Hoa sơn tra
Hoa sơn tra
Lung linh trong tiết tháng ba
Rừng Sơn Tra đã nở hoa trắng ngần
Dịu dàng tô thắm mùa xuân
Giữa rừng hoa nở thấy lòng thảnh thơi.
Sắc màu hoa trắng tinh khôi
Hương thơm dịu ngát núi đồi quê ta
Dập dìu du khách gần xa
Thả hồn theo gió, ngắm hoa giữa trời.
Sơn Tra quyến rũ lòng người
Trắng trong tinh khiết, miệng cười môi xinh
Nhị vàng hương sắc lung linh
Bướm ong như thể bạn tình của hoa.
Bên hoa chẳng muốn rời xa
Sơn Tra, em đã làm ta phải lòng
Giữa trời xuân ấm mênh mông
Sơn Tra, ta đã thật lòng yêu em!

Đỗ Thanh Huy (CTV)
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/hoa-son-tra-s13S7I5vR.html
Tin nóng
Sáng 20/3, tại Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương Giải thưởng 26/3 và khai mạc Liên hoan 'Tuổi trẻ Đà Nẵng vững tin bước vào kỷ nguyên mới' năm 2026.
Tuyến đường sắt Đông Trung Quốc được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 đã tạo nên thành phố Cáp Nhĩ Tân ngày nay, một địa danh ở phía Đông Bắc của quốc gia Đông Bắc Á này nổi tiếng với lễ hội băng hàng năm.
Báo cáo 'Hạnh phúc thế giới 2026' do Liên Hợp Quốc bảo trợ, được công bố ngày 19.3 cho thấy, Việt Nam xếp thứ 45, tăng 1 bậc so với năm 2025.
Sinh sống giữa vùng cao nguyên hiểm trở Papua New Guinea, tộc người Enga gây ấn tượng mạnh bởi văn hóa độc đáo và lối sống truyền thống bền bỉ.
Video về nghề thủ công, văn hóa đang lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc. Sau Lý Tử Thất, một thế hệ influencer mới đang kể lại di sản theo cách giàu tính trình diễn hơn.
'Gặp lại nhau đây, những cựu chiến binh / Tưởng như năm tháng ngày xưa hiện về... Ôi những tháng năm mà ta không thể nào quên / Những tháng năm cùng nhau chia bom sẻ đạn / Ôi thiêng liêng sao thắm nghĩa tình đồng đội / Gặp nhau hôm nay lòng sao bâng khuâng không nói nên lời' - Đó là những ca từ trong bài hát 'Nỗi nhớ cựu chiến binh' của nhạc sĩ Đào Hữu Thi được các cựu chiến binh Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh hát vang trên đường hành quân về phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban liên lạc.
Tin mới
Ngày 20/3, UBND xã Yên Sơn (Tuyên Quang) tổ chức lễ đón nhận quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Cầu mùa của người Cao Lan (thôn Động Sơn) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Từ ngày 20 đến 22/3, tại Phố đi bộ Thiên Trường (Ninh Bình), Festival Phở 2026 chính thức diễn ra với chủ đề Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Những ngày này, chúng ta đang cảm nhận mùa xuân hiện hữu với tiết trời thuận lợi, nắng vàng dịu nhẹ tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng. Tại các khu vui chơi, giải trí, các địa điểm di tích, danh lam thắng cảnh, dòng người trở nên tấp nập, đông vui hơn. Trong tâm thức người Việt, vui chơi, giải trí đầu năm từ lâu trở thành nét đẹp truyền thống. Có những người chọn cho mình vùng đất mới để khám phá, tìm hiểu văn hóa, có người đi chùa vãn cảnh tìm giây phút bình yên, mong muốn gửi gắm những ước nguyện cho một năm mới an lành. Hoặc cũng có những người tìm về không khí lễ hội, hội làng, tham gia các trò chơi dân gian truyền thống, các điểm du lịch vui nhộn, tấp nập với nhiều trò chơi hấp dẫn... cùng gia đình, bạn bè, người thân.
Ngày 20/3, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh, Hội Đá quý Việt Nam, Hội Đá cảnh - Đá Phong thủy Việt Nam và Hội Đá Suiseki Việt Nam khai mạc Triển lãm Đá quý, Đá cảnh - Đá phong thủy, Đá Suiseki và Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh năm 2026.
Xác định tuyên truyền là khâu then chốt, UBND phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần tổ chức lễ hội năm 2026 văn minh, an toàn, đúng quy định.
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), sáng 20-3, Đoàn xã Bắc Mê đã tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây. Tham dự Lễ ra quân có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Yên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Mê.
Trước ngày theo tàu cá của ngư dân Sông Đốc ra Hòn Chuối để đưa tin công tác chuẩn bị bầu cử sớm, cậu con trai lớp 5 của tôi hồn nhiên dặn: 'Ba nhớ mang chuối về cho con nghe!'. Trong trí tưởng tượng trẻ thơ, cái tên đảo hẳn phải gắn với những rừng chuối bạt ngàn. Nhưng thực tế, sau nhiều lần đặt chân đến đây, kể cả chuyến đi cách đây 10 năm cùng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, tôi vẫn chưa một lần thấy bóng dáng cây chuối giữa trùng khơi.
Ban tổ chức Hội thi Ẩm thực đặc trưng địa phương Hà Tĩnh đã trao 18 giải cho các đội thi có món ăn đặc sắc dựa trên tiêu chí về các nhóm nguyên liệu, cách trình bày, chất lượng món ăn.











