Khi phố thị lên đèn…

Khi nắng tắt, đèn bắt đầu bật sáng, đường phố Tây Ninh như khoác lên tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Nhịp sống nhộn nhịp hơn.

Cầu Quan rực rỡ sắc màu trong đêm.

Cầu Quan rực rỡ sắc màu trong đêm.

Những ngày cuối năm, nắng bỏng rát, mỗi buổi chiều tối không khí mát mẻ hơn khiến nhiều người thấy thích thú, chọn ra đường để tận hưởng không khí vui tươi.

Đơn giản cùng bạn bè, gia đình trò chuyện bên ly cà phê, bạn có thể tận hưởng sắc màu của đèn đường trên các tuyến đường như 30.4, Cách Mạng Tháng Tám hay Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Trưng Nữ Vương… hoặc lên cầu Trần Quốc Toản để ngắm cầu Quan rực rỡ sắc màu khi đêm về.

Nhiều người đến chụp ảnh tại cây thông trước tòa nhà Vincom.

Nhiều người đến chụp ảnh tại cây thông trước tòa nhà Vincom.

Những ngày đầu tháng 12, đã nhen nhóm chuẩn bị lễ Noel. Cây thông trước tòa nhà Vincom Tây Ninh là nơi thu hút rất nhiều người đến vui chơi chụp ảnh. Nhất là về đêm, khung cảnh càng thêm rực rỡ dưới ánh đèn. Không chỉ đến vui chơi, khu vực này còn có những người đến buôn bán mưu sinh. Tất cả họ cùng tạo nên một bức tranh sinh động, tươi mới cho khu vực trung tâm Thành phố.

Chị Chenny Vân, ngụ phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh chọn buổi đêm để đưa con trai nhỏ ra trước tòa nhà Vincom vui chơi, chụp ảnh. Chị nói: “Tôi thấy gần đây Tây Ninh mình phát triển, đường phố ngày càng đẹp”.

Anh Bùi Văn Tiến (quê Thanh Hóa) đến Tây Ninh được vài tháng, tạm trú tại phường 1, thành phố Tây Ninh làm nghề bán kẹo vũ. Đêm, anh chọn những khu nhộn nhịp có nhiều quán ăn, khu vực bờ kè rạch Tây Ninh hay trước tòa nhà Vincom để bán. Theo anh Tiến, ở Tây Ninh ban ngày nóng, ban đêm mát mẻ nên thích hơn. Anh Tiến chia sẻ: “Mới vài tháng vào đây nhưng tôi thấy ở Tây Ninh nếu chịu làm sẽ sống được thôi, ở đây dễ sống, không ồn ào”.

Bán buôn nhộn nhịp trước tòa nhà Vincom.

Bán buôn nhộn nhịp trước tòa nhà Vincom.

Vòng qua Cách Mạng Tháng Tám, chủ tiệm Minh Nhựt, chuyên bán đèn trên đường này chỉ vào mảng đèn màu chớp nháy cho biết, vào những ngày cuối năm, chị trưng bày nhiều đèn hơn để mọi người cùng chọn lựa, nhất là vào dịp gần tết âm lịch phục vụ người mua sắm tết. “Tôi trông đến tết để treo đèn, giới thiệu, thu hút khách đến mua hàng, mà nhìn thấy đẹp mắt lắm”- chị nói.

Đêm xuống, bên cạnh sự rực rỡ của sắc màu hay sự náo nhiệt của nhóm người vui chơi, thư giãn, còn là thời điểm nhiều người vẫn phải làm việc. Đó là những người bán rong, công nhân vệ sinh đường phố, shipper… họ vẫn lặng lẽ hòa mình trên những tuyến phố.

Trẻ em vui chơi trước tòa nhà Vincom.

Trẻ em vui chơi trước tòa nhà Vincom.

Gần 8 giờ tối, tại công viên 30.4, dưới ngọn đèn vàng của đêm, bạn trẻ Đỗ Tường Văn (xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành) trò chuyện cùng bạn trong khi chờ đơn hàng tiếp theo. Văn làm việc cho một app giao thức ăn trên địa bàn tỉnh. Giờ làm việc của Văn bắt đầu từ lúc 16 giờ 30 đến 22 giờ.

Bạn cho biết ban ngày mình làm việc khác, để kiếm thêm thu nhập hơn một tháng nay bạn nhận làm shipper giao hàng vào chiều tối. Mỗi buổi tối, bạn chạy khoảng 10 đơn hàng, kiếm thêm gần 200 ngàn đồng. “Em không thấy cực vì làm việc này cũng nhẹ nhàng, ban đêm mát mẻ, làm việc cũng thoải mái hơn”.

Làm việc buổi đêm.

Làm việc buổi đêm.

Long là đồng nghiệp của Văn. Khác với Văn, Long làm shipper từ sáng đến đêm. Mỗi ngày sau 22 giờ Long chạy gần 30 cây số để về nhà tại xã Thành Long, huyện Châu Thành. Theo Long, làm việc ban đêm thích hơn vì không phải chịu nắng rát, buổi tối đơn đặt hàng cũng nhiều hơn. Long cho biết mình làm việc này được hai tháng và thấy thu nhập tạm ổn.

Những mảng đèn đẹp mắt.

Những mảng đèn đẹp mắt.

Sau những phút thư giãn ngắn ngủi, các bạn trẻ lại lên đường làm việc khi những đơn hàng tới, đến tận đêm muộn mới quay trở về nhà.

Đêm về, đường phố rực rỡ sắc màu, nhịp sống như hối hả hơn, tất cả làm nên những nét đặc sắc của phố phường Tây Ninh.

Vi Xuân

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/khi-pho-thi-len-den--a152206.html