa sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, gian khổ với khẩu hiệu “còn người, còn nhà giàn” trong mọi tình huống, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đồng bào cả nước dành cho chúng tôi".

Lễ chào cờ đầu tuần tại Nhà giàn DK1/20 với sự tham dự của đoàn công tác.

Hành trình “vượt sóng” đưa Tết đến nhà giàn khép lại khi con tàu rẽ nước quay về đất liền, nhưng dư âm còn đọng mãi trong lòng mỗi người. Đó là chuyến đi chan chứa nghĩa tình, đầy ắp niềm tin gửi tới những người lính đang kiên cường bám trụ, vững vàng giữ từng sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hanh-trinh-mang-huong-vi-tet-den-cac-nha-gian-dk1-1026391