Hành trình xúc động của ca sĩ Nam Cường khi đến với quần đảo Trường Sa
Với ca sĩ Nam Cường, chuyến đi đến quần đảo Trường Sa không đơn thuần là một hành trình ra thăm biển đảo, mà là cuộc gặp gỡ đầy xúc cảm với con người, ký ức và tình yêu quê hương. Từ những buổi giao lưu văn nghệ giữa sóng gió, những lớp học nhỏ nơi đảo xa đến kỷ niệm về cái cây cha anh từng trồng, Trường Sa đã để lại trong anh những dấu ấn vô cùng sâu sắc.

Chia sẻ trong chương trình "Kính đa chiều" mới đây, ca sĩ Nam Cường nhắc lại chuyến đi đến quần đảo Trường Sa với cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Nam ca sĩ xúc động tâm sự, anh vẫn nhớ như in những ngày ở nơi đầu sóng, như thể mọi hình ảnh, âm thanh biển đảo vẫn đang ở rất gần mình. Nam Cường cho biết, mối duyên của anh với Trường Sa đến khá muộn. Sau một vài lần lỡ hẹn với chuyến đi ra quần đảo, gặp gỡ các chiến sĩ và bà con nơi đảo xa, do chưa thu xếp được lịch học tập và làm việc, đến dịp lễ 30-4 vừa qua, anh mới chính thức lên đường cùng các nghệ sĩ và tình nguyện viên.
Nhớ lại, Nam Cường tự hào vì đã có dịp được đặt chân đến với quần đảo Trường Sa, cảm nhận không gian đong đầy yêu thương và sự gắn kết, nơi mọi người cùng ngồi ăn với nhau, cùng hát, cùng sẻ chia và có lúc cùng rơi nước mắt. Anh kể, quần đảo Trường Sa có những đảo lớn và rất nhiều đảo nhỏ, trong đó có cả những đảo chìm, nơi gần như toàn bộ công trình nằm dưới mặt nước, chỉ có một căn nhà nhỏ nhô lên. Các chiến sĩ phải sinh hoạt trong không gian nhỏ, lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, phần lớn đều là những người trẻ tuổi, rời xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Những khoảnh khắc giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ là điều khiến Nam Cường xúc động nhất. Khi anh cất tiếng hát, có những chiến sĩ nhận ra và hát theo những ca khúc quen thuộc. Đến lúc chia tay để lên ca nô rời đảo, cảm giác quyến luyến, bịn rịn lan tỏa trong lòng cả người đi lẫn người ở lại.
Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển đến những hòn đảo lớn hơn, nơi có cư dân sinh sống và có trẻ em đến trường. Nam Cường cũng cho biết, thời gian di chuyển giữa các đảo khá dài nên phần lớn sinh hoạt diễn ra trên tàu. Trong những lúc ấy, anh cùng các nghệ sĩ thường xuống bếp phụ nấu ăn, nhặt rau, rồi tụ họp đàn hát ở boong tàu, buồng lái hay cả trong hầm tàu – nơi các chiến sĩ phải túc trực, không thể rời vị trí. Dù chuyến đi chỉ kéo dài khoảng một tuần, nhưng với Nam Cường, đó là quãng thời gian mang lại rất nhiều ý nghĩa.

Sau hành trình ấy, tình yêu quê hương trong anh trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn. Nam Cường cảm nhận vẻ đẹp của quần đảo Trường Sa không chỉ nằm ở cảnh sắc biển trời, mà còn ở tình người, ở từng tấc đất nơi ranh giới biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong chuyến đi này, Nam Cường còn có một kỷ niệm đặc biệt gắn với gia đình. Anh kể, năm 2017, cha của anh từng ra đảo Trường Sa Lớn và trồng một cái cây ở đó. Khi đặt chân lên đảo vào năm 2024, việc đầu tiên anh làm là tìm đến đồn biên phòng để hỏi thăm xem cái cây năm xưa cha mình trồng còn hay không. Sau hơn 7 năm, anh từng nghĩ cây đã lớn, nhưng thực tế, nó vẫn nhỏ bé, gần như không khác nhiều so với hình ảnh cha anh từng chụp lại gửi về. Các chiến sĩ sau đó giải thích rằng cây từng phát triển rất tốt, nhưng vì được trồng ở rìa đảo, nơi thường xuyên hứng chịu sóng gió và bão lớn nên nhiều lần bị quật ngã. Dẫu vậy, cây vẫn sống, vẫn bám rễ nơi đây, như chính sự kiên cường của những người lính biển đảo.
Trước khi rời Trường Sa, Nam Cường ngắt một chiếc lá từ cái cây ấy, ép cẩn thận và mang về tặng cha. Sau chuyến đi, anh còn viết một ca khúc về kỷ niệm nơi đảo xa, dành tặng cha mình như một cách lưu giữ ký ức và gửi gắm tình yêu đối với Trường Sa.
Với Nam Cường, hành trình đến Trường Sa không chỉ là một chuyến đi, mà là một cuộc gặp gỡ đặc biệt của chữ “duyên”, nơi cảm xúc, ký ức và tình yêu quê hương được đánh thức một cách sâu sắc và bền lâu.













