Ít nhất 124 nhà báo đã thiệt mạng ở Gaza

Liên đoàn Báo chí Quốc tế (IFJ) cho biết trong tháng này, ít nhất 4 nhà báo Palestine đã thiệt mạng bởi các cuộc không kích và hỏa lực của Israel, nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 124 nhà báo ở Gaza.

Vào ngày 9/8, Tamim Muammar, một nhà báo của Đài Phát thanh Truyền hình Palestine, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở Khan Yunis. Abdullah Al-Sousi, làm việc cho kênh Al Aqsa TV cũng bị thiệt mạng trong một cuộc không kích khác cùng ngày.

 Các nhà báo vội vã tìm chỗ ẩn nấp bên trong một bệnh viện ở Jenin ở Bờ Tây ngày 19 tháng 6 năm 2023 trong bối cảnh quân đội Israel đột kích. Ảnh: Ronaldo Schemidt / AFP

Các nhà báo vội vã tìm chỗ ẩn nấp bên trong một bệnh viện ở Jenin ở Bờ Tây ngày 19 tháng 6 năm 2023 trong bối cảnh quân đội Israel đột kích. Ảnh: Ronaldo Schemidt / AFP

Ngày 18/8, Ibrahim Muhareb, một phóng viên ảnh tự do, đã thiệt mạng do bị bắn và pháo kích khi quân đội Israel tiến vào Khan Yunis, miền nam Gaza. Ngày 20/8, nhà báo Hamza Murtaja đã thiệt mạng ở Thành phố Gaza khi một cuộc không kích của Israel đánh trúng trường Mustafa Hafez.

IFJ, Hiệp hội Nhà báo Quốc gia (NUJ) và Hiệp hội Nhà báo Palestine (PJS) kêu gọi mở cuộc điều tra ngay lập tức về các trường hợp nhà báo bị giết ở Gaza, và chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào những người đưa tin về cuộc chiến.

Tháng trước, nhờ sự đóng góp từ các liên đoàn và UNESCO, PJS đã khai trương trung tâm đoàn kết đầu tiên tại Khan Yunis, cung cấp cho nhà báo internet, trang thiết bị và không gian làm việc an toàn.

Hồng Hạnh (theo NUJ)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/it-nhat-124-nha-bao-da-thiet-mang-o-gaza-post308767.html