Hoang sơ rừng hoa đỗ quyên trên đỉnh K'lang

Những ngày này, rừng đỗ quyên trên đỉnh K'lang, xã biên giới Hùng Sơn đang khoe sắc rực rỡ. Những chùm hoa đủ màu, bật lên giữa nền xanh của rừng già, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa huyền bí, níu bước những đôi chân mê khám phá.

Mùa hoa đỗ quyên trên đỉnh K'lang. Ảnh: HỒ QUÂN

Mùa hoa đỗ quyên trên đỉnh K'lang. Ảnh: HỒ QUÂN

UBND xã Hùng Sơn thống kê, rừng đỗ quyên có diện tích hơn 251ha, phân bố ở độ cao 1.300 - 2.015m. Toàn bộ khu vực đã được kiểm đếm có 174.690 cây đỗ quyên; trong đó 161.285 cây có đường kính dưới 22cm và 13.405 cây có đường kính từ 22cm trở lên. Đến nay, 435 cây đỗ quyên đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Một chùm hoa đỗ quyên rực rỡ trong nắng sớm. Ảnh: PARAI

Một chùm hoa đỗ quyên rực rỡ trong nắng sớm. Ảnh: PARAI

Từ tháng 2 hằng năm, hoa đỗ quyên nơi đây bắt đầu khoe sắc. Những mảng màu trắng, hồng, tím, đỏ lan dần từ lưng chừng đồi lên đến tận đỉnh K’lang. Sắc hoa ôm lấy triền núi, hòa vào màu xanh thẳm của rừng già, tạo nên tấm thảm thiên nhiên sinh động, báo hiệu thời khắc chuyển mùa nơi rẻo cao biên giới.

Chùm hoa đỗ quyên trắng nổi bật giữa nền rừng nguyên sinh. Ảnh: PARAI

Chùm hoa đỗ quyên trắng nổi bật giữa nền rừng nguyên sinh. Ảnh: PARAI

Dưới tán hoa là hệ sinh thái rừng được bà con Cơ Tu gìn giữ nguyên vẹn. Nhìn từ gốc, hai loài đỗ quyên lá rộng và lá kim mọc xen kẽ, quấn quyện nhau vươn lên đón nắng.

Thân cây phủ lớp rêu dày, chuyển màu từ xanh sang xanh sậm rồi ngả vàng theo độ ẩm rừng. Trong màn sương se lạnh, những vệt nắng yếu ớt xuyên qua tán lá khiến cả khu rừng trở nên huyền ảo, mang vẻ đẹp ma mị nhưng đầy cuốn hút.

Đoàn công tác xã Hùng Sơn chụp ảnh lưu niệm giữa rừng hoa đỗ quyên trên đỉnh K'lang. Ảnh: PARAI

Đoàn công tác xã Hùng Sơn chụp ảnh lưu niệm giữa rừng hoa đỗ quyên trên đỉnh K'lang. Ảnh: PARAI

Để chinh phục đỉnh K’lang, du khách phải vượt hơn 18km đường rừng, băng qua thác, ghềnh, dốc cao. Nhưng thiên nhiên luôn đền đáp xứng đáng, với rừng hoa hoang sơ, mây trắng bảng lảng, không khí trong lành và bản hòa âm êm tai của núi rừng. Tất cả đủ làm du khách mê đắm, bỏ quên bao mệt nhọc và chân chẳng muốn rời đi.

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết, địa phương đang khảo sát, đánh giá tiềm năng khu vực để phát triển du lịch sinh thái, trekking gắn với văn hóa giữ rừng của đồng bào Cơ Tu.

Cảnh sắc rừng đỗ quyên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Ảnh: HỒ QUÂN

Cảnh sắc rừng đỗ quyên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Ảnh: HỒ QUÂN

Những chùm rêu dày ôm lấy gốc cây đỗ quyên. Ảnh: PARAI

Những chùm rêu dày ôm lấy gốc cây đỗ quyên. Ảnh: PARAI

Khung cảnh đầy ma mị dưới tán rừng đỗ quyên. Ảnh: PARAI

Khung cảnh đầy ma mị dưới tán rừng đỗ quyên. Ảnh: PARAI

Những thân đỗ quyên hàng trăm năm tuổi trên đỉnh K'lang. Ảnh: PARAI

Những thân đỗ quyên hàng trăm năm tuổi trên đỉnh K'lang. Ảnh: PARAI

Một nhành lan gửi trên thân đỗ quyên. Ảnh: PARAI

Một nhành lan gửi trên thân đỗ quyên. Ảnh: PARAI

Bữa ăn đơn sơ giữa rừng già. Ảnh: PARAI

Bữa ăn đơn sơ giữa rừng già. Ảnh: PARAI

[VIDEO] - Hoang sơ rừng hoa đỗ quyên ở xã biên giới Hùng Sơn:

HỒ QUÂN - PARAI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hoang-so-rung-hoa-do-quyen-tren-dinh-k-lang-3331185.html