Khát vọng cống hiến của nữ bác sĩ trẻ
Tốt nghiệp loại giỏi Trường đại học Y Hà Nội năm 2025 và được vinh danh 'Thủ khoa xuất sắc' của Thủ đô, bác sĩ Ngô Thu Hà sinh năm 2001 đã chọn chuyên ngành ung thư - lĩnh vực nhiều thử thách nhưng chứa đựng khát vọng cống hiến, mang lại hy vọng cho người bệnh.

Ngô Thu Hà được kết nạp Đảng từ khi còn là sinh viên Trường đại học Y Hà Nội.
Ngô Thu Hàvốn đam mê những con số, với hàng loạt phần thưởng ở các kỳ thi học sinh giỏi toán, tiêu biểu như Huy chương bạc kỳ thi Giao lưu học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, Giải nhì kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng… Những tưởng tình yêu với toán học sẽ đồng hành với Hà suốt đời, nhưng nhiều bạn bè đã không khỏi ngỡ ngàng khi cô đăng ký nguyện vọng vào Trường đại học Y Hà Nội, càng bất ngờ hơn với việc Hà trở thành thủ khoa khối B00 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông toàn quốc với tổng điểm 29,8.
Sở hữu kết quả thi xuất sắc, nhưng nữ sinh Gen Z thừa nhận năm đầu ngồi ghế giảng đường khiến cô không khỏi “choáng ngợp”. Thu Hà cho biết, lượng kiến thức khổng lồ về vật lý, sinh học, hóa sinh hay giải phẫu là trở ngại lớn nhất. Sau mỗi giờ giảng, Thu Hà đều hệ thống lại kiến thức, tự đặt câu hỏi kiểm tra trên chiếc điện thoại luôn mang bên mình. Thay vì học một mình, cô tham gia các câu lạc bộ, nhóm học tập, trao đổi kiến thức y khoa trong cộng đồng sinh viên. Giờ thực hành ở bệnh viện, Hà cố gắng quan sát, học hỏi cách các thầy, cô giáo cũng như các anh chị khóa trước thăm khám, chữa bệnh, cấp cứu… để đúc rút ra phương pháp tiếp cận phù hợp nhất cho riêng mình.
Cũng từ những buổi thực hành, cô nữ sinh chăm chỉ đã có cơ hội bồi đắp tình yêu nghề, hình thành quan điểm về y đức-nền tảng quan trọng nhất của một bác sĩ. Thu Hà cho biết: “Không ít người bệnh tuổi đã cao, hoàn cảnh khó khăn nên dù bệnh tật đau đớn là vậy, nhưng lúc khám, chữa bệnh cũng như xuất viện đều thui thủi một mình, di chuyển bằng xe buýt. Những lúc đó, tôi lại thầm nghĩ: Nếu đây là người thân của mình thì sao?”.
Cô gái trẻ vừa rèn chuyên môn, vừa thực hành y đức. Tập cho mình một nụ cười ân cần, tìm thêm cách đồng hành với người bệnh để họ không tủi thân, Hà nhận ra một bác sĩ tốt không chỉ giỏi nghề, mà còn cần có trái tim ấm áp, biết cảm thông, luôn thấu hiểu và là chỗ dựa tâm lý cho người bệnh.
Sau sáu năm theo học Trường đại học Y Hà Nội, nữ sinh Gen Z tốt nghiệp đại học với vị trí đứng đầu, điểm học tập toàn khóa đạt 8,42. Trong thời gian học đại học, cô là sinh viên có thành tích học tập đứng đầu các năm học 2019- 2020, 2020-2021, 2021-2022 và giành nhiều học bổng. Cô nữ sinh tài năng còn hoàn thành tấm bằng tiếng Pháp DELF B2 vào năm 2022 và sở hữu không ít giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.
Ngô Thu Hà chính thức nhận tấm bằng Bác sĩ loại giỏi vào tháng 8/2025 và tiếp tục gây ấn tượng trong sự kiện “Match day” của Trường đại học Y Hà Nội đầu tháng 9/2025. Đứng thứ 14 toàn trường trong Kỳ thi Bác sĩ nội trú, Thu Hà đã chọn chuyên ngành ung thư, một trong những con đường không hề dễ dàng của y học hiện đại. Sắp tới, nữ bác sĩ Gen Z sẽ được thành phố Hà Nội tuyên dương, trao tặng danh hiệu “Thủ khoa xuất sắc” năm 2025 tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám.
“Trong tương lai gần, tôi ước mong có cơ hội nghiên cứu chuyên sâu về ung thư tại Pháp. Ung thư là hướng đi có thể khó khăn đối với một bác sĩ trẻ, nhưng lại đang gặt hái nhiều bước tiến nhanh với những loại dược phẩm, phương pháp điều trị mới. Tôi muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để xoa dịu nỗi đau, mang lại cơ hội sống cho những người không may mắc bệnh ung thư”, nữ đảng viên trẻ được kết nạp Đảng khi còn ngồi ghế giảng đường chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khat-vong-cong-hien-cua-nu-bac-si-tre-post911540.html