Hết lòng vì cộng đồng

Ngày 10-5, về thăm quê tại thôn Khê Thượng, xã Sơn Đà (huyện Ba Vì) chị Liên ở quận Thanh Xuân không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi của cảnh quan.

Hiểu được suy nghĩ của chị, người em họ đi cùng là anh Cung, Bí thư Đoàn xã Sơn Đà chia sẻ:

- Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao đã khiến bộ mặt của thôn đổi mới nhiều chị ạ. Tuy nhiên, để duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho thôn suốt 3 năm qua phải kể đến công của cựu chiến binh Ngô Xuân Hợp.

- Chú ấy đã có sáng kiến gì vậy em? - chị Liên tìm hiểu.

- Đều đặn mỗi ngày, chú Hợp miệt mài chăm sóc những luống hoa, hàng cây trên các trục đường làng và Nhà văn hóa thôn Khê Thượng. Chú còn chia sẻ bí quyết chăm hoa, tạo dáng để cây tỏa bóng mát cho nhân dân, hướng dẫn, nhắc nhở các cháu nhỏ giữ gìn, bảo vệ hoa, cây cảnh và tài sản chung ở Nhà văn hóa thôn. Sự tận tụy của chú đã khiến những hộ dân trước đây thường thả trâu bò tự do, để bò phá cây, hoa đã thay đổi nhận thức chị ạ - anh Cung kể.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Liên bày tỏ sự cảm kích trước tấm gương tận tụy vì cộng đồng của cựu chiến binh Ngô Xuân Hợp. Việc làm của ông không chỉ giúp cho thôn Khê Thượng đẹp hơn mà còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn môi trường luôn sạch đẹp, văn minh trong cộng đồng.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/het-long-vi-cong-dong-702957.html