Khai mạc Festival 'Trái tim Việt Nam – 50 năm hòa chung một nhịp' tại Nhật Bản

Sáng 3.5.2025 tại Công viên Trung tâm Hanazono (TP Higashiosaka, tỉnh Osaka, Nhật Bản), Festival 'Trái tim Việt Nam – 50 năm hòa chung một nhịp' đã chính thức khai mạc. Từ sáng sớm, hàng nghìn người đã đến tham gia sự kiện giao lưu văn hóa lớn nhất từ trước đến nay của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Các đại biểu cắt băng khai mạc

Các đại biểu cắt băng khai mạc

Được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2025), Festival là dịp lan tỏa văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế.

Sự kiện do Tổ chức Quảng bá Văn hóa Việt Nhật Toàn cầu (VJCP) phối hợp cùng các hội đoàn uy tín của người Việt, tổ chức văn hóa đa quốc gia tại Nhật; dưới được bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, chính quyền thành phố Higashiosaka, Cục Du lịch Osaka và Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTTDL Việt Nam).

Dự lễ khai mạc có ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka; ông Iwaya Ryohei, Nghị sĩ Hạ viện Quốc hội Nhật Bản; ông Yoshikazu Noda, Thị trưởng TP. Higashiosaka; ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VHTTDL Việt Nam… cùng hàng ngàn khán giả là kiều bào và bạn bè quốc tế.

Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà phát biểu tại lễ khai mạc

Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà phát biểu tại lễ khai mạc

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và nhân văn của sự kiện và ghi nhận nỗ lực kết nối cộng đồng người Việt tại Nhật. Theo ông, đây là cơ hội để cộng đồng người Việt ở vùng Kansai nói riêng và Nhật Bản nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cộng đồng vững mạnh, hướng về quê hương, đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Người Việt dù ở trong nước hay xa xứ sẽ cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh , có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Ông Iwaya Ryohei, đại diện Quốc hội Nhật Bản chia sẻ: “Lễ hội là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu rộng rãi văn hóa và tinh thần Việt Nam đến với người dân Nhật Bản”.

Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VHTTDL Việt Nam cho biết, trong những ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30.4 và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2.9, ông cảm thấy vô cùng tự hào khi được hướng về Tổ quốc và đồng bào mình tại một nơi xa Việt Nam nhưng lại có cảm giác như đang ở đất nước mình vậy.

BTC tặng khăn rằn cho các đại biểu, khách mời

BTC tặng khăn rằn cho các đại biểu, khách mời

“Đó là nhờ những người Việt ở Nhật, dù xa quê hương với nhiều khó khăn, nhưng các bạn đã rất nỗ lực để làm một điều gì đó cùng nhau, để gắn kết, chia sẻ, để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người Việt Nam.

Festival là cơ hội để giới thiệu con người, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực Việt Nam… Chúng ta cùng phấn đấu, mỗi một công dân Việt Nam ở đây là một sứ giả của văn hóa, du lịch, mang đến những hình ảnh đẹp về Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản”, theo ông Trần Nhất Hoàng.

Ông Đỗ Hải Khôi, Trưởng BTC cho biết: “Chúng tôi chọn thời điểm này để tổ chức Festival bởi ý nghĩa trọng đại của ngày 30.4, để người Việt tại Nhật cùng nhìn lại sự hy sinh của cha ông. Trái tim Việt Nam – 50 năm hòa chung nhịp đập là sự trân trọng quá khứ, bản hòa ca của tình yêu quê hương và là dịp để những người con xa xứ được sống trong tinh thần đoàn kết, tự hào giữa lòng Nhật Bản.

Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp, dù ở bất cứ nơi đâu, những trái tim Việt Nam luôn hướng về cội nguồn. Festival không chỉ là lễ hội văn hóa mà còn là nhịp cầu kết nối tâm hồn Việt, khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc và giới thiệu với bạn bè quốc tế một Việt Nam năng động, giàu truyền thống văn hóa”.

Ca sĩ Duyên Quỳnh và ca sĩ, MC Phúc Anh

Ca sĩ Duyên Quỳnh và ca sĩ, MC Phúc Anh

Ông Đỗ Hải Khôi cho rằng, lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay giữa lòng Nhật Bản không chỉ là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, phát huy, lan tỏa những giá trị cao đẹp cha ông để lại.

Không khí lễ hội được mở đầu bằng liên khúc hào hùng Đất nước trọn niềm vui, Như có Bác trong ngày vui đại thắng, do các nghệ sĩ đại diện cho hai miền đất nước và cộng đồng người Việt tại Nhật biểu diễn.

Giọng ca Phúc Anh đến từ miền Bắc, ca sĩ Duyên Quỳnh đến từ miền Nam cùng Hoàng Giang và Minh Anh - hai nghệ sĩ người Việt ở Nhật Bản đã tạo nên một màn hợp xướng giàu cảm xúc, gợi nhắc ký ức lịch sử và thắp sáng tình yêu nước nơi xứ người.

Festival cũng góp phần khơi dậy sức trẻ và hơi thở đương đại với tiết mục đặc sắc Shout out Việt Nam từ nhóm Shinobi Swag – tổ đội nghệ sĩ Việt trẻ đang hoạt động tại Nhật với phong cách pha trộn giữa hip hop hiện đại và văn hóa phương Đông. Đây là tiếng nói tự hào, khẳng định bản sắc và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt trên đất khách.

Điểm nhấn là phần trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, bản nhạc đầy cảm xúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh.

Nữ ca sĩ khắc họa hành trình từ khói lửa chiến tranh đến hòa bình hôm nay, truyền tải khát vọng tiếp nối dựng xây đất nước trong trái tim mỗi người Việt. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả tại Nhật Bản được trực tiếp nghe chủ nhân bản hit hơn 2 tỉ view này thể hiện ca khúc trên sân khấu.

Khép lại chương trình khai mạc là tiết mục Bài ca kết đoàn, bức tranh văn hóa sống động được vẽ nên bởi hàng trăm nghệ sĩ đến từ các nhóm nghệ thuật như VJCP Art Center, Vũ đoàn Sao Mai, V-Cosmo, V-Artists… và các Đại sứ Trái tim Việt Nam 2025.

Hòa quyện trong trang phục truyền thống đại diện cho 54 dân tộc anh em, họ cùng lan tỏa thông điệp đoàn kết và yêu thương, tạo nên vòng tròn kết nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai. Các đại biểu và khán giả cùng bước lên sân khấu, hòa mình vào nhịp trống, tạo nên khoảnh khắc chan chứa nghĩa tình và khát vọng gắn kết không biên giới.

Niềm tự hào Việt Nam trên đất bạn

Niềm tự hào Việt Nam trên đất bạn

BTC cũng trao tặng 100 chiếc nón lá và khăn rằn đến quan khách và đại biểu. Những chiếc nón lá với hình ảnh cầu Hiền Lương, Dinh Độc Lập, logo Trái tim Việt Nam và Tổ chức Quảng bá Văn hóa Việt Nhật toàn cầu được vẽ tay, mang theo câu chuyện đoàn viên. Chiếc khăn rằn Nam Bộ là biểu tượng cho tinh thần gắn bó và mến khách của người Việt phương Nam, dấu ấn của sự đoàn kết.

Song song với lễ hội nghệ thuật, khu triển lãm và trưng bày gian hàng tại Công viên Hanazono đã trở thành điểm đến sôi động, quy tụ sắc màu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực của Việt Nam, Nhật Bản và quốc tế.

Điều đặc biệt là công chúng đến dự Festival đều có thể tham gia Chiến dịch Vạn cờ Tổ quốc tung bay, được tặng lá cờ Tổ quốc trước khi vào địa điểm diễn ra sự kiện và check- in ở khu vực thảm đỏ với dải cờ dài 300 mét.

Từ tháng 3.2025, BTC đã chuyển 10.000 lá cờ Tổ quốc từ Việt Nam sang Nhật. Hàng ngàn người tham dự sự kiện với lá cờ đỏ sao vàng trên tay đã tạo thành một dòng cờ rực rỡ, khiến những người con đất Việt xa quê xúc động, tự hào.

Festival Trái tim Việt Nam – 50 năm hòa chung một nhịp diễn ra đến hết ngày 4.5 với các hoạt động: biểu diễn âm nhạc dân tộc và đương đại với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Isaac, Duyên Quỳnh…; triển lãm nghệ thuật, ẩm thực; giao lưu; các hoạt động cộng đồng như Carnaval Văn hóa toàn cầu, Chiến dịch Vạn cờ Tổ quốc tung bay, các cuộc thi, gameshow…

Tổng đạo diễn chương trình, nghệ sĩ Huy Lio chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn đây không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà là một nhịp cầu văn hóa – nơi kết nối hai dân tộc, hai nền văn hóa bằng trái tim, bằng tình yêu với hòa bình và lòng tự hào dân tộc”.

THẢO PHƯƠNG, ảnh: BTC

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/khai-mac-festival-trai-tim-viet-nam-50-nam-hoa-chung-mot-nhip-tai-nhat-ban-130592.html