Khắc họa một Đà Nẵng biết yêu thương và sẻ chia

Đà Nẵng không chỉ là một thành phố đang phát triển năng động, mà còn là không gian văn hóa giàu truyền thống, nơi quá khứ và hiện tại luôn gặp gỡ trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Từ cảm hứng ấy, tập tản văn - bút ký 'Đà Nẵng - đến để thương, đi để nhớ' ra đời góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, con người và ký ức của vùng đất xứ Quảng.

Tập sách “Đà Nẵng - đến để thương, đi để nhớ” cho thấy hình ảnh một đô thị đang vươn lên trong tinh thần đổi mới, sáng tạo và nhân văn. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Tập sách “Đà Nẵng - đến để thương, đi để nhớ” cho thấy hình ảnh một đô thị đang vươn lên trong tinh thần đổi mới, sáng tạo và nhân văn. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho biết, trong đời sống của mỗi vùng đất, văn hóa và văn chương luôn là hai dòng chảy song hành. Văn hóa lưu giữ ký ức của cộng đồng qua nhiều thế hệ; còn văn chương là nơi những ký ức ấy được kể lại bằng cảm xúc, bằng trải nghiệm và bằng tình yêu của con người đối với quê hương. “Đà Nẵng - đến để thương, đi để nhớ” mở ra một hành trình cảm xúc rất khác: hành trình cảm nhận thành phố bằng ký ức và tình yêu của những người đã từng đi qua nơi này.

Tập sách quy tụ nhiều cây bút đến từ nhiều vùng miền - những người đã từng sống, từng gắn bó hoặc từng có những kỷ niệm sâu sắc với Đà Nẵng. Mỗi người một giọng điệu, một góc nhìn, nhưng tất cả đều gặp nhau ở tình cảm chân thành dành cho thành phố bên sông Hàn.

Trong những trang viết ấy, Đà Nẵng hiện lên với nhiều lớp không gian: có chiều sâu lịch sử của vùng đất cửa Hàn, có những câu chuyện đời bình dị của người dân ven biển, ven sông, có ký ức chiến tranh, có tình yêu biển đảo và cả vẻ đẹp của một thành phố đang từng ngày đổi mới.

Điểm đáng quý của các cây bút là không sa vào tán tụng đơn thuần, mà luôn nhìn thấy đằng sau phồn hoa là những người, những nỗ lực vươn lên của cộng đồng. Từ đó, hình ảnh Đà Nẵng khắc họa như “một thành phố biết yêu thương và sẻ chia” - nơi con người hướng thiện, cởi mở, năng động mà vẫn gìn giữ cốt cách nhân ái của miền Trung.

Đà Nẵng trong tập sách không chỉ là một đô thị hiện đại với những cây cầu và những con đường mở ra biển. Đó còn là một không gian ký ức, nơi con người tìm thấy sự ấm áp của tình người và những giá trị văn hóa bền bỉ của miền Trung, qua đó giúp độc giả cảm nhận Đà Nẵng qua ký ức và cảm xúc của văn chương. Tập sách còn là nguồn tư liệu hữu ích cho những người nghiên cứu văn hóa, các văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ và tất cả những ai yêu mến thành phố Đà Nẵng.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khac-hoa-mot-da-nang-biet-yeu-thuong-va-se-chia-3329557.html