Hồi sinh từ trái tim người hiến tạng

Với những người mắc bệnh nặng, đã từng có lúc họ nghĩ rằng mình không thể sống nổi đến ngày mai. Vậy mà giờ đây, họ đang đi học, đi làm, và sống một cuộc đời trọn vẹn nhờ ghép tạng.

Sinh hoạt bình thường như bao đứa trẻ khác là ước mơ cháy bỏng trong suốt những năm tháng đầu đời của một cô bé tên Linh. Với em, ước mơ ấy đã thành hiện thực nhờ một trái tim được trao tặng. Mới 9 tuổi nhưng Linh đã có hành trình tìm lại nhịp đập của sự sống rất gian nan. Mắc bệnh suy tim từ khi mới 3 tuổi, một cơn cảm cúm cũng đủ khiến em nhập viện. 5 năm mang trong mình trái tim yếu ớt, cũng là khoảng thời gian em phải sinh hoạt tại giường và luôn phải có bình oxi để hỗ trợ thở. Tháng 6/2024, phép màu đã đến với Linh từ một trái tim do người cho chết não hiến tặng.

TS.BS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết: “Khi bệnh nhân có chỉ định ghép thì chúng tôi phải tiến hành càng sớm càng tốt, vì nếu để nữa, tim hỏng sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan, nội tạng khác. Chúng tôi đã để mất nhiều bệnh nhân do không thể chờ được tạng để ghép".

Sau ca ghép thành công, Linh như được hồi sinh. Giờ đây, em có thể chạy nhảy, vui chơi và đến trường mỗi ngày như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Mỗi bước chân, mỗi nụ cười của Linh hôm nay là kết quả của cả một hành trình y học và một nghĩa cử nhân văn.

Về tình hình bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Kim Dần cho biết: "Xét nghiệm máu trong giới hạn bình thường, nồng độ thuốc miễn dịch nằm trong ngưỡng cho phép. Chức năng gan, thận bình thường và chỉ số suy tim của cháu giảm so với thời gian nằm viện. Nói chung, tình trạng sức khỏe của cháu tốt, trái tim đã hòa hợp, đào thải tốt".

Chị Tạ Thị Phương - Mẹ bệnh nhân được ghép tim chia sẻ: "Tôi rất biết ơn người hiến và gia đình đã đồng ý hiến tạng để giúp cứu sống bé nhà tôi". Anh Trần Huy Quân - Bố của bệnh nhân cũng xúc động: “Tôi xin cám ơn người hiến tạng đã tặng cho con tôi một trái tim, để con tôi có được như ngày hôm nay".

Một lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng người cha, người mẹ cũng là sự trân trọng của xã hội dành cho những nghĩa cử cao đẹp. Một bộ não có thể ngừng hoạt động nhưng lại là khởi đầu cho nhiều sự sống khác.

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/hoi-sinh-tu-trai-tim-nguoi-hien-tang-326704.htm