Hối hận vì về quê chồng đón Tết sớm

Áp lực gia đình và mối quan hệ phức tạp trong gia đình chồng khiến cô không khỏi uất ức.

Người phụ nữ hối hận khi về quê chồng quá sớm để đón Tết.

Những dòng tâm sự của một người phụ nữ dưới đây về trải nghiệm đón Tết tại quê chồng đã phác họa chân thực sự uất ức và mệt mỏi khi kỳ vọng về một cái Tết thư giãn lại trở thành chuỗi ngày "làm ôsin". Qua câu chuyện, chúng ta thấy rõ những áp lực vô hình mà người phụ nữ phải gánh vác trong gia đình, từ công việc bếp núc đến mối quan hệ phức tạp với mẹ chồng và chị dâu.

***

"Việc trở về nhà chồng sớm để đón Tết đã trở thành một quyết định sai lầm đối với tôi. Mỗi khi đến giờ nấu ăn, mẹ chồng và chị dâu đều vắng mặt, khiến tôi phải một mình lo liệu mọi thứ. Điều đáng nói là khi tôi hoàn tất công việc nấu nướng, họ lại đồng loạt xuất hiện. Cuộc sống ở nhà chồng dường như còn mệt mỏi hơn cả những ngày làm việc bên ngoài.

Ban đầu tôi dự tính về quê nghỉ ngơi mấy hôm nhưng cuối cùng lại thành ôsin miễn phí.

Trước Tết 10 ngày, tôi và chồng cùng con nhỏ về quê. Ngôi nhà hai tầng ở quê là do vợ chồng tôi góp tiền xây. Bố mẹ chồng ở tầng dưới, còn vợ chồng tôi và nhà anh chồng ở tầng trên. Ngày thường, anh chồng đi làm xa, chỉ có bố mẹ chồng và chị dâu ở nhà chăm con.

Ngày chúng tôi về, lúc đó khoảng 6 giờ chiều, bố mẹ chồng đã ăn xong từ lâu. Hôm sau, mẹ chồng nấu bữa sáng, sau đó chồng tôi và bố chồng đi mua đồ Tết, tôi ở nhà trông con. Khoảng 2 giờ chiều, mẹ chồng và chị dâu dẫn theo con nhỏ ra ngoài mua đồ, nói là trên phố có vài thứ cần mua.

Cả nhà 6 người, nấu ăn ít nhất cũng phải 4,5 món. Tôi bận rộn tới hơn 5 giờ mới nấu xong. Chồng tôi và bố chồng về, tôi bảo họ đi tìm mẹ chồng và chị dâu. Đang định gọi điện thì 3 người họ vừa về đến, chuẩn giờ ăn luôn.

Những ngày sau cũng như vậy, họ luôn khéo léo tránh giờ nấu ăn, coi tôi như lao động miễn phí. Tôi thật sự hối hận, biết thế đã ở lại thành phố, ít nhất không phải suốt ngày quanh quẩn trong bếp. Ngày nào cũng mệt mỏi, còn hơn cả đi làm.

Tết này, tôi cảm thấy vô cùng uất ức".

Sau khi chia sẻ câu chuyện này, người phụ nữ trẻ đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ dân mạng. Nhiều người để lại bình luận: "Mình trưởng thành rồi, tại sao không thẳng thắn nói chuyện với nhau vấn đề này để san sẻ công việc?"; "Tại sao bạn lại chịu ấm ức một mình. Hai người họ bận thì bạn cũng hãy thử bận rộn như vậy đi!"; "Chẳng có đâu bằng nhà mình. Rút kinh nghiệm những năm sau chỉ nên về 2-3 ngày thôi. Tôi cũng đã từng trải qua những năm tháng như vậy rồi."....

Phan Hằng - Sina

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoi-han-vi-ve-que-chong-don-tet-som-20425010207000268.htm