Họa sĩ Quỳnh Thơm mang 'Sắc quê' đến với công chúng Thủ đô

Chiều 27/5, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hà Nội), triển lãm tranh 'Sắc quê và Ký họa' của họa sĩ Quỳnh Thơm đã khai mạc, giới thiệu 168 tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ người Vĩnh Phúc.

Họa sĩ Quỳnh Thơm (ở giữa) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm chiều 27/5.

Họa sĩ Quỳnh Thơm (ở giữa) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm chiều 27/5.

Họa sĩ Quỳnh Thơm sinh năm 1971 tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Khóa 1988-1991 anh là sinh viên khoa đồ họa Trường trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phú, sau đó tiếp tục theo học Đại học Sư phạm Mỹ thuật Trung ương (Hà Nội). Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà trong một thời gian dài họa sĩ ít sáng tác, chủ yếu thiết kế đồ họa phục vụ hoạt động thương mại. Từ năm 2021 đến nay, anh mới liên tục cầm cọ vẽ cho ra đời nhiều tác phẩm và đã có 6 triển lãm mỹ thuật tại Vĩnh Phúc.

Những bức tranh phong phú đề tài và chất liệu được trưng bày kín tầng 2 và tầng 3 của Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, khẳng định niềm đam mê nghệ thuật cùng sức sáng tạo dồi dào của họa sĩ Quỳnh Thơm như nhiều tên tuổi trong giới mỹ thuật đã nhận xét.

Triển lãm mang tới khán giả những sắc màu quê hương vùng trung du, từ rừng cọ đồi chè đến bản làng các dân tộc thiểu số.

Triển lãm mang tới khán giả những sắc màu quê hương vùng trung du, từ rừng cọ đồi chè đến bản làng các dân tộc thiểu số.

Tại buổi khai mạc, nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, họa sĩ Quỳnh Thơm là một trường hợp khá đặc biệt khi mở triển lãm tại Hà Nội mà được đại diện cả hai Hội Văn học nghệ thuật địa phương là Vĩnh Phúc và Phú Thọ cùng đến dự, ủng hộ.

Tham quan phòng tranh, người xem dễ nhận thấy những sắc màu tươi tắn, cảm xúc tích cực bao trùm. Nhiều danh lam thắng cảnh của Vĩnh Phúc được tác giả tái hiện, như Tam Đảo mờ sương, Tây Thiên huyền diệu, Lô Giang hùng vĩ, Đại Lải biếc xanh… hay chỉ đơn giản là cảnh thiên nhiên mộc mạc, bình yên bắt gặp ở nhiều vùng quê Việt Nam như cánh đồng lúa vàng, lũy tre nghiêng nghiêng, con đò lặng lẽ, đầm sen rực hồng…

Họa sĩ Quỳnh Thơm đi rất nhiều nơi và ghi chép những cảm nhận của mình bằng hội họa.

Họa sĩ Quỳnh Thơm đi rất nhiều nơi và ghi chép những cảm nhận của mình bằng hội họa.

Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ phân tích: “Quỳnh Thơm có bút pháp khá khoáng đạt, làm chủ được chất liệu, biết khai thác thế mạnh của chất liệu để diễn tả và anh khá thành công trong nhiều tác phẩm, đặc biệt ở những tranh phong cảnh núi non, mây nước. Dù tĩnh lặng hay xao động, Quỳnh Thơm đều tái hiện khá thành công. Chúng ta hãy nhìn kỹ cái bóng đổ trong veo của những vạt đồi, lũy tre, hay bụi chuối xuống mặt nước trong tranh, hay những vệt bút phóng túng, buông thả, nhấn nhá gợi những tia nắng của ban mai, của hoàng hôn, rồi cả độ nhuyễn, nhòe chuyển tiếp của các sắc màu…”.

Trong lần đầu tiên trình làng triển lãm cá nhân tại Hà Nội, họa sĩ Quỳnh Thơm chia sẻ, chủ đề “Sắc quê” có ý nghĩa màu sắc văn hóa vùng miền, cũng là sắc màu của hội họa. Tác giả muốn mang những cảm xúc, những sắc thái về quê hương tới khán giả yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Không gian trưng bày ký họa chân dung văn nghệ sĩ, người nổi tiếng, bạn bè thân quý của tác giả.

Không gian trưng bày ký họa chân dung văn nghệ sĩ, người nổi tiếng, bạn bè thân quý của tác giả.

Sáng tác thuần thục trên nhiều chất liệu, nhưng họa sĩ Quỳnh Thơm cũng nhấn mạnh sự yêu thích, hứng thú với tranh mực nho, ký họa và acrylic.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 4/6.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoa-si-quynh-thom-mang-sac-que-den-voi-cong-chung-thu-do-post811381.html