Hội họa nối nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ

Khoảng 30 tác phẩm được tuyển chọn từ hành trình sáng tác hơn nửa thế kỷ của họa sĩ Văn Dương Thành đang được giới thiệu tại Hà Nội trong triển lãm “Nét quê hương - Họa sĩ Văn Dương Thành và những người bạn”. Không chỉ kể câu chuyện về quê hương, con người và văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ hội họa, triển lãm còn cho thấy sức mạnh của nghệ thuật trong kết nối con người, góp phần vun đắp tình hữu nghị với bạn bè quốc tế, trong đó có Mông Cổ.

Hơn nửa thế kỷ đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Khai mạc từ ngày 12-8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 37 Hùng Vương, Hà Nội, triển lãm “Nét quê hương - Họa sĩ Văn Dương Thành và những người bạn” giới thiệu khoảng 30 tác phẩm của họa sĩ Văn Dương Thành được lựa chọn từ nhiều giai đoạn trong hành trình sáng tác kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Họa sĩ Văn Dương Thành tại triển lãm “Nét quê hương - Họa sĩ Văn Dương Thành và những người bạn”. Ảnh: Chi Mai

Họa sĩ Văn Dương Thành tại triển lãm “Nét quê hương - Họa sĩ Văn Dương Thành và những người bạn”. Ảnh: Chi Mai

Các tác phẩm chủ yếu được thể hiện trên chất liệu sơn dầu và sơn mài, có kích thước từ khoảng 0,5m đến 2m. Những hình ảnh quen thuộc làm nên dấu ấn hội họa Văn Dương Thành tiếp tục hiện diện trong không gian triển lãm: Người mẹ, trẻ em, cảnh sắc làng quê, phố cổ Hà Nội và Hà Nội bốn mùa hoa. Một số tác phẩm từng được giới thiệu tại các bảo tàng mỹ thuật và không gian nghệ thuật ở Việt Nam cũng như nước ngoài.

Cùng tham gia triển lãm còn có họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng và các họa sĩ Phạm Lực, Nguyễn Đình Dũng, Đỗ Phấn. Mỗi nghệ sĩ giới thiệu hai tác phẩm, tạo thêm những góc nhìn đa dạng về đời sống và văn hóa qua những đề tài như tiếng đàn, vũ trụ, chọi gà, xích lô, tuồng, chèo hay những góc phố Hà Nội.

Theo Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan, triển lãm là một không gian có ý nghĩa sâu sắc, nơi hội tụ của nghệ thuật, văn hóa và tình hữu nghị. Thông qua những tác phẩm của Văn Dương Thành cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam, bạn bè quốc tế có thêm cơ hội hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử, vẻ đẹp cũng như tinh thần Việt Nam.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan (giữa) và họa sĩ Văn Dương Thành (ngoài cùng bên phải). Ảnh: NVCC

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan (giữa) và họa sĩ Văn Dương Thành (ngoài cùng bên phải). Ảnh: NVCC

Đại sứ Ganbaatar Hulan cho rằng, điều đặc biệt trong tranh Văn Dương Thành nằm ở cách nữ họa sĩ sử dụng những gam màu sinh động, nét cọ phóng khoáng, giàu biểu cảm để thổi hồn vào những hình ảnh rất đỗi thân thuộc. Phố cổ Hà Nội, những loài hoa, phong cảnh, hình ảnh phụ nữ, trẻ thơ hay khoảnh khắc đời thường của gia đình qua tranh không còn là những hình ảnh tĩnh mà chuyển tải sự ấm áp, vẻ đẹp và tâm hồn đất Việt.

Cùng với hoạt động trưng bày, họa sĩ Văn Dương Thành dành một bức tranh cùng một số sản phẩm mỹ thuật ứng dụng trên khăn lụa, áo dài để gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi sống đơn thân. Điều đó tiếp tục mở rộng ý nghĩa của nghệ thuật từ sáng tạo, giao lưu văn hóa đến sẻ chia với cộng đồng.

Sinh tại Phú Yên, lớn lên ở Hà Nội, Văn Dương Thành có thời gian dài học tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Năm 1980, bà công tác tại Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, trước khi sang Thụy Điển giảng dạy mỹ thuật vào năm 1987.

Từ năm 20 tuổi, tranh của Văn Dương Thành đã được sưu tập và đưa vào Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Qua hơn nửa thế kỷ sáng tác, bà thực hiện hơn 2.200 tác phẩm, tổ chức khoảng 100 triển lãm cá nhân. Tranh của nữ họa sĩ hiện diện trong nhiều bảo tàng và bộ sưu tập ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới như: Thụy Điển, Singapore, Ba Lan, Romania, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ...

Một dấu ấn khác trong hành trình sáng tạo của Văn Dương Thành là nhiều tác phẩm của bà được lựa chọn làm quà tặng phục vụ hoạt động đối ngoại. Tính đến nay, nữ họa sĩ có 25 sáng tác được Nhà nước lựa chọn làm quà tặng các nguyên thủ và khách quốc tế đến từ Mỹ, Italia, Thụy Điển, Malta, Đan Mạch, Ấn Độ, Bangladesh...

Nghệ thuật vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ

Từ câu chuyện của hội họa Văn Dương Thành, Đại sứ Ganbaatar Hulan nhấn mạnh vai trò đặc biệt của văn hóa, nghệ thuật trong việc đưa các dân tộc đến gần nhau hơn. Bà bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tâm huyết và những đóng góp của Văn Dương Thành cho mỹ thuật Việt Nam cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa. Hơn năm thập kỷ dành trọn cho hội họa, tác phẩm của bà đã đến với công chúng, được trưng bày tại nhiều bảo tàng và có mặt trong các bộ sưu tập tại nhiều quốc gia.

Đại sứ Mông Cổ cho rằng, đó chính là vẻ đẹp của ngoại giao văn hóa thông qua ngôn ngữ chung của nghệ thuật. Bởi đôi khi, một bức tranh có thể trực tiếp chạm tới trái tim con người hơn rất nhiều lời nói.

Trong số những tác phẩm của Văn Dương Thành, bức “Hà Nội phố mưa” đặc biệt để lại nhiều cảm xúc với Đại sứ Ganbaatar Hulan. Từ tác phẩm, bà cảm nhận được hình ảnh Hà Nội xưa với những con phố cổ, các công trình kiến trúc giàu mỹ cảm và những ký ức gắn với nhiều thế hệ họa sĩ. Qua đó, một Hà Nội không chỉ được nhìn bằng mắt mà còn được cảm nhận qua ký ức, cảm xúc và những tầng sâu văn hóa.

Trong phát biểu nhân dịp Quốc khánh lần thứ 81 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ Ganbaatar Hulan cũng dành những đánh giá tích cực về hành trình phát triển của Việt Nam trong hơn tám thập kỷ qua. “Việt Nam đã trải qua một hành trình phát triển hết sức đáng tự hào. Từ một đất nước từng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một quốc gia năng động, ngày càng phát triển và thịnh vượng, đồng thời ngày càng khẳng định vai trò và tiếng nói của mình trong cộng đồng quốc tế”, Đại sứ Ganbaatar Hulan nhận xét.

Họa sĩ Văn Dương Thành cùng các khách mời dự triển lãm. Ảnh: Chi Mai

Họa sĩ Văn Dương Thành cùng các khách mời dự triển lãm. Ảnh: Chi Mai

Ngoài ra, điều Đại sứ đặc biệt đánh giá cao là trong quá trình phát triển, Việt Nam vẫn gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa phong phú, những truyền thống tốt đẹp và tinh thần dân tộc với tầm nhìn chủ động hướng tới tương lai. “Trên cương vị Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam, tôi hết sức trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Mông Cổ và Việt Nam. Nhân dân hai nước chúng ta luôn dành cho nhau tình cảm hữu nghị, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau. Bản thân tôi vô cùng xúc động trước tình cảm nồng hậu, lòng hiếu khách mà nhân dân Việt Nam dành cho đất nước và nhân dân Mông Cổ”, bà Ganbaatar Hulan chia sẻ.

Có thể thấy, từ một triển lãm hội họa, những hình ảnh về phố cổ Hà Nội, hoa lá, làng quê, người phụ nữ hay trẻ thơ vì thế vượt khỏi khuôn khổ của những tác phẩm nghệ thuật, trở thành một phương thức để bạn bè quốc tế tiếp cận văn hóa Việt Nam bằng cảm xúc, từ đó góp phần gia tăng sự thấu hiểu và gắn kết giữa con người với con người.

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hoi-hoa-noi-nhip-cau-huu-nghi-viet-nam-mong-co-1216821.html