Hoa tím nở dọc mùa xuân
Nếu mai anh đào cho ta cảm giác xuân đang tới, thì phượng tím lại mang đến cảm giác xuân đang qua. Nếu mai anh đào bừng nở khiến lòng người rộn rã, náo nức thì phượng tím trải tràn mặt đất khiến ta bồi hồi, lưu luyến.

Hoa phượng tím bên hồ Xuân Hương
Xuyến xao mùa phượng tím
Mùa mai anh đào vừa đi qua, Đà Lạt tháng 3, khi mùa khô lên đến đỉnh điểm, phượng tím bắt đầu khoe sắc dịu dàng trong nắng vàng rực rỡ. Không bừng nở đồng loạt như mai anh đào, từng chùm hoa, từng cành hoa, từng cây hoa dần khoe sắc tím. Sự không đồng đều ấy tạo nên một mùa hoa kéo dài, đủ để người ta gặp sắc tím trong suốt cả mùa xuân.
Màu phượng tím không giống hoa cà, không giống hoa xoan, chẳng giống hoa sim, không phải tím Huế, mà dường như là tất cả những sắc tím ấy hòa lại thành một sắc riêng, đẹp nao lòng. Cái nắng càng hanh khô, hoa càng bung nở đậm màu. Dưới nền trời xanh thẳm, những bông hoa hình chuông kết thành từng chùm treo cao, chen nhau nhuộm tím cả khoảng trời. Chỉ một cơn gió thoảng, vài bông hoa nở trước rời cành, nhường chỗ cho bông nở sau. Hoa vương trên tóc, hoa khẽ bay ngang, cảm giác đưa tay là có thể hứng được.
Không chỉ đẹp khi còn trên cành, phượng tím còn quyến rũ ngay cả lúc rụng rơi. Hoa không rã ra từng cánh mà vẫn giữ nguyên hình dáng, trải thành thảm tím dưới gốc cây, trên mái hiên, trên vạt cỏ, dọc lối đi, khiến mỗi bước người qua phải nhón chân nhẹ nhàng.
Chị Hoàng Lan (một du khách đến từ Cần Thơ) bày tỏ: “Tôi nghe nói đến loài hoa này từ lâu, giờ bất ngờ trước vẻ đẹp của hoa, chỉ muốn đứng yên ngắm nhìn thật lâu. Tự nhiên thấy nắng mùa khô như dịu lại dưới sắc tím. May mắn là tôi đến đúng lúc hoa trên cây nở rộ, hoa dưới đất rụng nhiều. Nhìn mặt đất nhuộm một màu tím thế này thật đẹp”.

Phượng tím sân trường
Sức cuốn hút của mùa hoa
Những ngày này, hoa tím bao phủ khách sạn Công đoàn bên hồ Xuân Hương, đến các con đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua ấp Ánh Sáng, đường Nguyễn Thị Minh Khai vào chợ Đà Lạt trong sân Trường Herman Gmeiner, Làng trẻ SOS, dốc Hồ Tùng Mậu, công viên Nguyễn Du, công viên Trần Hưng Đạo, đường Quang Trung, Hùng Vương, Trần Phú, hồ bán nguyệt… Dọc các triền dốc, bên biệt thự cổ, hay góc phố nhỏ, sắc tím như một nét duyên thầm.
Mỗi cây phượng tím lại mang một dáng vẻ khác nhau. Có những cây cao vút, phải ngước nhìn mới thấy hết vẻ đẹp; cũng có vài cây thấp, tán rộng, hoa rủ xuống gần tầm tay. Có cây phủ kín một màu tím, không một chiếc lá; có cây xen lẫn những chồi non xanh biếc, tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng. Có cây đứng một mình nơi góc phố, lặng lẽ mà nổi bật; cũng có những hàng cây nối dài, tạo thành con đường tím biếc khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải dừng lại.
Chị Hoa (phường Lâm Viên - Đà Lạt) ngồi bán bông gần cây phượng tím nhìn ra con đường phủ đầy hoa chia sẻ: “Mỗi năm đến mùa này, nhìn hoa không chán mắt. Chắc vì phượng tím giống người Đà Lạt. Không ồn ào, phô trương, nhưng có sức cuốn hút, ai đã thương thì thương rất lâu”.
Mùa phượng tím kéo dài khoảng 3 tháng, từ tháng 3 -5, cũng là mùa đẹp của Đà Lạt. Khi mưa chưa đến, bầu trời trong veo, nắng vàng rực rỡ, tất cả như làm nền để sắc tím càng trở nên nổi bật. Đến khi những cánh hoa cuối cùng rơi xuống, người ta biết mùa xuân đã thực sự đi qua.

Du khách check - in dưới trời hoa
Nối dài những mùa hoa tím
Hoa phượng tím Đà Lạt tên khoa học là Jacaranda mimosifolia (thuộc họ Bignoniaceae), có nguồn gốc Nam Mỹ. Loài hoa này được du nhập vào Việt Nam những năm 1960, do kỹ sư Lương Văn Sáu mang về trồng thử nghiệm tại Đà Lạt. Nhờ khí hậu mát mẻ, se lạnh và đất đai phù hợp của vùng cao nguyên, phượng tím nhanh chóng thích nghi, phát triển và đã dâng cho Đà Lạt gần 60 mùa hoa.
Hiện nay, đa số cây phượng tím mới trồng thân vút thẳng, phải chặt thân chính để hạ thấp cành, chồi mọc lên vẫn thẳng đứng, rất khó tạo dáng cây đẹp. Phần lớn cây lâu năm đều có tán rộng, hoa nhiều, nhưng đều rất cao, muốn ngắm hoa phải ngước nhìn, muốn chụp hình cùng hoa cũng khó. Rất hiếm những cây phượng tím tầm thấp, tán xòe, hoa dày đặc.
Để Đà Lạt có những mùa phượng tím đẹp, gần gũi với người thưởng ngoạn, cần quan tâm đến việc chọn, tạo giống theo hướng cây có tán rộng, chiều cao vừa phải, phù hợp với không gian đô thị. Những hàng phượng tím thấp, tán xòe sẽ tạo nên những vòm hoa gần tầm mắt, thuận tiện cho du khách thưởng lãm và chụp ảnh lưu lại đầy đủ vẻ đẹp của hoa.
Bên cạnh đó, có thể quy hoạch trồng phượng tím theo cụm, theo tuyến đường hoặc không gian hoa, tạo thành những con đường phượng tím, công viên phượng tím với mật độ hợp lý. Kết hợp với thiết kế cảnh quan như ghế nghỉ, lối đi bộ, điểm dừng chân sẽ giúp du khách dễ dàng tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mùa hoa. Đó cũng là cách để sắc tím làm nên sức hút riêng của du lịch hoa Đà Lạt trong lòng du khách.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hoa-tim-no-doc-mua-xuan-431330.html













