Khách Việt cõng cô gái vượt nghìn bậc đá đi cấp cứu gây xôn xao ở Trung Quốc
Thấy cô gái trẻ mặt mũi tái nhợt, ôm bụng và liên tục kêu đau, nam du khách Việt không suy nghĩ nhiều, vội cõng người này lên lưng, vượt qua các bậc đá để đưa đi cấp cứu.
Mới đây, hành động đẹp của nam du khách Việt khi giúp đỡ cô gái trẻ gặp nạn ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) được đăng tải trên một số kênh truyền thông, báo chí của quốc gia này đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng 2 nước.
Theo đó, trong lúc tham quan một địa điểm đẹp ở Quý Dương (Quý Châu), vị khách đến từ Việt Nam thấy 1 cô gái trẻ mặt mũi tái nhợt, ôm bụng và liên tục kêu đau. Còn người đi cùng tỏ ra loay hoay, bối rối.
Khi biết cô bị đau bụng, nam du khách Việt quyết định cõng người này ra khỏi nơi tham quan để tìm xe taxi đưa đi cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, cô gái trẻ vượt qua cơn nguy kịch, cố gắng tìm danh tính vị khách Việt để cảm ơn.
Video vị khách Việt cõng cô gái đi cấp cứu ở Trung Quốc được 1 người trong đoàn quay lại và chia sẻ lên mạng. Nguồn: Hà Hải Nguyễn
Nam du khách trong câu chuyện trên là anh Phạm Trung Hiếu (SN 1988, giám đốc 1 công ty du lịch ở Hạ Long, Quảng Ninh).
Chia sẻ với PV, anh Hiếu cho biết sự việc xảy ra hôm 20/2, tại Thanh Nham cổ trấn - 1 trong 4 thị trấn cổ nổi tiếng ở Quý Châu.
Khu vực tường thành khúc khuỷu, nơi anh Hiếu cõng cô gái đi cấp cứu
Anh Hiếu cho hay, trên đường xuống dưới chân dốc của địa danh này, anh bắt gặp 1 nữ du khách khoảng ngoài 20 tuổi có dấu hiệu bất ổn. Người này mặt mũi tái nhợt, liên tục ôm bụng kêu đau. Người bạn đi cùng tỏ ra loay hoay, bối rối.
Anh Hiếu vội tiến lại gần, hỏi thăm bằng tiếng Trung nhưng cô gái đau đến mức không thể nói thành tiếng.
Bài viết về hành động đẹp của anh Hiếu được đăng tải trên một chuyên trang của nhật báo Quý Châu (Trung Quốc). Ảnh chụp màn hình
Trước tình huống khẩn cấp, nam du khách người Việt không suy nghĩ nhiều, quyết định cõng cô gái tới cổng để tìm taxi đưa đi bệnh viện cấp cứu.
“Tôi cao 1m7, nặng 73kg, còn cô gái nặng gần 50kg nên di chuyển không khó khăn, chưa kể tôi còn thường xuyên tập thể thao nên thể lực cũng tốt. Tuy nhiên, vì quãng đường dài hơn 1km, nhiều bậc dốc, cao, quanh co nên tôi dần xuống sức.
Khi gần tới cổng, cách chừng vài trăm mét, tôi gần như kiệt sức, tay chân và lưng mỏi rã rời, không thể bước đi được nữa nên đành nhờ đối tác người Trung Quốc đi cùng hỗ trợ, dìu nữ du khách ra ngoài”, anh Hiếu kể lại.
Anh Hiếu cõng cô gái trẻ vượt hơn 1km ra cổng để bắt taxi, đưa đi cấp cứu
Anh tiết lộ, dù thời tiết khi đó khá lạnh, khoảng 5 độ C nhưng người anh vẫn ướt đẫm mồ hôi. “Suốt quãng đường cõng cô gái, vượt hàng nghìn bậc đá, tôi nghỉ 4 lần để lấy sức, lấy hơi, tốn chừng 30-40 phút di chuyển mới tới điểm bắt taxi”.
Trở về khách sạn, anh Hiếu được một phóng viên Trung Quốc tới liên hệ, phỏng vấn sau khi biết chuyện. Phóng viên này cũng chia sẻ với anh về tình hình sức khỏe hiện tại của nữ du khách trên.
“May mắn là bạn ấy đã kịp thời đến bệnh viện nên không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào. Thông qua phóng viên, bạn ấy đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chúng tôi”, anh Hiếu chia sẻ.
Thông qua phóng viên người Trung Quốc, cô gái trẻ gửi lời cảm ơn tới ân nhân đã giúp đỡ mình vượt qua tình huống nguy hiểm
Anh Hiếu thừa nhận rất vui và xúc động khi hành động của bản thân được biết đến và lan tỏa rộng rãi, truyền cảm hứng cho nhiều người.
"Tôi không nghĩ hành động nhỏ của mình lại được chú ý đến vậy. Trong tình huống có người cần giúp đỡ như vậy, tôi nghĩ bất cứ ai cũng sẽ hành động giống tôi”, anh Hiếu chia sẻ.