Hành trình truy bắt đối tượng dùng súng xông vào nhà sách cướp tài sản

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT - Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng dùng súng xông vào Nhà sách Phước Thái để cướp tài sản. Qua điều tra ban đầu, nghi can Nguyễn Trung Thành đã khai nhận quá trình lên kế hoạch, mua súng trái phép và thực hiện vụ cướp rồi bỏ trốn, với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh.

Gây án lúc nhà sách sắp đóng cửa

Khoảng 22 giờ 30 ngày 20/9/2023, sau một ngày kinh doanh, anh Hoàng Vĩnh Phúc (SN 2000) là nhân viên bán hàng của Nhà sách Phước Thái ở xã Phước Thái (H.Long Thành) sử dụng remote điều khiển hạ cửa cuốn nhà sách xuống để đóng cửa thì có một đối tượng đi bộ từ QL51 xộc vào sân nhà sách, tay phải cầm khẩu súng ngắn màu đen chĩa vào anh Phúc, yêu cầu tiếp tục đóng hết cánh cửa cuốn xuống. Sau đó, đối tượng sử dụng dây dù mang theo trói tay anh Phúc về phía trước và yêu cầu dẫn vào phía trong nhà sách.

Bị khống chế bằng súng, anh Phúc đành dẫn đối tượng vào khu vực bếp của nhà sách. Lúc này, chị Tô Thị Thu Thủy (SN 1990) là chủ nhà sách và mẹ ruột chị Thủy là bà Phạm Thị Thanh Thu (SN 1965) có mặt tại đây. Đối tượng lập tức dùng súng khua liên tục về phía cả ba để đe dọa, buộc chị Thủy lấy dây điện ở kệ đựng đồ gần đó trói chân anh Phúc. Sau đó, đối tượng ra lệnh cho chị Thủy và bà Thu dẫn tới quầy thu ngân để lấy tiền. Khi đến quầy thu ngân, chị Thủy lấy toàn bộ số tiền trong hộc tủ (khoảng 12,6 triệu đồng) đưa cho kẻ cướp. Đối tượng nhét tiền vào túi, bảo chị Thủy hướng dẫn cách sử dụng remote để hắn tự bấm cửa cuốn mở lên rồi chạy bộ băng qua bên kia QL51, tẩu thoát về hướng xã Long Phước. Toàn bộ vụ cướp diễn ra khoảng 25 phút.

Cảnh sát hình sự bắt giữ Thành tại ngã tư Lộc An

Cảnh sát hình sự bắt giữ Thành tại ngã tư Lộc An

Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Trung Thành

Ngay sau khi kẻ cướp vừa tẩu thoát, chồng chị Thủy là anh Phạm Minh Nhựt (SN 1990) vừa đi công việc về tới, vội trình báo chính quyền địa phương và cởi trói cho anh Phúc. Chị Thủy cho biết, đối tượng cao khoảng 1,6m, dáng gầy, đội nón và đeo khẩu trang che kín mặt. Nghi ngờ khả năng đối tượng đã có thời gian theo dõi từ trước, anh Nhựt trích xuất hệ thống camera thì phát hiện cách đó 2 ngày, có một đối tượng xuất hiện ở khu vực xung quanh nhà sách, bộ dạng như đang theo dõi.

Tiếp nhận tin báo về vụ cướp manh động có sử dụng súng, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh phối hợp Công an H.Long Thành nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Truy tìm kẻ cướp ranh mãnh

Sau 4 ngày điều tra, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trích xuất hàng trăm camera an ninh và của nhà dân để truy tìm dấu vết đối tượng, cùng sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa 2 lực lượng trinh sát của Phòng CSHS và Đội CSHS - Công an H.Long Thành, đã xác định nghi phạm là Nguyễn Trung Thành (SN 1985, ngụ P2, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Trinh sát còn nắm được thông tin thời gian gần đây, Thành bỏ nhà đi sống lang thang tại H.Long Thành vì bị nhiều chủ nợ tìm kiếm để đòi nợ.

Chiếc giỏ xách Thành mang theo đựng khẩu súng gây án

Chiếc giỏ xách Thành mang theo đựng khẩu súng gây án

Khẩu súng tang vật

Khẩu súng tang vật

Lãnh đạo Công an H.Long Thành huy động nhiều lực lượng phối hợp, cấp tốc cử một tổ công tác dày dạn kinh nghiệm đối phó với tội phạm có súng đến TP.Bảo Lộc để đón lỏng, vì nhiều khả năng sau khi gây án, đối tượng sẽ bỏ trốn về quê. Đến 18 giờ 30 ngày 26/9, trinh sát nắm được thông tin nhiều khả năng đối tượng đang di chuyển trên QL51. Lập tức, hàng chục trinh sát được rải ra các địa điểm để đón đầu. Đích thân Thượng tá Bùi Ngọc Điệp (Phó Trưởng công an H.Long Thành) dẫn đầu một nhóm trinh sát phối hợp mai phục tại chốt đèn đỏ ngã tư Lộc An (xã Lộc An, H.Long Thành).

Khi trời vừa chập choạng tối, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện Thành xuất hiện tại ngã tư Lộc An, liền áp sát để khống chế. Biết đối tượng mang theo súng, Thượng tá Điệp lao tới chụp chiếc giỏ xách Thành đang cầm, nhóm trinh sát còn lại nhanh chóng tra còng vào tay đối tượng. Qua khám xét nhanh giỏ xách phát hiện bên trong có khẩu súng dạng Rulo cùng 5 viên đạn chì (một viên đã lên nòng).

Tại cơ quan Công an, Thành đã khai nhận toàn bộ quá trình chuẩn bị, lên kế hoạch và tấn công, cướp tiền tại Nhà sách Phước Thái. Theo đó, trước đây đối tượng sống ở TP.Bảo Lộc, sau này đến tạm trú ở ấp 5, xã Tam An (H.Long Thành) để làm ăn. Vài năm gần đây, do công việc làm ăn thua lỗ liên tục nên Thành phải bán căn nhà ở ấp 5, xã Tam An để trả nợ. Sau khi bán nhà vào tháng 6/2023, Thành bị chủ nợ đòi liên tục nên phải sống lang thang ở nhiều nơi để trốn nợ.

Lực lượng Công an dựng lại hiện trường vụ cướp

Lực lượng Công an dựng lại hiện trường vụ cướp

Trong lúc túng quẩn, Thành định mua súng trái phép để tự tử. Đầu tháng 9/2023, Thành lên mạng Google tìm kiếm thông tin mua súng, đặt hàng qua một website, mua khẩu súng dạng Rulo màu đen, tay cầm bằng nhựa màu xanh đậm, đầu đạn bằng chì, được đối tượng lạ rao bán giá 8 triệu đồng. Khoảng 3 ngày sau khi đặt hàng, có người gọi điện báo tin đến giao hàng thì Thành hẹn gặp trong lô cao su để thử súng. Lúc gặp nhau, đối tượng đó giao khẩu súng cùng 6 viên đạn đầu bằng chì và bắn thử một viên. Thấy viên đạn nổ, đầu đạn găm vô thân cây cao su nên Thành đồng ý mua. Nhưng khi mua được súng rồi thì Thành không dám dùng để tự tử. Sau đó, Thành đi xin việc làm ở nhiều nơi, nhưng không ai nhận vào làm.

Lúc này, Thành nảy sinh ý định dùng khẩu súng đi cướp tài sản. Trong lần tình cờ đi ngang qua Nhà sách Phước Thái khang trang, quy mô lớn, Thành nghĩ nơi này có nhiều tiền nên chọn để gây án. Sau 2 ngày theo dõi, nắm kỹ quy luật hoạt động của nhà sách trên, khoảng 21 giờ ngày 20/9, Thành đi bộ vào khu vực chợ mới Long Thành, gặp người đàn ông chạy xe ôm công nghệ Grap, hỏi giá chở đến xã Phước Thái thì tài xế trả lời là 120 ngàn đồng. Thành nói tài khoản của mình chỉ còn 90 ngàn đồng. Sau một lúc kỳ kèo, tài xế xe ôm đồng ý chở đi. Đến cách Nhà sách Phước Thái khoảng 10m, Thành xuống xe, đi bộ sang trước cổng chùa Thường Chiếu đối diện nhà sách và chờ đợi.

Đến hơn 22 giờ cùng ngày, khi Nhà sách Phước Thái tắt điện, lúc cánh cửa cuốn thứ 3 đang từ từ hạ xuống thì Thành cầm súng, băng keo, dây dù xông tới khe cửa, khống chế nam nhân viên và sau đó là mẹ con chủ nhà sách, cướp xấp tiền. Lúc chạy thoát khỏi hiện trường khoảng 300m, Thành rất ma mãnh, biết giờ đó đi ngoài đường rất dễ bị lực lượng chức năng đuổi bắt, liền leo cổng vào phía trong thiền viện Linh Chiếu để ngủ qua đêm. Tại đây, Thành đếm số tiền cướp được là 5 triệu đồng. Đợi đến sáng hôm sau, khi đường xá đã đông người, Thành trở ra QL51 rồi tiếp tục lẩn trốn ở nhiều nơi trên địa bàn H.Long Thành cho đến khi bị lực lượng Công an bắt giữ.

Trung tá Thẩm Tuấn Anh - Đội trưởng Đội CSHS, Công an H.Long Thành:

Đối tượng Nguyễn Trung Thành rất ma mãnh. Trong quá trình gây ra vụ cướp, đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Trước khi gây án, Thành mặc nhiều áo để trong quá trình di chuyển, lẩn trốn thì liên tục thay đổi diện mạo bên ngoài. Cơ quan điều tra đã đưa khẩu súng tang vật đi giám định và đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng. Đây là khẩu súng dạng Rulo, sử dụng đạn chì, có thể gây sát thương ở cự ly gần.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hanh-trinh-truy-bat-doi-tuong-dung-sung-cuop-tai-san_153256.html