Khi đèn lớp học Mỏ Chì vẫn sáng mỗi đêm
Màn đêm buông xuống, tiếng ê a đánh vần, tiếng đọc bài rộn ràng lại phát ra từ nhà văn hóa xóm Mỏ Chì, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên.

Lớp xóa mù chữ tại xóm Mỏ Chì sáng đèn mỗi tối.
Nỗ lực vượt qua khó khăn
Lớp học xóa mù chữ do Trường Tiểu học Cúc Đường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức từ tháng 12/2024.
Mỗi tối, ánh sáng từ căn phòng nhỏ không chỉ soi rõ từng trang vở, từng nét chữ, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng học tập trong lòng những người nông dân vùng cao.
Lớp học xóa mù chữ Mỏ Chì hiện có 18 học viên, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, tuổi đời không còn trẻ. Có người ngoài 50, 60 tuổi, có người vừa bước qua tuổi 30.
Ban ngày, họ là những người nông dân chân lấm tay bùn, người đi nương, người đi làm thuê. Tối đến, khi công việc đã xong, họ lại tất tả đến lớp, tay cầm bút, miệng đánh vần từng chữ cái.
Bà Ngô Thị Sia, 59 tuổi, học viên của lớp, chia sẻ: “Không biết chữ, cái gì cũng khó, không đọc được giấy tờ, không biết cách hướng dẫn con cháu làm ăn. Thế nên, tôi quyết tâm học lại, vừa để hiểu biết hơn, vừa làm gương cho con cháu”.
Trong lớp, có những hình ảnh khiến ai chứng kiến cũng xúc động: Ông Ngô Văn Lù, gần 60 tuổi, tối nào cũng bế cháu theo học. Ông kể: “Các con đi làm xa, gửi cháu lại cho ông bà. Mình không biết chữ thì khổ lắm, đến thuốc uống cũng không biết cách dùng, nên phải học thôi”.
Theo cô Nông Thị Luyện, giáo viên Trường Tiểu học Cúc Đường, người trực tiếp đứng lớp, việc tổ chức lớp xóa mù chữ ở Mỏ Chì gặp rất nhiều trở ngại.
Đa số học viên là trụ cột trong gia đình, phải lo mưu sinh nên đi học không đều. Một số người sau giai đoạn 1 không muốn học tiếp vì muốn đi làm công nhân hoặc bận việc nhà. Có người nhà xa, đường đi khó, lại không có tiền đổ xăng, vẫn kiên trì đi bộ đến lớp.
“Có học viên mới đầu còn e ngại, ngại cầm bút vì lâu ngày tay đã chai sạn. Có người phải tập viết lại từ những nét cơ bản nhất. Nhưng chính sự ham học, tinh thần cầu tiến của họ đã khiến chúng tôi, những giáo viên thêm động lực để đứng lớp mỗi tối”, cô Luyện xúc động nói.
Để lớp học duy trì ổn định, nhà trường đã bố trí hai giáo viên cùng phụ trách. Ngoài việc dạy đọc, dạy viết, các thầy cô còn trở thành những người bạn, người truyền cảm hứng cho học viên.
Giờ học không chỉ có chữ nghĩa, mà còn đầy ắp những câu chuyện đời thường: chuyện mùa vụ, chuyện con cháu, chuyện làm ăn....

Những nét chữ của học viên.
Lan tỏa tinh thần học tập
Ông Vũ Mạnh Cường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc mở lớp xóa mù chữ tại Mỏ Chì nằm trong chương trình phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương, nhằm giúp bà con biết đọc, biết viết, từng bước xóa mù chữ trong cộng đồng.
Để duy trì lớp, nhà trường không chỉ dạy chữ mà còn phối hợp với ban xóm, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tuyên truyền, vận động học viên đi học đều đặn. Những gia đình có thành viên tham gia tích cực được tuyên dương kịp thời.
Ông Vũ Mạnh Cường bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, lớp học sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự hỗ trợ kinh phí và tài liệu học tập, để thầy và trò có thêm động lực duy trì lâu dài.
Điều đặc biệt của lớp học Mỏ Chì là sự gắn bó giữa thầy và trò, giữa người dạy và người học. Cô giáo học tiếng Mông từ học viên để dễ giao tiếp hơn, còn học viên lại giúp cô hiểu thêm về văn hóa dân tộc mình. Có những hôm, mấy đứa trẻ trong xóm cũng chạy theo cha mẹ đến lớp, vừa chơi, vừa kèm ông bà học bài. Không khí lớp học lúc nào cũng vui vẻ.
Không chỉ học chữ, lớp còn là nơi lan tỏa thông điệp về học tập suốt đời, về ý chí vươn lên của con người dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Những người nông dân tưởng chừng chỉ quen với nương rẫy nay lại trở thành “học trò” đầy khát vọng. Họ học để biết thêm, để tự tin trước cuộc sống hiện đại đang đổi thay từng ngày.
Lớp học xóa mù chữ Mỏ Chì tuy còn nhiều khó khăn, song đã khẳng định hiệu quả thiết thực của chương trình phổ cập giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó không chỉ là câu chuyện dạy chữ, mà còn là câu chuyện về sự thức tỉnh tri thức, về tình người và lòng kiên trì, về sự đồng hành của cả hệ thống chính trị trong việc mang con chữ đến từng bản làng.
Đêm xuống, khi lớp học kết thúc, học viên cẩn thận cất sách vở, dắt xe ra về. Con đường về nhà vẫn còn tối, nhưng trong họ, ánh sáng tri thức đã được thắp lên, bền bỉ, ấm áp và đầy hy vọng.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khi-den-lop-hoc-mo-chi-van-sang-moi-dem-post753985.html











