Khi thanh niên đại học khoác áo lính

Dù đã có bằng đại học và công việc ổn định, nhưng khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, Trần Hoàng Dỏi và Nguyễn Hữu Lâm gác lại tất cả để lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Hiện, 2 anh là chiến sĩ của Đại đội Hỗn hợp 7, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang miệt mài ôn luyện để tham gia kỳ thi văn bằng 2, với nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân ngũ.

Chiến sĩ Trần Hoàng Dỏi (bên trái) và Nguyễn Hữu Lâm ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi văn bằng 2

Chiến sĩ Trần Hoàng Dỏi (bên trái) và Nguyễn Hữu Lâm ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi văn bằng 2

Anh Trần Hoàng Dỏi và Nguyễn Hữu Lâm được Ban Chỉ huy Đại đội Hỗn hợp 7 đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng úy Nguyễn Lê Anh Quốc, Chính trị viên Đại đội Hỗn hợp 7 cho biết: “Là những thanh niên có trình độ đại học, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, 2 chiến sĩ Dỏi và Lâm đã thể hiện được năng lực, tinh thần cầu tiến, luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực hỗ trợ đồng chí, đồng đội”.

Dỏi và Lâm nhập ngũ từ tháng 2/2025. Trong 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, 2 anh đã bày tỏ nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội. Nhờ đã có bằng đại học, các anh được Trung đoàn 893 hoàn tất hồ sơ để dự thi văn bằng 2 tại Trường Sĩ quan Lục quân 2. Hiện, cả 2 đang tích cực ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi dự kiến diễn ra vào tháng 9/2025.

Bên cạnh những tài liệu ôn thi môn Toán và Triết học, chiến sĩ Trần Hoàng Dỏi chia sẻ, anh tốt nghiệp ngành kỹ thuật phục hồi chức năng tại Trường Đại học Trà Vinh năm 2022. Sau đó, anh trúng tuyển biên chế, trở thành nhân viên chính thức trong ngành y. Mặc dù công việc đang ổn định, nhưng khi nhận lệnh gọi nhập ngũ đầu năm 2025, anh không do dự, mà sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ. Anh Dỏi nói: “Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của một công dân với Tổ quốc, nên mình phải làm tròn”.

Anh Dỏi năm nay 25 tuổi, quê xã Kiên Lương. Trong quá trình huấn luyện, anh dần vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, hình thành tình yêu với môi trường quân ngũ. “Tôi bắt đầu yêu thích môi trường có kỷ luật, giờ giấc rõ ràng và quan trọng nhất là được góp sức trẻ vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc” - anh Dỏi tâm sự.

2 chiến sĩ Lâm chăm sóc bồn hoa của đơn vị

2 chiến sĩ Lâm chăm sóc bồn hoa của đơn vị

Chiến sĩ Nguyễn Hữu Lâm năm nay 23 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thông, có bằng cử nhân ngành cơ khí động lực, chuyên ngành ôtô của Trường Đại học Nha Trang. Khi đang làm công việc đúng chuyên môn, anh quyết định tạm gác lại để tình nguyện nhập ngũ, với sự động viên từ gia đình. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều giữa việc tiếp tục công việc hiện tại và trách nhiệm của một người thanh niên với đất nước. Cha tôi đã mất, nhà chỉ còn mẹ và tôi là con trai út. 3 chị gái tôi đều đã lập gia đình. Tôi băn khoăn rất nhiều, nhưng được mẹ và các chị động viên, nên tôi yên tâm lên đường nhập ngũ” - anh Lâm chia sẻ.

Với nền tảng kiến thức, ý chí và tinh thần vượt khó, anh Lâm ngày càng khẳng định được bản lĩnh của người chiến sĩ trẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Những ngày này, anh cùng anh Dỏi tranh thủ ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. “Chúng tôi được ban chỉ huy đại đội quan tâm, tạo điều kiện bố trí thời gian ôn thi vào các buổi tối thứ 2, 5, 6 và vào giờ nghỉ. Đặc biệt, đồng chí đại đội trưởng và chính trị viên đại đội còn trực tiếp hướng dẫn chúng tôi ôn môn Toán, Triết học để củng cố kiến thức” - anh Lâm cho biết.

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, Dỏi và Lâm sẽ bước vào kỳ thi văn bằng 2, cánh cửa quan trọng để hiện thực hóa mong ước phục vụ lâu dài trong quân đội. Cả 2 cùng quyết tâm: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để thi đậu, không phụ sự kỳ vọng của gia đình và đơn vị. Quyết tâm được tiếp tục cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc”.

Đại đội Hỗn hợp 7 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập ngày 31/12/2016 và công bố quyết định vào ngày 21/5/2017. Đơn vị đóng quân tại xã Tiên Hải - xã biên giới biển, đảo, có vùng nước lịch sử tiếp giáp Vương quốc Campuchia.

THU OANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khi-thanh-nien-dai-hoc-khoac-ao-linh-a424082.html