Iran công bố thương vong trong đòn đánh phủ đầu của Israel
Iran cho biết ít nhất 78 người thiệt mạng và 320 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào sáng 13-6.
Ngày 13-6, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc - ông Amir Saeid Iravani cho biết cuộc không kích của Israel vào Iran trước đó cùng ngày đã khiến ít nhất 78 người thiệt mạng, bao gồm nhiều quan chức quân sự cấp cao, theo hãng thông tấn IRNA.
Ông Iravani cho biết 320 người bị thương trong đòn không kích của Israel, hầu hết là thường dân.
Phía Iran chưa thông tin về tình trạng các cơ sở hạt nhân của mình sau đòn đánh phủ đầu của Israel sáng 13-6.
Theo người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin thì cơ sở làm giàu hạt nhân chính của Iran tại Natanz đã bị thiệt hại đáng kể.
Ngày 13-6, tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cũng cho biết các cuộc không kích của Israel đã phá hủy nhà máy làm giàu nhiên liệu thí điểm trên mặt đất của cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, theo đài CNN.
Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc không kích của Israel vào Iran, Đại sứ Iravani đổ lỗi cho Mỹ vì đã chia sẻ thông tin tình báo và "hỗ trợ chính trị" với Israel.
"Những người ủng hộ chế độ này với Mỹ đi đầu phải hiểu rằng bằng cách hỗ trợ và cho phép tội ác này, họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm" - ông Iravani nói.

Thiệt hại ở thủ đô Tehran (Iran) ngày 13-6 sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: PRESS TV
Ông Iravani cũng cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí mà Israel sử dụng trong các cuộc tấn công.
"Chúng tôi sẽ không quên rằng người dân của chúng tôi đã mất mạng do các cuộc tấn công của Israel bằng vũ khí của Mỹ" - ông Iravani nói thêm.
Trước đó, Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran xác nhận nhiều tướng cấp cao của nước này đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.
Viết trên mạng xã hội X, lực lượng này cho hay Thiếu tướng Mohammad Bagheri - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran và Thiếu tướng Hossein Salami - Tổng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đều đã "tử vì đạo".
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Khẩn cấp Iran - ông Gholam Ali Rashid cũng được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel sáng 13-6.
Cũng trong ngày 13-6, Không quân Israel thông tin rằng Tư lệnh Không quân IRGC Amir Ali Hajizadeh, Tư lệnh Lực lượng UAV của Không quân IRGC Taher-pour và Tư lệnh Bộ chỉ huy Không quân IRGC Davoud Shaykhian cũng đã thiệt mạng. Iran chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.
Trong khi đó, Không quân Iran ngày qua cũng cho biết đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu F-35 của Israel trên không phận Iran. Số phận của các phi công vẫn chưa được biết và đang được điều tra.
Israel chưa lên tiếng về vụ việc.