Hồng Vân nhiều lần muốn đóng cửa sân khấu
NSND Hồng Vân cho biết ở sân khấu kịch, cô làm việc không lương. Nhiều năm qua, nghệ sĩ không ít lần muốn đóng cửa sân khấu vì khó khăn.
Khi nghe người viết kể về việc mới đây, nghệ sĩ Cát Tường phải đóng cửa sân khấu tại TP.HCM chỉ sau 7 tháng hoạt động, NSND Hồng Vân bất ngờ nhưng cũng bày tỏ sự đồng cảm. Cô cho biết nhiều năm qua, các sân khấu kịch đối diện với tình trạng khó khăn, thu không bù chi, vắng khán giả.
Không chỉ nghệ sĩ Hồng Vân, Thành Lộc, Hữu Châu của Thiên Đăng hay Đại Nghĩa, Đình Toàn ở Idecaf, Mỹ Uyên của Nhà hát kịch 5B cũng nỗ lực từng ngày để “giữ sân khấu”.
“Tôi không muốn chứng kiến ‘hiệu ứng domino’ khi sân khấu thay nhau thông báo đóng cửa, dừng hoạt động. Vì thế, anh chị em nghệ sĩ, ai cũng ráng. Bao nhiêu năm để gây dựng được thói quen đi xem kịch ở khán giả, giờ mà bỏ đi, phí lắm”, Hồng Vân nói.
'Tôi làm việc không lương ở sân khấu'
Nghệ sĩ thở dài và buồn bã khi nhắc đến tình hình hiện tại của sân khấu kịch. Cô nói doanh thu từ việc bán vé chỉ đủ để trả mặt bằng và cát-xê cho diễn viên. Về phía Hồng Vân, nhiều năm qua, cô không nhận lương từ sân khấu. Thu nhập của nữ nghệ sĩ chủ yếu đến từ các dự án điện ảnh.
“Tôi nghĩ hoài đến chuyện trả mặt bằng, đóng cửa sân khấu, nhất là thời điểm sau đại dịch Covid-19. Nhưng rồi tôi lại ráng gồng khi nhìn gương mặt hừng hực lửa nghề của những diễn viên trẻ, học trò. Tụi nó yêu sân khấu thực sự. Có đứa chạy xe ôm, làm nghề này nghề khác để có thể tiếp tục với nghề. Tôi xem tụi nó như những đứa con của mình. Có những vở phải ráng nhét 3-4 đứa vô để chúng có thể đứng trên sân khấu và tiếp cận với khán giả. Mà khuôn mặt, ánh mắt đứa nào cũng sáng bừng”, nghệ sĩ kể.

NSND Hồng Vân chia sẻ tình hình khó khăn ở sân khấu kịch hiện nay.
Theo nữ nghệ sĩ, các sân khấu kịch khác trên địa bàn TP.HCM đang nỗ lực đổi mới để thu hút sân khấu. Song sân khấu kịch Hồng Vân khó khăn để thay đổi các vở diễn bởi chi phí cao. Một số bất cập về chỗ đậu xe, thang máy đi lên sân khấu xuống cấp, cũng khiến nghệ sĩ trăn trở.
NSND Hồng Vân cho rằng khán giả của sân khấu ngày càng già đi. Trong khi đó, khán giả trẻ lại không quá mặn mà với việc đi xem kịch. Nếu không thay đổi, chỉ trong 5-7 năm nữa, sự tồn vong của các sân khấu cũng là vấn đề lo lắng đối với những người đứng đầu.
“Ở ngoài Hà Nội, các anh chị đồng nghiệp từng nói với tôi rằng khi họ nhìn cảnh khán giả ở TP.HCM đi xem kịch vào mỗi tối cuối tuần mà thèm muốn. Các nghệ sĩ ngoài Bắc cũng khao khát gây dựng thói quen đi xem kịch từ khán giả như trong Nam. Họ làm trăm công đủ kế nhưng chưa được. Vấn đề quan trọng nhất của sân khấu là ở khán giả, tạo dựng được nếp xem kịch nơi họ. Trước đây, tôi từng có ý tưởng thực hiện chương trình Sân khấu học đường nhưng vẫn chưa làm được vì khó lắm”, Hồng Vân nói.
Nghệ sĩ còn tiết lộ năm nay đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô, gồm: sinh nhật tuổi 60, 40 năm làm nghề và 25 năm thành lập sân khấu kịch. Song cô không có ý định tổ chức hoạt động hoành tráng để kỷ niệm bởi vấn đề kinh phí và sức khỏe không cho phép.
Biến cố sức khỏe
Nhắc đến biến cố sức khỏe vào cuối năm 2024, NSND Hồng Vân nhớ lại thời điểm đó, cô phải nhập viện cấp cứu khoảng hai tuần vì sốt cao nhiều ngày liên tục, có khi lên tới 40,5 độ C, uống hạ sốt không đỡ.
Sau khi tiến hành xét nghiệm máu, các bác sĩ phát hiện Hồng Vân bị nhiễm trùng và phải truyền kháng sinh liên tục trong 10 ngày. Thời điểm đó, diễn viên Lê Tuấn Anh (chồng Hồng Vân) đang ở Mỹ. Túc trực chăm sóc cô tại bệnh viện là con trai Khôi Nguyên cùng người thân.
"Các bác sĩ kết luận tôi bị viêm mô cầu thận. 10 năm trước, tôi cũng bị một lần như vậy. Lúc ấy tôi ở Mỹ, người mệt mỏi, lên cơn sốt, kinh khủng lắm. Nguyên nhân xuất phát từ việc tôi uống quá ít nước dẫn tới thận bị khô. Nhiều diễn viên trong ngành cũng bị bệnh này giống tôi. Tôi vốn là người chăm lo sức khỏe, 6 tháng đi khám tổng quát một lần nhưng lại chủ quan trong việc này. Bây giờ, bác sĩ dặn tôi một ngày phải uống đủ hai bình nước lọc", NSND Hồng Vân chia sẻ.

NSND Hồng Vân giảm cân để giữ sức khỏe.
Theo nghệ sĩ, hơn một tháng sau khi xuất viện, cô đã phải có mặt tại phim trường để ghi hình cho dự án điện ảnh Tìm xác: Ma không đầu (đạo diễn Bùi Văn Hải). Trong phim, nghệ sĩ vào vai bà mẹ mắc chứng loạn thần nhưng lại có tình thương con vô bờ. Ngoài những phân đoạn tâm lý, Hồng Vân còn phải thực hiện nhiều cảnh hành động. Dù sức khỏe chưa hồi phục, nghệ sĩ vẫn cố gắng để hoàn thành các cảnh quay khó, không muốn ảnh hưởng đến cả ê-kíp.
Cũng trong khoảng thời gian đó, cô quay cuồng với các vở diễn cho sân khấu trước Tết Nguyên đán. Lịch trình bận rộn nhưng Hồng Vân không dám than thở với chồng.
"Chồng tôi nhắc liên tục là phải lo giữ sức khỏe. Nhưng thấy vợ cứ lao vào công việc, không nghe, anh nói: 'Riết rồi không muốn nói nữa. Em tự suy nghĩ đi", Hồng Vân cười, nhớ lại.
Nói về con trai Khôi Nguyên, Hồng Vân cho biết vợ chồng cô đều thống nhất để con tự lực cánh sinh trên hành trình làm đạo diễn phim. Cả hai không đầu tư tiền cho con làm phim điện ảnh, dù với mối quan hệ sẵn có, họ có thể huy động đủ nguồn vốn, nhà đầu tư.
Nhà sản xuất Nhất Trung từng nói với Hồng Vân rằng sẽ bỏ tiền đầu tư cho Khôi Nguyên làm phim, với mong muốn hỗ trợ đạo diễn trẻ tuổi, song cô từ chối.
"Tôi nói với Khôi Nguyên rằng không biết con học hành, thành tích thế nào ở Mỹ. Nhưng khi về Việt Nam, con phải nắm được thị trường điện ảnh ra sao, tiếp cận thị hiếu khán giả rồi mới bắt tay vào làm phim. Vợ chồng tôi không giúp gì cho con. Tôi chỉ có thể đưa con tham gia vào sân khấu, để nắm được cái 'ga' của một diễn viên. Ngoài ra, tôi khuyên con nên đi làm trợ lý, phó đạo diễn cho những nhà làm phim khác để học hỏi, qua đó nắm được thị trường. Quan điểm của tôi xưa giờ rõ ràng. Những gì thuộc về thực lực, chuyên môn để con phát triển thì mới bền vững được. Cha mẹ sẽ không đầu tư tiền cho con làm phim", Hồng Vân bày tỏ.
Nguồn Znews: https://znews.vn/hong-van-toi-lam-viec-khong-luong-o-san-khau-post1545397.html