Hào hứng Hội đua bò truyền thống Chùa Rô
Mùa Sen Dolta lại về cùng đồng bào Khmer ở tỉnh An Giang. Đây là lễ lớn nhất trong cộng đồng người Khmer Nam Bộ, thể hiện nét đẹp văn hóa, đời sống tinh thần, tín ngưỡng của đồng bào Khmer.

Hai cặp bò tranh tài quyết liệt.
Lễ Sen Dolta tiêu biểu cho lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên, gắn con người với gia đình và nguồn cội. Trong các hoạt động văn hóa xã hội mừng lễ Sen Dolta, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô luôn mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống dân gian của cư dân nông nghiệp lúa nước của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Khán giả hào hứng theo dõi các cặp bò đua.
Chùa Rô, tọa lạc tại ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, tỉnh An Giang là một công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo và là trung tâm văn hóa của cộng đồng Khmer.
Chùa Rô lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc Khmer. Trong số đó, Hội Đua bò được tổ chức hằng năm tại chùa Rô là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc thu hút đông đảo đồng bào Khmer, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia.

Một góc Chùa Rô.
Ngày 31/8, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 11 diễn ra với sự tranh tài của 32 đôi bò trong tỉnh An Giang.
Chùa Rô nằm sâu trong con đường làng êm ả, ngày thường nơi đây yên lặng nhưng vào hội đua bò con đường vào chùa trở nên náo nhiệt bởi tiếng xe ô-tô, xe gắn máy chạy ra vào từ tờ mờ sáng.

Các tay máy nhiếp ảnh luôn có mặt ở hội đua bò.
Những nhiếp ảnh gia đi từ sớm để ra sân đua chọn những góc đứng ưng ý đặt máy quay, máy chụp. Còn du khách trong và ngoài tỉnh kéo đến xem những đôi bò chạy tranh tài thông qua sự điều khiển khéo tay của các nài bò.

Các tay nhiếp ảnh hào hứng ghi nhận những khoảnh khắc đẹp tại hội đua bò.
Đồng bào Khmer đi xem như trẩy hội, cổ vũ nhiệt huyết cho các cặp bò đua, nếu đôi bò của phum sóc họ chiến thắng niềm vui càng nhân đôi.
Những đôi bò thắng cuộc chủ nhân không giết thịt mà tiếp tục nuôi cấy cày như thường. Và đôi bò đạt giải là phần thưởng cao quý cho chủ nhân.
Hội đua bò truyền thống Chùa Rô cũng là dịp để các anh em dân tộc Khmer và Kinh cùng tham gia vui chơi môn thể thao độc đáo này.
Trước ngày diễn ra thi đấu, họ đưa bò đi tập vợt hằng tháng trời, trò chuyện nhau trên cánh đồng tạo nên nét văn hóa độc đáo và gắn kết tình thân giữa các dân tộc cùng sinh sống trên vùng bán sơn địa.
Thi đấu bò loại trực tiếp, mỗi vòng đấu gồm 2 cặp bò, đôi bò nào thắng cuộc vào vòng trong. Và như thế, đua bò luôn gay cấn đến phút cuối, đôi bò vô địch của năm trước chưa hẳn chiếm vòng “nguyệt quế”của lần đua mới.

Đưa bò vào sân đua
Sân đua bò Chùa Rô có đường đi khoảng 400m, các đôi bò thi đấu 1 vòng hô-1 vòng thả, các nài bò khi đưa bò vào cuộc chơi vừa đua vừa phải tính toán dưỡng sức để bò còn sức lực cạnh tranh vòng sau, thời điểm tăng tốc thích hợp để giành chiến thắng.
Trên đường đua, khi đôi bò sau bứt tốc lao lên, cả sân đấu rền lên tiếng vỗ tay, tiếng hét cổ vũ.
Đối với khán giả đam mê môn thể thao này, đôi bò nào cũng như nhau nên họ vô tư ủng hộ sự dũng mãnh của các nài bò khi khéo léo điều khiển bò bứt phá vượt qua đối thủ.
Mỗi khi 2 cặp bò cạnh tranh trên sân đua, phóng nước đại chân đạp bùn hất văng tung tóe lên, người xem càng hào hứng vỗ tay vang trời.

Hai đôi bò đua cạnh tranh quyết liệt.
Lần tranh tài năm nào cũng vậy, vui buồn lẫn lộn từ khán đài, những tiếng ồ lên tiếc rẻ khi đôi bò đang đua chạy tạt khỏi đường đua và xem như thua cuộc, hoặc có những đôi bò bất ngờ chạy lồng lên hất nài bò văng khỏi cái bừa …

Hồi hộp theo dõi xem cặp bò nào thắng cuộc.
Ngày 31/8, sân đua bò nóng khủng khiếp dưới thời tiết buổi trưa nhưng các nhiếp ảnh, khán giả vẫn say mê theo dõi bất chấp cái nóng.
Rồi từ nóng, trời chuyển sang mưa rào nhưng khán giả vẫn đam mê không tìm chỗ đục mưa. Họ biết, trời mưa, trời mát giúp bò đua thêm chạy khỏe và như thế đường đua càng gay cấn.

Hội đua bò là nét đẹp văn hóa của tỉnh An Giang.
Kết quả, đôi bò mang số đeo 21 của ông Thái Bình Nguyên, phường Chi Lăng đoạt giải Nhất; đôi bò mang số đeo 15 của ông Chau Thi, xã An Cư đạt giải Nhì.
Ông Thái Bình Nguyên chia sẻ: “Vui lắm, mùa sau tôi tiếp tục tham gia đua bò truyền thống Hội Chùa Rô nhưng thắng thua thế nào không thể biết trước được”.
Lời của ông Nguyên cũng là tâm tư của các chủ bò chiến thắng ở các giải trước và vì thế Hội đua bò truyền thống Chùa Rô càng thêm hấp dẫn...
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hao-hung-hoi-dua-bo-truyen-thong-chua-ro-post905229.html