Hiện thực hóa khát vọng hòa bình và phát triển

Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 30/4/1975 không chỉ là mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử mà sẽ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của khát vọng độc lập tự do, hòa bình và phát triển.

Thời gian nhắc nhở chúng ta rằng, chỉ còn 3 năm nữa là tròn nửa thế kỷ cột mốc lịch sử ấy.

Độ lùi của thời gian càng làm sáng lên, cháy lên tầm vóc vĩ đại của ngày lịch sử 30/4/1975. Những dòng đánh giá sự kiện hết sức sâu sắc của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong Báo cáo chính trị tại Đại hội IV (tháng 12/1976) đã nói lên điều này khi ông viết: "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc".

 Dinh Độc Lập ngày nay

Dinh Độc Lập ngày nay

Thêm một lần nhớ về ngày toàn thắng 30/4/1975- ngày giang sơn gấm vóc sau 117 năm chia cắt thu về một mối là chúng ta thêm một lần tri ân, tự hào về lớp lớp thế hệ cha anh với ý chí kiên cường, tinh thần hy sinh tất cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì trọng trách lịch sử thực hiện khát vọng hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ.

Tinh thần của ngày 30/4/1975 và khát vọng hòa bình, phát triển trong suốt gần nửa thế kỷ qua luôn cổ vũ chúng ta. Một đất nước vừa thoát ra khỏi chiến tranh với muôn vàn khó khăn nhưng bằng tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc tỏa sáng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước từng bước thoát ra khỏi những khủng hoảng, khởi xướng sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bộ mặt đất nước, đời sống của nhân dân thật sự thay đổi.

Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Trái ngọt ấy, cơ đồ ấy được bắt đầu từ ý thức của mỗi người Việt Nam luôn mang trong mình khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và cùng nhau đưa khát vọng đi đến thành công.

Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử như một minh chứng rằng không có thử thách nào là không thể vượt qua; không có nhiệm vụ nào là không thể hoàn thành.

Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam luôn khát vọng hòa bình và phát triển.

Và khát vọng ấy, sự đoàn kết ấy lại là nguồn cội sức mạnh tiếp dẫn cho cả một dân tộc vững vàng đi lên với tâm thế ngẩng cao đầu, xây dựng đất nước phồn vinh.

Các bậc tiền nhân cũng luôn nhắc chúng ta về khát vọng hòa bình, phát triển, giữ nước từ khi nước còn chưa nguy, dựng nước từ khi nước còn đang thịnh.

Nhớ lại mùa Xuân năm Mậu Tý 1288, ngay sau khi đất nước vừa qua cơn binh lửa một mất một còn, Đức vua Trần Nhân Tông đã cảm khái: "Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã / Sơn hà thiên cổ điện kim âu" (Xã tắc hai phen chồn ngựa đá / Non sông ngàn thuở vững âu vàng). Và bậc minh vương Trần Quang Khải cũng tiếp dẫn: "Thái bình tu trí lực / Vạn cổ thử giang san" (Thái bình nên gắng sức / Non nước ấy nghìn thu).

 Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975

Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975

Ngày 30/4/1975 là một ngày kỳ diệu biết bao.

Không kỳ diệu sao khi giữa những tháng ngày khốc liệt nhất, đỏ lửa nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1971, chàng trai Hà Nội- liệt sĩ 20 tuổi Nguyễn Văn Thạc trong thư gửi người bạn gái cách xa anh vạn dặm đường - bằng sự linh diệu của tuổi trẻ, niềm tin son sắt vào chiến thắng đã ước hẹn rằng đến ngày 30/4/1975 mỗi người trong chúng ta sẽ biết hạnh phúc là gì. Tiên cảm thiêng liêng ấy được hun đúc từ ý chí, khát vọng của một dân tộc luôn phải "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa" suốt chiều dài lịch sử.

Và còn nữa, những bức thư của 3 liệt sĩ trung đoàn Bình Giã viết trước khi hy sinh gửi lại những người hôm nay rằng các anh đã chiến đấu hết mình để đất nước ngày thêm tươi đẹp.

Nhà thơ Rasul Gamzatov khi nói về những người lính hy sinh vì Tổ quốc rằng, các anh không nằm lại trong lòng đất mà đã hóa thân thành những đàn sếu bay trên cao.

Liên tưởng vậy để tin rằng, trong công cuộc xây dụng và bảo vệ tổ quốc hôm nay, họ vẫn cùng chúng ta bay tới những chân trời của hòa bình, của tương lai hạnh phúc, phồn vinh.

Chặng đường phía trước, cho dù còn những khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn có những thuận lợi, cơ hội to lớn chưa từng có để phát triển. Đó cũng là khi lịch sử đòi hỏi phát huy mạnh mẽ ý chí, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để tạo nên động lực mạnh mẽ đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, từng bước đi lên.

Quang Lộc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hien-thuc-hoa-khat-vong-hoa-binh-va-phat-trien-176420.html