Hành trình 'săn' học bổng Mỹ gần nửa triệu USD của nữ sinh trường chuyên Thanh Hóa
Trượt 15 trường nhưng đúng vào lúc thất vọng nhất, nữ sinh 18 tuổi nhận được thông báo giành học bổng du học Mỹ trị giá 444.000 USD
Những ngày qua, thông tin nữ sinh Lê Thu Hà, học sinh lớp Chuyên Anh 1, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD (khoảng 11,6 tỷ đồng) từ Wesleyan University (Top 13 Liberal Arts Colleges Hoa Kỳ) khiến rất nhiều người nể phục. Fanpage trường THPT chuyên Lam Sơn gọi Lê Thu Hà là “gương mặt Lam Sơn” kèm theo lời chúc mừng đầy tự hào. Lam Sơn là trường chuyên nổi tiếng không chỉ ở Thanh Hóa mà khắp cả nước. Thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế rất nhiều nhưng việc một nữ sinh giành học bổng toàn phần du học Mỹ lên tới gần nửa triệu USD là một thành tích hiếm có.

Lê Thu Hà (giữa) đang học lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa
“Chúc Thu Hà tiếp tục tỏa sáng, gặt hái nhiều thành công trên hành trình học tập tại Hoa Kỳ”, Fanpage trường THPT chuyên Lam Sơn viết.
Cô Lưu Cẩm Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Anh 1 nói, chưa có thống kê chính thức nhưng mức học bổng toàn phần lên tới 444.000 USD là con số rất cao, có thể là cao nhất từ trước đến nay mà một học sinh học tại Thanh Hóa chinh phục được.
Theo trường THPT chuyên Lam Sơn, Lê Thu Hà là 1 trong 11 học sinh toàn châu Á nhận học bổng danh giá Freeman Asian Scholarship. Theo đó, nữ sinh đang học lớp 12 chuyên Anh sẽ được tài trợ 100% chi phí học tập, sinh hoạt và vé máy bay trong suốt 4 năm học. Wesleyan University cũng gửi thông báo sẽ cấp cho Lê Thu Hà một chiếc Macbook để phục vụ học tập ngay sau khi em đến nhập trường.

Nữ sinh vui vẻ cho biết, Wesleyan University thông báo sẽ tặng một chiếc Macbook để phục vụ học tập ngay sau khi em đến nhập trường.
Mơ du học từ …lớp 5
8 năm trước, chị gái của Lê Thu Hà là Lê Ngân Hà khi đang học chuyên Anh, trường THPT chuyên Lam Sơn đã đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh; đồng thời giành học bổng toàn phần trị giá khoảng 5,2 tỷ đồng tại Williams College (Top 1 Liberal Arts Colleges Hoa Kỳ).
Thu Hà kể, khi đó em còn nhỏ nhưng đã mơ ước đến một ngày sẽ được du học như chị gái. Mặc dù vậy, phải đến năm học lớp 10, Hà “em” mới chính thức đặt mục tiêu tiếp bước Hà “chị”.

Từ lớp 10, Lê Thu Hà chính thức chuẩn bị cho giấc mơ du học Mỹ
Nữ sinh cho biết, chị gái là người có ảnh hưởng lớn nhất đến ước mơ du học của mình, cho dù hai chị em rất khác nhau. Chị sở hữu thành tích học tập rất “khủng” thời THPT như: giải Nhì học sinh giỏi quốc gia, giải đặc biệt cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học lớn nhất thế giới diễn ra tại Mỹ…Còn bản thân Thu Hà thiên về hướng ngoại, nổi trội trong các hoạt động ngoại khóa. Hà tham gia các hoạt động tranh biện, thể thao, xây dựng thư viện, thiện nguyện, làm MC…, lĩnh vực nào cũng nhiệt huyết và tạo dấu ấn.
“Nhiều người nghĩ thành tích của chị gái khiến em bị áp lực nhưng em lại nghĩ đó chính là động lực. Chị chính là người truyền cảm hứng để em có thêm động lực quyết tâm theo đuổi giấc mơ du học. Một điều quan trọng nữa là gia đình em không gây áp lực, luôn tạo môi trường tự do, thoải mái nhất để con cái có thể khám phá bản thân, phát huy tiềm năng để có lựa chọn bước đi phù hợp”, nữ sinh bộc bạch.

Hà kể, gia đình luôn là điểm tựa và không gây áp lực học tập, luôn tạo không gian mở để con cái sáng tạo
Ngoài chị gái sở hữu thành tích học tập “khủng”, hiện đang là nghiên cứu sinh ngành kinh tế tại Hoa Kỳ, Lê Thu Hà cho biết, mẹ em là giáo viên luôn dành hết tâm sức chăm sóc gia đình còn bố - một cán bộ ngành ngân hàng làm việc xa nhà hơn 70 cây số nhưng vẫn đều đặn “sáng đi chiều về” để gần gũi, có điều kiện quan tâm, định hướng cho con gái.
Bài luận về người bạn đặc biệt
Để trúng tuyển du học với mức học bổng lên tới hơn 11 tỷ đồng, bên cạnh thành tích học tập ấn tượng như: IELTS 8.0, SAT 1510, các hoạt động ngoại khóa, Wesleyan University còn đánh giá 3 bức thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm, 2 giáo viên bộ môn nhưng theo Hà, đặc biệt hơn cả là bức thư giới thiệu mà bố của người bạn học “đặc biệt” từ thời tiểu học của Hà gửi đến. Đó cũng là chủ đề bài luận mà nữ sinh đã gửi trọn tâm huyết, tình cảm, sự sáng tạo để chinh phục được các nhà tuyển sinh đến từ bên kia bán cầu.

Hà là một học sinh hướng ngoại, đam mê các hoạt động xã hội. Em cho rằng kỹ năng mềm cũng là một lợi thế để chinh phục học bổng du học. Ảnh: NVCC
Hà kể, từ hồi học tiểu học, em quen thân và luôn bên cạnh đồng hành cùng một người bạn bị tự kỷ, giúp bạn từng bước hòa nhập, thay đổi. Sau đó, dù không học cùng trường, cùng lớp nhưng hai bạn vẫn giữ liên lạc với nhau.
Theo Hà, nếu chúng ta không chậm lại, đồng hành, chia sẻ thì ko thể biết thế giới riêng của người bị tự kỷ. Họ cũng có những cách thể hiện cảm xúc rất phong phú và cũng không kém phần sâu sắc. Kỷ niệm xúc động, đáng nhớ ấy đã được nữ sinh dành trọn tâm huyết và quyết định trình bày thành bài luận bằng cả trái tim.
Đại diện Wesleyan University khi phỏng vấn Lê Thu Hà đã xoáy sâu vào câu chuyện này như một trong những thử thách quan trọng, quyết định đối với ứng viên dự tuyển. Rằng, một học sinh tiểu học chưa có hiểu biết đầy đủ về tự kỷ thì bằng cách nào để Hà có thể giúp bạn?

Giây phút nữ sinh trầm lắng khi nhắc đến kỷ niệm với người bạn "đặc biệt"
Hà nói mình đã trả lời rất thành thật là chính sự không hiểu biết nhiều về tự kỷ khiến bản thân em dễ gần gũi với bạn mình hơn.
“Kiểu như vì lúc ấy chưa hiểu về tự kỷ nên mình không nghĩ bạn mình bị tự kỷ. Cứ thế tình bạn đến tự nhiên. Mình nhìn sự khác biệt của bạn một cách tự nhiên như một sợi dây vô hình, gắn kết…”, Hà lý giải.
Nhiều người nói người bạn tự kỷ may mắn vì có bạn thân như Hà nhưng chính Hà lại cho rằng mình cũng may mắn khi có những người bạn đặc biệt như vậy. Đó là trải nghiệm đáng nhớ, giúp nữ sinh khám phá bản thân, tạo thêm năng lượng sống tích cực, truyền cảm hứng tới mọi người. Điều này đã được Hà chia sẻ bằng những dòng chữ nắn nót như chắt ra từ trái tim trong đoạn kết bài luận bằng tiếng Anh mà em đã dịch ra tiếng Việt mong được lan tỏa rộng rãi thông điệp, góc nhìn khác không chỉ về thế giới của người bị tự kỷ: "Một ánh nhìn nán lại đủ lâu có thể mang sức nặng lớn hơn bất kỳ mối quan hệ chớp nhoáng nào. Bởi lẽ, sự bí ẩn trong sợi dây kết nối giữa con người, cộng đồng và những luồng tư tưởng vốn không phải là một bài toán có thể giải mã trọn vẹn chỉ trong một lần; đó là một hành trình tự thân ta phải không ngừng tái khám phá, tựa như những hình khối luôn không ngừng biến chuyển mỗi khi ta thay đổi góc nhìn."
Ngoài bài luận chính trong hồ sơ du học gửi đến 25 trường đại học khắp các nơi trên thế giới, để đặt chân đến Wesleyan, Hà còn có thêm một bài luận thứ hai về chủ đề AI. Em tự nêu vấn đề AI có thể tạo ra những bộ phim hay nhưng diễn viên do AI tạo ra không thể thay thế con người.
“Cảm xúc là thứ mà chỉ có con người trong tư cách diễn viên mới mang lại cho khán giả những phút giây chân thực nhất”, Hà nói.

Nữ sinh nói chinh phục học bổng du học là một cuộc "đấu trí" khốc liệt
Nữ sinh cho biết thêm, hành trình “săn” học bổng du học là một cuộc “đấu trí” khốc liệt vì tính cạnh tranh rất cao, nhất là du học Mỹ. Hồ sơ được chuẩn bị công phu, đòi hỏi sự chính xác, chuẩn mực đến từng chi tiết nhỏ nhất về gia đình, học thuật, hoạt động xã hội…Đặc biệt những lần phỏng vấn đòi hỏi thí sinh phải thực sự bản lĩnh và sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi, vấn đề không theo “mô típ” sẵn có. Hà tự tin cho biết, quá trình học tại trường chuyên Lam Sơn, em là một thành viên tích cực của “CLB tranh biện” cùng nhiều diễn đàn có ý nghĩa khác. Qua đó, hình thành những kỹ năng mềm mà nếu chỉ thuần sách vở, thi cử không thể mang lại.
Từng trượt 15 trường trước khi vỡ òa niềm vui với gói học bổng gần nửa triệu USD
Bên cạnh suất học bổng 444.000 USD từ Wesleyan University, Lê Thu Hà còn nhận được thư trúng tuyển và học bổng ấn tượng từ nhiều trường đại học danh tiếng như: Dickinson College 1.7 tỷ/năm, Denison University 1.6 tỷ/năm, DePauw University 1.4 tỷ/năm… Tuy nhiên, nữ sinh cũng thừa nhận, bản thân bị 15 trường từ chối.
“Em từng nghĩ đến việc, nếu không đạt được trường học như mơ ước, có thể xin phép bố mẹ chậm lại một năm nữ để tiếp tục hành trình săn học bổng nhưng niềm vui bất ngờ đến vào sáng 26/3. Không chỉ gói học bổng lớn, đây còn là trường đại học theo đuổi triết lý giáo dục khai phóng, rất phù hợp với con người ưa hướng ngoại như em. Niềm vui như nhân đôi. Đó thực sự là một giấc mơ”, nữ sinh vui vẻ nói.
Cô gái 18 tuổi khiêm tốn cho biết, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, gói học bổng du học trị giá 444.000 USD đến xứ sở cờ hoa còn có sự may mắn. “May mắn vì em có gia đình luôn tạo điều kiện tốt nhất để học tập, có chị gái và cô chủ nhiệm luôn tạo động lực, truyền cảm hứng, có môi trường Lam Sơn để thỏa sức sáng tạo”, Hà xúc động chia sẻ.

Lê Thu Hà cho biết, bố mẹ luôn giành những gì tốt nhất để em chinh phục ước mơ. Ảnh: Gia đình cung cấp
Theo kế hoạch, tháng 9 năm 2026, Lê Thu Hà sẽ đặt chân đến Mỹ bắt đầu hành trình du học. Em cho biết, bản thân sẽ quyết tâm theo đuổi ngành kinh tế như chị gái. Sau đó, nếu có điều kiện sẽ tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.
Trường Wesleyan nổi tiếng với mô hình giáo dục khai phóng (Liberal Arts). Tại đây, người học được tập trung phát triển tư duy độc lập và sự khác biệt, cung cấp đa dạng lựa chọn học thuật, ngoại khóa và thường được gọi là "ĐH Ca nhạc của New England”. Nữ sinh vừa trúng tuyển nói, em dự định sẽ đăng ký tham gia CLB kịch của trường để tiếp tục khám phá, “khai phóng” bản thân.

Hà từng tham gia rất nhiều hoạt động cộng đồng trong thời gian học tại trường THPT chuyên Lam Sơn
Hà đưa ra lời khuyên cho các bạn có ước mơ “săn” học bổng du học là phải bền bỉ theo đuổi, rèn luyện bản lĩnh, tư duy mới, mở. Bên cạnh “hồ sơ đẹp” thì một “tâm hồn đẹp” cũng là ưu thế quan trọng để ứng tuyển, theo đuổi ước mơ du học.
Cô Lưu Cẩm Hà, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên Tiếng Anh của nữ sinh vừa giành học bổng du học Mỹ cho biết, mặc dù có khả năng để chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và quốc gia nhưng Hà biết lựa chọn lối đi riêng để tỏa sáng.
“Lê Thu Hà là học sinh tư duy logic, sắc sảo lại chăm chỉ, chịu khó, không ngại thử sức. Đặc biệt, trong học tập em rất kiên trì, bền bỉ, chắc chắn và bản lĩnh. Tôi cho rằng, thành công của em không chỉ đến từ danh hiệu mà còn đến từ hành trình nỗ lực nghiêm túc mỗi ngày.”, cô chủ nhiệm chia sẻ.

Lê Thu Hà và cô giáo chủ nhiệm Lưu Cẩm Hà. Ảnh: NVCC
Bà Nguyễn Thị Hạnh (hiện là Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám), mẹ nữ sinh, cho biết, chị gái của Lê Thu Hà là Lê Ngân Hà (giải Nhì HSG quốc gia, hiện là Nghiên cứu sinh ngành kinh tế tại Mỹ), cũng được dìu dắt bởi cô Lưu Cẩm Hà tại lớp chuyên Anh, trường THPT chuyên Lam Sơn. “Gia đình luôn trân trọng, ghi nhớ và nhắc các con luôn biết ơn sự quan tâm, dạy dỗ của cô giáo và nhà trường”, bà Hạnh tâm sự.











