Hơn 500 'trái tim lỗi' được hồi sinh nhờ tấm lòng yêu thương của một người phụ nữ
Từ một nhóm thiện nguyện nhỏ khởi nguồn bằng lòng trắc ẩn, 'Quỹ Hạnh phúc cho mọi người' đã trở thành nơi chắp cánh hy vọng cho hàng trăm em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng suốt gần một thập kỷ.
Được thành lập năm 2015 bởi chị Nguyễn Thanh Hương – một người phụ nữ từng trải qua tuổi thơ cơ cực với “củ khoai chia ba trong ngày đói”, Quỹ Hạnh phúc cho mọi người mang trong mình một khát vọng giản dị mà mãnh liệt, không để ai bị bỏ lại phía sau vì nghèo đói hay bệnh tật.
Từ trải nghiệm sống thiếu thốn, chị Hương luôn đau đáu câu hỏi: “Làm sao để những người kém may mắn được giúp đỡ kịp thời, đúng cách và minh bạch?” Chính câu hỏi ấy đã thôi thúc chị thành lập một quỹ thiện nguyện hoạt động có tổ chức, có pháp lý và vận hành trên nền tảng minh bạch tuyệt đối.

Các thành viên, các nhà hảo tâm có đóng góp tích cực cho các hoạt động của Quỹ Hạnh phúc cho mọi người
Trải qua nhiều năm bền bỉ gây dựng và tạo dựng niềm tin, đến ngày 8/3/2021, Quỹ Hạnh phúc cho mọi người chính thức được Bộ Nội vụ cấp phép hoạt động theo Quyết định số 346/QĐ-BNV, trở thành tổ chức xã hội phi lợi nhuận hoạt động đúng pháp luật.
Tính đến tháng 6/2025, Quỹ đã hỗ trợ phẫu thuật thành công cho hơn 500 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước. Mỗi ca mổ là một phép màu không chỉ cứu sống các em, mà còn mang lại ánh sáng hy vọng cho cả gia đình trong những hoàn cảnh cùng cực.
Đằng sau mỗi trái tim được cứu là hành trình góp sức thầm lặng của hàng trăm con người: từ nhà hảo tâm, đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên đến những người dân bình dị sẵn sàng sẻ chia từng đồng, từng lời động viên.
Không dừng lại ở đó, Quỹ còn triển khai hàng loạt hoạt động nhân đạo khác như trao hơn 11.000 phần quà cho bệnh nhân nghèo, xây dựng điểm trường vùng cao, hỗ trợ người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam và cứu trợ đồng bào vùng lũ. Mỗi con số là một minh chứng sống động cho giấc mơ đẹp – giấc mơ về một xã hội nhân ái, công bằng và không ai bị lãng quên.

Chị Nguyễn Thanh Hương - Người sáng lập, Chủ tịch Quỹ Hạnh phúc cho mọi người
Để có thể hoạt đông hiệu quả, quỹ đã thực hiện cơ chế kiểm toán độc lập, báo cáo minh bạch và giám sát chặt chẽ nhằm bảo vệ giá trị cốt lõi là sự tử tế phải đi cùng niềm tin và trách nhiệm.

Những trái tim nhỏ bé đã được Quỹ đồng hành và hỗ trợ xúc động chia sẻ tại chương trình
Sau gần 10 năm hoạt động, Quỹ xác định mục tiêu tiếp theo là đạt 1.000 ca phẫu thuật tim cho trẻ em trong giai đoạn 2025–2035. Đồng thời, xây dựng mạng lưới 1 triệu thành viên trên toàn quốc, không chỉ để lan tỏa đóng góp vật chất, mà còn để truyền cảm hứng về một lối sống nhân ái.
Các chương trình như Chung sức nuôi heo, Góc thiện nguyện học đường, Chia sẻ yêu thương đến vùng cao… chính là nỗ lực gieo mầm lòng trắc ẩn trong thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp nối hành trình yêu thương trong tương lai.

Chữ “Thiện” được Quỹ thắp lên ở thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết
Đã có biết bao giọt nước mắt mừng rỡ, bao nụ cười sau phẫu thuật, và biết bao ánh mắt tin yêu của phụ huynh khi con mình được cứu sống. Nhưng phía trước, vẫn còn rất nhiều những nhịp tim yếu ớt đang chờ được cứu, những gia đình nghèo khó đang mong một cơ hội đổi đời cho con em họ.
“10 năm là một chặng đường đủ dài để khẳng định một giá trị và cũng là khởi đầu cho hành trình mới rực rỡ hơn. Hạnh phúc là khi được trao đi - hôm nay và mãi mãi”, chị Nguyễn Thanh Hương chia sẻ và bày tỏ mong muốn Quỹ tiếp tục đồng hành cùng những trái tim sẵn sàng lan tỏa yêu thương.