Hơn 500 thanh niên chào cờ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Hơn 500 hội viên, thanh niên Khánh Hòa dâng hương, tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma và thực hiện nghi thức chào cờ trong khuôn khổ Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’.
Ngày 21/8, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa, thuộc chặng 4 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Tham dự chương trình, có anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn; anh Huỳnh Hữu Phúc - Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa; cùng đại diện các ban, ngành và hơn 500 hội viên, thanh niên.

Lễ chào cờ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa, thuộc chặng 4 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và thanh niên dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” và khu mộ gió. Mọi người dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma và các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Lá cờ Tổ quốc được kéo lên giữa khu tưởng niệm trong tiếng Quốc ca. Hơn 500 hội viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ và hát Hội ca.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Hoạt động được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước.
Điểm nhấn chương trình là màn đồng diễn Semaphore của thanh niên Khánh Hòa. Hàng trăm người cùng thực hiện những động tác cờ dứt khoát, tạo thành các thông điệp về tình yêu Tổ quốc, tinh thần đoàn kết và khát vọng của tuổi trẻ.
Các tín hiệu cờ truyền tải những thông điệp: “Hội LHTN Việt Nam - Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên Khánh Hòa yêu nước - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Làm chủ tương lai - Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” và chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Hội viên, thanh niên Khánh Hòa dâng hương, tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma và thực hiện nghi thức chào cờ trong khuôn khổ Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’.
Chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma là địa chỉ đặc biệt trong hành trình. “Đây là nơi mỗi người có thể cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập, chủ quyền và sự hy sinh của những người con đất Việt”, chị Ngân nói.
Theo chị, việc đến Khu tưởng niệm còn là dịp để thế hệ trẻ ghi nhớ những người lính đã hy sinh tuổi thanh xuân và máu xương để bảo vệ biển, đảo. Tình yêu Tổ quốc cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến.
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), góp phần giáo dục lý tưởng, truyền thống yêu nước và trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước.

Hơn 500 thanh niên chào cờ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Dịp này, Ban tổ chức trao biển công trình “Nhà hạnh phúc” và 20 phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, gồm ảnh Bác, cờ Tổ quốc và quà, tổng trị giá 100 triệu đồng. Công trình “Thắp sáng đường biên” trị giá 70 triệu đồng cũng được trao cho tỉnh Khánh Hòa.
Trước đó, đoàn hành trình do anh Lê Hải Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Bóng. Đoàn trao 20 suất quà gồm cờ Tổ quốc, ảnh Bác, quà và một triệu đồng tiền mặt cho ngư dân, động viên bà con tiếp tục vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

