Khi đơn vị là nhà, đồng đội là anh em
Tại Trung đoàn 924 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp), những bỡ ngỡ, nhớ nhà của các chiến sĩ trẻ trong những ngày đầu nhập ngũ đang dần lùi lại phía sau. Nhịp sống chính quy nơi doanh trại, thao trường từng bước trở nên quen thuộc, mở ra hành trình rèn luyện và trưởng thành của các tân binh trong màu áo 'Bộ đội Cụ Hồ'.
TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
Khi tạm rời quê hương, gia đình để khoác lên mình màu áo xanh người lính, mỗi thanh niên mang theo những tâm trạng khác nhau.

Được tổ chức sinh nhật trong quân ngũ là một kỷ niệm ấm áp, khó quên đối với mỗi chiến sĩ.
Người háo hức, người còn chút bâng khuâng khi lần đầu bước vào môi trường quân ngũ. Song chính trong môi trường kỷ luật và giàu tình đồng chí, đồng đội ấy, những chàng trai trẻ dần tìm thấy sự gắn bó, sẻ chia và động lực để phấn đấu, trưởng thành.
Chiến sĩ mới Phạm Minh Khang chia sẻ: “Trước khi lên đường nhập ngũ, tôi nghĩ Quân đội là môi trường rất nghiêm khắc nên cũng có phần lo lắng. Nhưng với bản lĩnh của người thanh niên trong thời đại mới, tôi tự nhủ phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Từ ngày đầu về đơn vị đến nay, tôi và đồng đội luôn nhận được sự quan tâm, động viên của chỉ huy các cấp, sự hướng dẫn tận tình của các anh Tiểu đội trưởng.

Chỉ huy đơn vị thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, định hướng tư tưởng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.
Anh em trong Tiểu đội luôn sát cánh, giúp đỡ nhau trong học tập, huấn luyện và sinh hoạt. Nhờ vậy, cảm giác nhớ nhà cũng vơi đi rất nhiều, tôi xem đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình và quyết tâm rèn luyện thật tốt”.
Bước vào môi trường quân ngũ, các chiến sĩ mới bắt đầu làm quen với nếp sống chính quy, kỷ luật nghiêm. Từ việc gấp chăn màn vuông vức, sắp xếp nội vụ gọn gàng, giữ gìn vệ sinh ngăn nắp đến lễ tiết tác phong, cách xưng hô, chào hỏi… tất cả đều được rèn luyện theo đúng điều lệnh, chế độ của đơn vị.
Những việc tưởng chừng giản dị ấy lại chính là bước khởi đầu giúp mỗi chiến sĩ hình thành tác phong quân nhân, từng bước thích nghi với môi trường mới.
Là “người đầu binh, cuối cán”, các đồng chí Tiểu đội trưởng là những người gần gũi, đồng hành cùng tân binh trong những ngày đầu và suốt những tháng quân trường.
Trung sĩ Nguyễn Văn Tấn Đạt, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 10, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 514, Trung đoàn 924 cho biết, các Tiểu đội trưởng được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, kèm cặp và đồng hành cùng chiến sĩ mới trong sinh hoạt, học tập và huấn luyện.
Bản thân cùng các đồng chí Tiểu đội trưởng khác cùng ăn, cùng ở, cùng làm với chiến sĩ mới nên có điều kiện gần gũi, nắm bắt tâm tư của các em.
Nhiều chiến sĩ lần đầu xa gia đình nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Vì vậy, bên cạnh việc hướng dẫn trong huấn luyện, các đồng chí Tiểu đội trưởng thường xuyên trò chuyện, động viên để các em yên tâm rèn luyện, xem đơn vị như một gia đình.
Không chỉ trong giờ huấn luyện hay học tập chính trị, những lúc sinh hoạt tập thể, giờ nghỉ buổi tối hay sau giờ ăn cũng trở thành dịp để cán bộ, chiến sĩ trò chuyện, chia sẻ. Qua những câu chuyện đời thường, khoảng cách giữa chiến sĩ mới và những người đi trước dần được rút ngắn, tình cảm đồng chí, đồng đội ngày càng thêm gắn bó.
SỚM THÍCH NGHI NHỊP SỐNG KỶ LUẬT TRONG QUÂN ĐỘI
Để giúp chiến sĩ mới sớm ổn định tâm lý, hòa nhập với môi trường quân ngũ, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, trao đổi trong không khí cởi mở, thân tình.

Vượt nắng thắng mưa, chiến sĩ mới say sưa luyện tập, thành thạo vũ khí trang bị.
Qua đó, mỗi chiến sĩ có dịp giới thiệu về bản thân, chia sẻ hoàn cảnh gia đình, ước mơ và nguyện vọng khi bước vào quân ngũ. Những câu chuyện giản dị ấy đã góp phần gắn kết các chiến sĩ lại gần nhau hơn, xây dựng tinh thần đoàn kết trong tập thể.
Theo Thượng úy Phạm Thanh Phúc, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 514, Trung đoàn 924, trước khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị chủ động chuẩn bị chu đáo mọi mặt từ nơi ăn, ở, sinh hoạt đến cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện và quân tư trang cho bộ đội.
Ngay từ ngày đầu tiếp nhận, qua ánh mắt và cử chỉ của các tân binh, cán bộ, chỉ huy phần nào cảm nhận được sự bỡ ngỡ của các em khi bước vào môi trường mới.
Vì vậy, cùng với việc duy trì nghiêm các chế độ, quy định của Quân đội, cán bộ các cấp luôn gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư để động viên, định hướng tư tưởng, giúp chiến sĩ mới yên tâm học tập, rèn luyện.
Sau khi hoàn tất các nội dung tiếp nhận ban đầu như: Ổn định tổ chức biên chế, phúc tra sức khỏe, cấp phát quân trang, các đơn vị nhanh chóng bước vào giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới.
Nội dung huấn luyện tập trung trang bị cho bộ đội những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, điều lệnh; đồng thời rèn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị theo đúng quy định.
Trên thao trường, dưới cái nắng mùa khô vùng Đồng Tháp Mười, những động tác điều lệnh, đội ngũ, những bài tập thể lực hay các nội dung huấn luyện quân sự được các chiến sĩ mới miệt mài luyện tập.
Ban đầu còn nhiều lúng túng, nhưng qua từng ngày rèn luyện, từng động tác dần trở nên dứt khoát, thuần thục hơn.
Trong quá trình huấn luyện, sự dìu dắt tận tình của cán bộ, chỉ huy luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc đối với chiến sĩ mới.
Không chỉ là người chỉ huy, nhiều cán bộ còn như những người anh, người bạn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, giúp các chiến sĩ vượt qua những khó khăn ban đầu khi xa gia đình. Nhờ vậy, những chàng trai trẻ ngày nào còn nhiều bỡ ngỡ đã dần quen với nhịp sống kỷ luật của Quân đội.
Tình đồng chí, đồng đội ngày càng thêm bền chặt, trở thành nguồn động viên để mỗi chiến sĩ nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện.
Từ những điều giản dị trong đời sống hằng ngày, một “ngôi nhà chung” dần hình thành trong lòng mỗi chiến sĩ. Ở nơi ấy, đơn vị trở thành mái nhà thân thuộc, đồng đội trở thành anh em gắn bó.
Chính môi trường quân ngũ giàu nghĩa tình ấy đã và đang hun đúc bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/khi-don-vi-la-nha-dong-doi-la-anh-em-a238328.html












