Khởi động hành trình 'Mở sách – Mở tương lai' đến với trường tiểu học

Hơn 500 học sinh của Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu (phường An Phú Đông, TP.HCM) vừa được tham gia chương trình 'Mở sách – Mở tương lai' với loạt hoạt động ý nghĩa, gieo mầm văn hóa đọc trong học đường.

Sự kiện tại Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu là điểm đến đầu tiên khởi động cho chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong học đường, do quỹ giáo dục Thiện Tâm tổ chức. Chương trình dự kiến sẽ tiếp tục được thực hiện tại Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (Dĩ An, Bình Dương cũ), mang theo nhiều hoạt động ý nghĩa và những món quà tri thức đến với học sinh.

“Mở sách – Mở tương lai” cũng được thực hiện nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Trong khuôn khổ sự kiện, quỹ giáo dục đã trao tặng 200 đầu sách thiếu nhi bổ ích cho nhà trường.

2026-4-6/p1040709.jpg" style="width:100%" title="" />

Chương trình khởi động tại Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu, phường An Phú Đông, TP.HCM.

Chương trình khởi động tại Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu, phường An Phú Đông, TP.HCM.

Các học sinh của Trường Tiểu Học Phạm Văn Chiêu hào hứng tham gia các hoạt động như vẽ tranh, tô màu, đọc sách, viết cảm nhận về những cuốn sách mình yêu thích, và đặc biệt là viết nên những ước mơ trong tương lai của chính mình.

Sự góp mặt của nhà văn, nhà báo Phương Huyền mang đến điểm nhấn cho chương trình. Phương Huyền trong vai trò là Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM trong nhiều năm qua miệt mài với các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc. Chị đã đi đến Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Vĩnh Long, An Giang…, trao tặng tủ sách, tổ chức sân chơi cho học sinh các cấp.

Phương Huyền cũng mang sách đến với Côn Đảo, Trường Sa. Với cách chia sẻ gần gũi, cô giúp các em hiểu rằng việc đọc sách không chỉ là học kiến thức mà còn là hành trình khám phá bản thân.

“Mở sách – Mở tương lai”gieo mầm văn hóa đọc trong học đường.

“Mở sách – Mở tương lai”gieo mầm văn hóa đọc trong học đường.

Đại diện quỹ giáo dục Thiện Tâm, ông Nguyễn Thanh Tú chia sẻ: “Mỗi cuốn sách được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là một hạt giống tri thức. Những hạt giống ấy sẽ lớn lên thành ước mơ, thành động lực để các em vươn xa hơn trong tương lai”.

Hoài Giang

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/giao-duc-huong-nghiep/khoi-dong-hanh-trinh-mo-sach-mo-tuong-lai-den-voi-truong-tieu-hoc_191047.html