Khán giả vỗ tay không ngớt khi Duy Hưng – Trung Ruồi hát xẩm cùng các con
Hình ảnh Duy Hưng, Trung Ruồi, Neko Lê khoác áo truyền thống, cùng con cái góp giọng trong một tiết mục đậm chất dân gian khiến cả sân đình vang rộn tiếng vỗ tay không dứt.
Tập 9 của chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 đã mang đến một hành trình giàu cảm xúc khi các cặp bố con có dịp lần đầu trải nghiệm nghệ thuật hát xẩm – loại hình âm nhạc dân gian từng gắn liền với những gánh hát rong xưa. Đỉnh điểm của tập phim là mini concert dân gian giữa sân đình làng cổ Cố Viên Lầu (Ninh Bình), nơi Duy Hưng, Thái Hòa, Trung Ruồi, Neko Lê cùng các con trình diễn xẩm trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Các cặp bố con có dịp lần đầu trải nghiệm nghệ thuật hát xẩm. Ảnh: BTC
Hành trình đến Ninh Bình mở ra cơ hội hiếm có để các gia đình khám phá hát xẩm – nghệ thuật từng được nghệ nhân Hà Thị Cầu gìn giữ như một “báu vật nhân văn sống”. Trực tiếp hướng dẫn các bố con là bà Nguyễn Thị Mận, con gái của cố nghệ nhân. Dù chỉ được học trong vài tiếng buổi sáng, nhưng đến chiều, họ đã đứng trước sân đình biểu diễn, mang đến không khí hội làng rộn ràng tiếng vỗ tay và tiếng cười.
Diễn viên Duy Hưng không giấu được sự xúc động: “Đây là bộ môn rất cần được bảo tồn. Tôi không nghĩ hôm nay lại có cơ hội học từ người đang tiếp nối dòng chảy quý giá của nghệ thuật truyền thống này”.

Duy Hưng và Neko Lê. Ảnh: BTC
Trong khi đó, đạo diễn Neko Lê – một người miền Nam – thú nhận đầy thẳng thắn: “Hát xẩm như đọc thơ trên một giai điệu lên xuống liên tục, lại phải tròn vành rõ chữ, nhấn nhá đúng chỗ, trầm bổng nhịp nhàng mà còn phải hát bằng giọng Bắc, với tôi là thử thách lớn”.
Đảm nhận vai trò đạo diễn tiết mục, Neko Lê đã nghĩ ra cách dàn dựng đầy hài hước nhưng hiệu quả. Anh đề xuất để các nghệ nhân mở đầu bài xẩm, sau đó từng bố lần lượt bước ra góp giọng, vừa tiết kiệm sức lực, vừa “ăn gian” thời gian biểu diễn. “Cách tốt nhất để 'ăn gian' khi không biết hát là để các nghệ nhân hát trước, mình chỉ cần kết bằng vài động tác vũ đạo đơn giản là xong”, Neko Lê chia sẻ với đoàn.
Khi mini concert bắt đầu, hàng trăm người dân làng cổ đã kéo đến xem. Trung Ruồi đảm nhận vai giọng chính, Thái Hòa hát bè, còn Duy Hưng hào hứng múa phụ họa bên cạnh con trai Bean. Hình ảnh các ông bố nổi tiếng khoác áo truyền thống, cùng con cái góp giọng trong một tiết mục đậm chất dân gian khiến cả sân đình vang rộn tiếng vỗ tay không dứt.

Không chỉ mang tính giải trí, tập 9 còn là dịp để khán giả chứng kiến sự trưởng thành của các em nhỏ. Bé Audi – con gái Neko Lê – lần đầu làm nhóm trưởng, tổ chức phân công nhiệm vụ. Bé Dứa vượt qua sự rụt rè, tự tin cầm loa đi mời bà con đến xem biểu diễn. “Dứa vốn rụt rè với người lạ, nhưng hôm nay con lại chủ động đi mời khán giả, khiến bố thật sự bất ngờ và tự hào”, Trung Ruồi xúc động chia sẻ.
Khoảnh khắc các bố con đạp xe quanh làng, tay cầm loa, tay cầm cờ, mời gọi từng người dân… đã khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình ảnh gánh hát rong xưa – giản dị nhưng ấm áp. Trong tiếng trống xẩm, tiếng xe lọc cọc, tiếng trẻ con ríu rít, tập phim khép lại bằng sự cộng hưởng tuyệt vời giữa truyền thống và hiện đại, giữa tiếng cười và cảm xúc, giữa âm nhạc và tình thân.
Mini concert khép lại bằng lời cảm ơn hóm hỉnh của Trung Ruồi: “Giờ thì mình hiểu tại sao chương trình này không bán vé mà phát miễn phí rồi. Mong bà con thông cảm vì tụi con mới tập sáng nay”.