Hòa nào cũng tốt...

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an về thăm, chúc Tết đồng bào Cơ Tu xã Hòa Bắc dịp Tết Nguyên đán năm 2019.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an về thăm, chúc Tết đồng bào Cơ Tu xã Hòa Bắc dịp Tết Nguyên đán năm 2019.

Chuyện là thế này, đầu những năm 2000, khi ấy tôi mới về báo được vài năm, được phân công phụ trách theo dõi tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội... các địa phương cánh Tây Bắc H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng), nhất là lĩnh vực ANTT. Tây Bắc Hòa Vang có 5 xã Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc đa phần là miền núi, bán sơn địa. Tôi đến cơ sở và quen hết anh em CA 5 xã. CAX lúc ấy là lực lượng bán chuyên trách, chưa phải lực lượng chính quy như thời gian mới đây, nhưng các anh làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, đặc biệt là việc nắm tình hình địa bàn thì khỏi chê. Nhờ vậy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) nơi nào cũng sôi nổi (tất nhiên chưa bàn tới hiệu quả, chất lượng). Vậy là cứ một thời gian ngắn, tôi lại có một bài biểu dương một CAX lên báo, không chỉ ở cánh Tây Bắc Hòa Vang, tôi còn "lấn" sang hầu hết địa bàn toàn 11 xã trong huyện. Anh Thái Mỹ, lúc đó là Trưởng ban Phóng viên của Báo nhắc tôi: "Hòa Vang có mười mấy xã, nào là Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Liên... vậy mà chưa hết năm CAX nào cũng được biểu dương trên báo, anh (tác giả) xem lại, vậy là hóa ra Hòa nào cũng tốt à...!?". Biết anh nhắc nhở, góp ý tôi cẩn trọng khi viết bài, tuy vậy tôi vẫn chống chế: "Theo em nghĩ thì không nhất thiết cứ đơn vị CA họ phải đạt danh hiệu tiên tiến hay quyết thắng này nọ, nhưng có mặt công tác họ làm tốt, có mặt chưa đạt, vậy thì ta biểu dương mặt họ làm tốt cũng được chứ có sao đâu ạ...".

Nghe tôi nói vậy, anh Thái Mỹ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi biết anh có ý đùa tôi vì cái việc tôi làm cho "Hòa nào cũng tốt..." trên báo, nhưng sau đó anh vỗ vai tôi bảo: "Em nghĩ như thế là đúng, viết biểu dương, động viên, cổ vũ phong trào là phải thế. Tập thể, cá nhân nào mà họ chẳng muốn hoàn hảo, nhưng vì hoàn cảnh, vì điều kiện, vì lý do nào đó người ta chưa đạt được toàn diện, nhưng những việc họ làm tốt góp phần đảm bảo tình hình ANTTXH địa phương thì ta phải biểu dương chứ...".

Kể lại chuyện cũ này, lại nhớ cách đây ít hôm, chị Thu Hương- Phó Tổng Biên tập phụ trách phóng viên nhắc: "Dạo này thiếu bài tuyên truyền về lực lượng CA quá...! Anh em tăng cường viết bài đi". Tôi nghĩ thầm trong bụng, đây cũng là cái chuyện anh em mình cứ chờ xem đơn vị, cá nhân nào đạt danh hiệu tiên tiến, quyết thắng hay chiến sĩ thi đua gì đó mới "dám" viết bài đây, tại sao không "áp dụng" cái kiểu "Hòa nào cũng tốt..." như đã kể trên nhỉ, không biết theo quy định như vậy có được không...?.

Lãnh đạo CAH Hòa Vang, UBND xã Hòa Ninh thăm CAX Hòa Ninh nhân ngày truyền thống CAX tháng 10-2019.

Lãnh đạo CAH Hòa Vang, UBND xã Hòa Ninh thăm CAX Hòa Ninh nhân ngày truyền thống CAX tháng 10-2019.

Gần 20 năm sau này, tôi vẫn được phân công phụ trách theo dõi khu vực cánh Tây Bắc Hòa Vang. Các xã vùng Tây đã khởi sắc, đổi thay nhiều lắm, từ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Hòa Ninh đã trở thành vùng trọng điểm du lịch khi Khu du lịch sinh thái Bà Nà phát triển... Hòa Sơn đang chuyển mình theo hướng đô thị thương mại dịch vụ công nghiệp... Hòa Liên với cả trăm dự án phát triển đô thị và thủ phủ công nghệ cao của thành phố... Hòa Bắc gian nan khó khăn là thế, điện, đường, trường, trạm cũng ngày một khang trang, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, đã hình thành cả một dự án du lịch cộng đồng sinh thái bảo tồn, phát triển rừng, giữ gìn môi trường, phát triển đời sống, kinh tế văn hóa xã hội trong cộng đồng bà con dân tộc thiểu số Cơ Tu... Vì vậy, tôi lên vùng Tây Bắc Hòa Vang không chỉ viết bài về mảng ANTT, mà còn nhiều lĩnh vực khác về kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên, khoáng sản, giữ rừng, bảo vệ môi trường... Hầu hết lãnh đạo chính quyền các xã tôi quen hết, nào là anh Lê Đức Thương-Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, anh Trần Kim Đính- Chủ tịch xã Hòa Sơn, anh Trương Tấn Mạnh- Chủ tịch xã Hòa Liên, chị Lê Thị Thu Hà- Bí thư Đảng ủy, anh Thái Văn Hoài Nam - Chủ tịch xã Hòa Bắc... Tôi viết báo "khen" cũng nhiều và "chê" cũng không ít ở vùng Tây Bắc Hòa Vang này. Có những vụ việc như, đào vàng, phá rừng trái phép, báo đăng rồi, lãnh đạo xã còn "lẫy" với tôi, trách tôi không "trao đổi" trước để cùng tìm "giải pháp". Thế nhưng, cũng có nhiều bài báo được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng như những vụ việc, những dự án "treo" lâu năm, những dự án không làm tròn trách nhiệm, những dự án gây ảnh hưởng đến đời sống, môi trường của người dân... Nhiều bài cổ vũ, động viên về các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Lâu dần, các anh chị cán bộ, lãnh đạo các xã lại xem tôi là người quen, điện thoại tôi thi thoảng lại reo: "Anh lên "nói" giúp dự án này, kia sao "treo" lâu thế, dự án này ì ạch quá, mùa mưa bão này bà con nhân dân sống ra sao... Hôm trước vướng mắc giải tỏa đền bù, bài báo của anh giúp cho chính quyền địa phương tháo gỡ giải quyết tốt lắm. Cò đất đang tung tin giả, thổi giá đất, tình hình người dân chuyển nhượng mua bán đất nông nghiệp phức tạp, anh lên giúp cho bài tuyên truyền để người dân hiểu... Đặc biệt, trong lĩnh vực ANTT, không còn lực lượng CAX bán chuyên trách nữa, từ giữa năm 2019, đã chuyển sang lực lượng CA chính quy phụ trách, cũng toàn các anh em quen cả.

Vậy là, tôi dám chắc thế nào có dịp cũng lại thể hiện "Hòa nào cũng tốt...", để mỗi lần anh em gặp nhau lại tay bắt, mặt mừng. Thật cảm động, sung sướng biết bao, hạnh phúc người làm báo chỉ cần chừng ấy thôi...

TRUNG THÀNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_219606_hoa-nao-cung-tot.aspx