Khám phá Parma, Italy – Thành phố cổ kính với bề dày văn hóa lịch sử lâu đời
Parma, thành phố cổ kính xinh đẹp thuộc vùng Emilia-Romagna rất nổi tiếng của Italy, được hình thành từ khoảng năm 183 trước Công nguyên.

Parma, Italy nhìn từ trên cao. (Nguồn: wikivoyage)
Parma khi đó chỉ là một phần thuộc địa của Đế chế La Mã. Trải qua rất nhiều triều đại cai trị, cho tới cuối thế kỷ XIX, Parma mới được sáp nhập vào Vương quốc Italy cùng cả vùng.
Văn hóa quảng trường là nét văn hóa được thể hiện rất rõ tại quốc gia này và Parma không phải ngoại lệ.
Địa điểm đáng ghé thăm nhất là quảng trường cổ kính Piazza del Duomo, với những công trình tôn giáo quan trọng của thành phố.
Nổi bật nhất là Thánh đường Parma - Cattedrale di Parma, được xây dựng từ thế kỷ XI, một nhà thờ nổi tiếng với trường phái kiến trúc La Mã - Lombardi, cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật quan trọng từ thời Phục Hưng.
Cạnh thánh đường là Nhà nguyện rửa tội Baptistery of Parma được xây vào cuối thế kỷ XII, có kiến trúc được bao phủ hoàn toàn bằng đá cẩm thạch màu hồng độc đáo.
Cách đó không xa là San Giovanni Evangelista, nhà thờ và tu viện xây từ thế kỷ XVI, nổi tiếng với mặt tiền theo trường phái Kiểu cách (Mannerism - một trào lưu nghệ thuật xuất phát ở Italy khoảng từ 1520-1580, tiếp sau thời kỳ Phục Hưng) và một mái vòm lộng lẫy.

Một cửa hàng tại Parma, Italy. (Nguồn: Delicious)
Quảng trường chính của Parma là Quảng trường Giuseppe Garibaldi, được đặt theo tên vị anh hùng cách mạng có công đầu trong việc thống nhất Italy.
Đây là một trong những khu vực tấp nập nhất thành phố, với nhiều nhà hàng, quán bar thu hút lượng lớn du khách và cả người dân địa phương.
Còn từ Quảng trường hòa bình Piazza della Pace, du khách có thể ghé thăm đài phun nước và nhiều công trình công cộng nổi bật như nhà hát Teatro Farnese, bảo tàng quốc gia Galleria Nazionale di Parma, cũng như tượng đài Giuseppe Verdi - một trong những “ông tổ opera” vĩ đại nhất của thế giới.
Annagiada Varcaro - một du khách tới Parma - cho rằng đây là thành phố giàu giá trị lịch sử, cổ kính nhưng cũng rất trẻ trung, thể hiện qua những trải nghiệm về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, bảo tàng cũng như âm nhạc, lĩnh vực với sự xuất hiện của nhiều nghệ sỹ lớn tầm cỡ thế giới.
Cùng chung ý kiến, Francesca Maria Fusco cũng cho rằng Parma là thành phố xinh đẹp, đặc biệt về khía cạnh văn hóa, nơi có thể mang đến rất nhiều lựa chọn cho cả giới trẻ và người lớn tuổi.
Francesca cho rằng Parma không quá rộng lớn nên du khách có thể cảm nhận được không khí ấm cúng và gần gũi khi hòa mình vào thành phố này.

Các bạn trẻ Annagiada Varcaro (phải), Francesca Maria Fusco và Carlotta Petroni (trái) trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)
Còn với Carlotta Petroni, dù mới đến Parma lần đầu nhưng đã có cảm nhận đây đúng là một thành phố đáng sống.
"Mọi thứ ở khu vực trung tâm được bố trí hợp lý, với các nhà thờ và công trình tưởng niệm đan xen. Ở đây không có xe cộ qua lại nên tạo cảm giác rất thoải mái, tự do cho người đi bộ”, Carlotta Petroni chia sẻ.
Mặc dù đã bị phá hủy khá nặng nề trong Thế chiến II nhưng Parma đã hồi sinh mạnh mẽ và trở thành một trong những thành phố giàu có nhất vùng.
Hầu hết các tòa nhà từ thời Phục Hưng trong thành phố đều được bảo tồn khá tốt. Thành phố còn nổi tiếng với những công trình kiến trúc, âm nhạc và nghệ thuật, những tuyến phố và quảng trường nguyên sơ, nơi tập trung nhiều tòa nhà lịch sử với những tác phẩm mỹ thuật xuất sắc nhất của Italy cùng những nhà hát opera tráng lệ.
Đến đây, du khách có thể trải nghiệm ý nghĩa thực sự của cụm từ “la dolce vita” (cuộc sống tươi đẹp) của Italy, nổi tiếng với sản phẩm địa phương chất lượng và những tòa nhà tôn giáo thanh bình.