Khoảnh khắc bác sĩ ép tim cứu người ngừng tuần hoàn ở quán cà phê
Người đàn ông khoảng 40 tuổi bất ngờ mất ý thức, ngừng tuần hoàn khi đang ngồi tại quán cà phê ở Long Biên (Hà Nội) được bác sĩ trẻ nhanh chóng ép tim cứu sống.
Phương Anh
Clip: BVCC
Tin nóng
Người trên 50 tuổi mắc bệnh nền thường có hệ miễn dịch kém, có nguy cơ bị zona tấn công cao hơn bình thường.
Nhiều thiết bị gia dụng vẫn tiêu thụ điện liên tục ngay cả khi người dùng đã bấm nút tắt.
Việc bổ sung các thực phẩm giàu nước vào thực đơn hằng ngày sẽ giúp cơ thể duy trì độ ẩm cần thiết, hỗ trợ tiêu hóa, làm mát từ bên trong và tăng khả năng thích nghi với thời tiết oi bức.
Cây tầm ma bị nhiều người coi là cây dại thực tế lại là một kho báu dược liệu đã được sử dụng từ xa xưa.
Giữa bộn bề công việc, áp lực kinh tế, những khác biệt thế hệ và cả những tổn thương chưa kịp gọi tên, làm sao để mỗi ngày sống cùng nhau không trở thành nghĩa vụ mà thực sự là niềm vui?
Hàng nghìn người dân Thủ đô được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc tại sự kiện hưởng ứng ngày Sức khỏe toàn dân 7/4.
Tin mới
Cơn sốt thuốc giảm cân semaglutide (tên biệt dược Ozempic để điều trị tiểu đường và Wegovy điều trị béo phì) mấy năm trước dường như chỉ giới hạn vào nước Mỹ, có lẽ vì dân Mỹ béo phì nhiều hơn các nước khác nhưng cũng có thể vì giá thuốc quá cao, mỗi tháng có thể phải tiêu tốn đến 500 đô la hay hơn và phải dùng thường xuyên.
XSMB 5/4, cập nhật kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 5/4/2026, KQXSMB chủ nhật, trực tiếp xổ số miền Bắc 5/4, tra cứu kết quả XSMB hôm nay.
Tôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?
Đâu rồi hình ảnh tổng tài vạn người mê? Giờ đây chỉ còn một ông chồng 'nghiện làm vườn' đến mức quên luôn cả hình tượng.
Vợ Brooklyn Beckham gây lo ngại khi đăng tải những hình ảnh để lộ hình thể gầy gò, khẳng khiu, vô tình thúc đẩy trào lưu giảm cân bất chấp ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.
Giữa cái nắng như đổ lửa của vùng đất miền Tây Nam Bộ, trên khắp thao trường của Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 (Quân khu 9), không khí huấn luyện chiến sĩ mới vẫn diễn ra sôi nổi.
HNN - Một buổi sáng ngộp thở vì công việc, tôi về nhà sau buổi làm khá muộn. Ăn trưa, tranh thủ chợp mắt chút để cân bằng cơ thể. Nhưng vừa mơ màng đi vào giấc ngủ, tôi thót mình choàng tỉnh bởi tiếng quát của một chị hàng xóm. Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì vợ bảo: Nó quát con bé nhà nó đấy. Gần đến giờ học mà vẫn ăn chưa xong, do vừa ăn vừa lướt mạng. Khổ, mẹ thì mê theo đường mẹ, con mê theo đường con, không nhắc chừng, đến khi gần giờ vào học mới cuống quýt! Ông không ở nhà không biết, chứ nó diễn ra như cơm bữa.
Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.











