Hết lòng vì sự nghiệp giáo dục

Cô Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1978) - giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), là tấm gương sáng trong sự nghiệp giáo dục, tận tụy với công việc 'trồng người'. Hơn 27 năm, cô luôn kiên định với lý tưởng, không ngừng cống hiến, truyền dạy kiến thức cho bao thế hệ học trò.

Cô Nguyễn Thị Kim Thoa thường dành thời gian nghỉ trưa ở lớp để soạn giáo án, chuẩn bị cho các tiết dạy kế tiếp

Cô Nguyễn Thị Kim Thoa thường dành thời gian nghỉ trưa ở lớp để soạn giáo án, chuẩn bị cho các tiết dạy kế tiếp

Cô Thoa sinh ra trong gia đình có truyền thống nghề giáo, cha và mẹ đều công tác trong ngành Giáo dục. Đặc biệt, cả 7 chị em của cô đều theo nghề dạy học.

Ngay từ nhỏ, cô được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ gia đình. Và một phần cũng bởi thời điểm đó, gia đình đông con, kinh tế không mấy dư dả nên cô và các chị quyết định chọn ngành Sư phạm để giảm phần nào gánh nặng học phí.

Năm 1997, cô bắt đầu sự nghiệp "trồng người" tại Trường Tiểu học Bình Hòa Trung (huyện Mộc Hóa), một ngôi trường vùng sâu, vùng xa vào thời điểm đó.

Nhớ lại những ngày đi dạy, cô Thoa kể: “Đi lại khó khăn, đường xa xôi lắm, phải gửi xe đạp ở nhà dân, đi bộ băng qua đồng ruộng, qua cầu khỉ, rồi đi xuồng qua sông để đến điểm dạy. Từ nhà đến trường mất gần một giờ, thế mà vui, mỗi ngày được gặp gỡ học sinh và truyền đạt kiến thức cho các em là hạnh phúc rồi!”.

Gắn bó với Trường Tiểu học Bình Hòa Trung 13 năm, năm 2010, cô chuyển về Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều công tác cho đến nay.

Cô Thoa nói rằng, dạy bậc tiểu học, các em như những trang giấy trắng. Với cô, học sinh không chỉ là học trò mà như con cháu trong nhà. Cô luôn dạy bằng cả trái tim, dù có đôi khi rầy la học sinh nhưng vẫn biết cách để các em hiểu rằng cô nghiêm khắc chỉ vì muốn các em ngoan, chứ không phải ghét bỏ.

“Là giáo viên tiểu học, tôi đặt mình vào vị trí của các em để thấu hiểu. Có những chuyện các em không tâm sự với phụ huynh nhưng lại sẵn lòng nói với tôi. Hồi trước, lớp tôi có một học trò rất nghịch ngợm và không chịu học, phải rầy la và theo dõi suốt. Vậy mà đến ngày 20-11 năm em học lớp 6, em quay lại trường, tặng tôi bức ảnh và bó hoa. Khoảnh khắc đó khiến tôi vô cùng cảm động vì tôi biết dù từng bị rầy la nhiều nhưng trong lòng em vẫn nhớ đến tôi ” - cô Thoa bộc bạch.

Cô Thoa tận tình chỉ dạy, theo sát các em học sinh trong từng tiết dạy

Cô Thoa tận tình chỉ dạy, theo sát các em học sinh trong từng tiết dạy

Trong quá trình giảng dạy, cô Thoa chú trọng tạo môi trường học tập vui vẻ, thân thiện và an toàn cho học sinh. Cô thường sử dụng các phương pháp giảng dạy sinh động như học qua trò chơi, câu chuyện và hoạt động nhóm để các em tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và thú vị.

Cô cũng đặc biệt quan tâm đến từng học sinh, lắng nghe và động viên, giúp các em vượt qua những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều - Đặng Thanh Trang cho biết: "Cô Thoa luôn gương mẫu, là một tấm gương sáng cho học sinh và đồng nghiệp noi theo, được các em học sinh yêu mến, đồng nghiệp tin cậy và phụ huynh tín nhiệm. Với kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực giảng dạy xuất sắc, cô Thoa đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục; đồng thời, còn năng động trong các phong trào và hoạt động của nhà trường”.

Trong sự nghiệp "trồng người”, cô Thoa đạt nhiều thành tích nổi bật, trong đó 10 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được công nhận là “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh”;... Cô nhiều lần được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2013, cô vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, năm 2021, cô được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú./.

Khánh Duy

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/het-long-vi-su-nghiep-giao-duc-a181972.html