Chiến sĩ mới Sư đoàn 302 trong màu áo còn thơm mùi vải mới
Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 (Quân khu 7) đón nhận hàng trăm chiến sĩ mới về đơn vị học tập, rèn luyện. Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chỉ huy và tinh thần hăng hái của tuổi trẻ, các chiến sĩ mới nhanh chóng bắt nhịp với môi trường quân ngũ, ổn định tư tưởng, từng bước thích nghi với nền nếp chính quy và kỷ luật Quân đội.
Ấn tượng đầu tiên khi chiến sĩ mới đặt chân đến “ngôi nhà thứ hai” là sự đón tiếp ấm áp, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng hòa cùng màn múa lân chào đón chiến sĩ mới tạo nên không khí vui tươi, gần gũi như đón những người con đi xa trở về.
Ngay sau đó, đội ngũ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng trực tiếp hướng dẫn, trò chuyện thân mật với từng chiến sĩ khi biên chế về các tiểu đội, trung đội. Những ánh mắt thân tình, nụ cười cởi mở của cán bộ đã nhanh chóng xóa đi sự bỡ ngỡ ban đầu của những chàng trai trẻ lần đầu bước vào môi trường mới.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7 động viên chiến sĩ mới Sư đoàn 302.
Chiến sĩ Dương Hoàng Hưng, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88 chia sẻ: “Lúc đầu tôi cũng lo lắng vì nghĩ rằng môi trường Quân đội sẽ rất nghiêm khắc. Nhưng khi đến đơn vị, được các cán bộ tận tình hướng dẫn, quan tâm từng việc nhỏ, tôi cảm thấy rất yên tâm và phấn khởi. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để không phụ lòng gia đình và đơn vị”.
Để tạo điều kiện tốt nhất cho chiến sĩ mới nhanh chóng ổn định sinh hoạt, cán bộ các cấp đã chủ động chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở, sinh hoạt, từ việc sắp xếp doanh trại, dán sơ đồ giường ngủ, chuẩn bị chăn màn nội vụ. Những buổi học đầu tiên trong quân ngũ cũng được đội ngũ cán bộ chỉ dạy, từ báo thức, tập thể dục buổi sáng đến tác phong xưng hô chào hỏi, đi lại.
Trung úy Hoàng Trung Thành, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5 cho biết: “Chúng tôi xác định chiến sĩ mới giống như những người em trong gia đình. Vì vậy, cán bộ trung đội, tiểu đội phải gần gũi, hướng dẫn từng việc nhỏ như gấp chăn màn, sắp xếp nội vụ, chào hỏi, xưng hô… để các em nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ”.

Cán bộ đơn vị hướng dẫn chiến sĩ mới.
Không khí phấn khởi ấy càng thêm ấm áp khi đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 7 đến thăm, động viên chiến sĩ mới.
Trong buổi trò chuyện thân mật với bộ đội, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7 đã hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, quá trình học tập, công tác của từng chiến sĩ trước khi nhập ngũ. Sự gần gũi đã xóa nhòa khoảng cách cán binh, để các chiến sĩ mới tự tin trải lòng những tâm tư, suy nghĩ và câu chuyện tình yêu đôi lứa.
Khi được hỏi về quyết tâm vào quân đội, chiến sĩ Vũ Đình Sắc, Trung đội 13, Đại đội 12, Tiểu đoàn 6 tự tin chia sẻ: “Trước khi nhập ngũ, tôi tốt nghiệp chuyên ngành logistics, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu và đã đi làm với mức lương khá cao. Tuy nhiên, khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi xác định bản thân phải trải nghiệm và hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng này. Đồng thời, đây là cơ hội tốt để tôi rèn luyện, trưởng thành và nếu có cơ hội sẽ tiếp tục cống hiến lâu dài cho Quân đội”.
Lắng nghe những tâm tư chân thành của chiến sĩ trẻ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7 biểu dương tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ mới, đồng thời nhắn nhủ: “Môi trường quân đội là nơi rèn luyện ý chí, kỷ luật và bản lĩnh của tuổi trẻ. Tôi mong các đồng chí chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với đơn vị, tích cực học tập, rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau tiến bộ, phấn đấu trở thành những quân nhân ưu tú, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Chiến sĩ mới Sư đoàn 302 nhanh chóng hòa nhập với đơn vị.
Những lời động viên chân tình của người chỉ huy cấp trên, cùng sự quan tâm sâu sát của cán bộ các cấp đã tiếp thêm động lực cho chiến sĩ mới thêm vững tin trên con đường quân ngũ.
Trong màu áo còn thơm mùi vải mới, những gương mặt trẻ trung hôm nay đang bắt đầu hành trình rèn luyện, trưởng thành, viết tiếp lý tưởng và trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc.











