Khốn khổ với dự án đường nông thôn 'treo'

Gần hai năm qua, người dân khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê phải sống chung với tình trạng ô nhiễm, đi lại khó khăn do dự án cải tạo tuyến đường nông thôn dài hơn 500m qua địa bàn bị bỏ dở. Con đường lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa khô, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của hàng chục hộ dân.

Dự án cải tạo tuyến đường nông thôn tại khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt kéo dài hơn nửa cây số, đi qua nhà 69 hộ dân.

Dự án cải tạo tuyến đường nông thôn tại khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt kéo dài hơn nửa cây số, đi qua nhà 69 hộ dân.

Con đường “án binh bất động”

Dự án cải tạo, nâng cấp đường GTNT tại khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê kéo dài hơn nửa cây số, đi qua nhà 69 hộ dân. Theo phản ánh của người dân, dự án cải tạo tuyến đường này bắt đầu triển khai từ năm 2022 nhưng đơn vị thi công đến làm vài tháng rồi bỏ dở, để lại mặt đường nham nhở, nhiều đoạn sụt lún, ổ gà dày đặc.

Là một trong số 69 hộ dân đồng ý hiến đất mở đường, gia đình ông Đặng Ngọc Lập (khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê) đã phá bỏ, xây mới dãy tường rào có chiều dài 40m. Mục đích để lùi vào trong khoảng 1,3m, lấy mặt bằng cho dự án mở rộng đường giao thông nông thôn. Đất đã hiến, tường đã xây nhưng đoạn đường thi công được gần 2 tháng lại tạm dừng gần 2 năm nay.

"Rất khí thế lúc ban đầu, làm được một thời gian thì chúng tôi không thấy làm nữa. Người dân chúng tôi hiến đất không điều kiện, sẵn sàng tự bỏ kinh phí xây dựng lại các công trình phụ, bờ rào. Tuy nhiên, đơn vị thi công sau khi đào đường lên đã bỏ dở, gây cản trở giao thông, nhiều người đã bị ngã khi đi qua đoạn đường” - ông Đặng Ngọc Lập bức xúc chia sẻ.

Gần 2 năm nay, người dân khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt phải sống chung với bụi bặm, mùi hôi thối từ nước thải bốc lên.

Gần 2 năm nay, người dân khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt phải sống chung với bụi bặm, mùi hôi thối từ nước thải bốc lên.

Người dân tại đây cho biết, với con mương thoát nước, đơn vị thi công xây xong đã bỏ đi, dừng thi công từ tháng 5/2023. Nắp mương không được đậy kín, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, mùi hôi thối từ nước thải bốc lên gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Tương tự, hộ gia đình bà Đỗ Thị Phương, khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê có hoàn cảnh khó khăn đã hiến 1,4m đất: "Ban đầu, gia đình tôi được thông báo chỉ cần hiến 1,1m đất nhưng sau khi đo đạc thực tế lại thành 1,4m. Họ hứa rằng sau khi hiến đất, sẽ có phương án bù đắp, hỗ trợ lại cho tôi. Hai năm trôi qua, khu đất trước nhà vẫn ngổn ngang. Tôi là phụ nữ góa chồng, nhà cửa toang hoang không yên tâm, không thể chờ đợi thêm, phải vay mượn khắp nơi để xây lại hàng rào tốn cả chục triệu đồng. Bản thân còn bị viêm da cơ địa, trong khi con đường trước nhà đầy bụi bẩn, cống rãnh bốc mùi hôi thối, nếu cứ để đường cũ đi còn đỡ khổ hơn bây giờ" - bà Phương cho biết.

Con đường vẫn “án binh bất động” gần 2 năm.

Con đường vẫn “án binh bất động” gần 2 năm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khu Hiền Đa 1 thông tin: "Ban đầu, trong cuộc họp của chính quyền địa phương với khu dân cư, đại diện UBND xã Hùng Việt thông báo tuyến đường dự kiến có 7m chiều rộng và làm rãnh thoát nước hai bên. Điều này cần có sự đồng thuận của Nhân dân trong việc hiến đất làm đường. Tuy nhiên, trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công, một số hộ dân không đồng ý bàn giao số diện tích đất hiến như cam kết ban đầu, dẫn đến tình trạng tuyến đường thi công được một thời gian thì dừng lại".

Hàng chục hộ dân khu Hiền Đa 1 đã hiến đất mở đường, thậm chí đập cả tường rào, chuồng trại, công trình phụ.

Hàng chục hộ dân khu Hiền Đa 1 đã hiến đất mở đường, thậm chí đập cả tường rào, chuồng trại, công trình phụ.

Bao giờ người dân hết khổ?

Công trình “Cải tạo, nâng cấp đường GTNT khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt” do UBND xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê làm chủ đầu tư, giao Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Cát Hải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng, có chiều dài 530,62m với tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành tuyến đường: Năm 2023.

Trước đó, vào tháng 9/2024, trả lời với các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Trọng Phú, Chủ tịch UBND xã Hùng Việt cho biết, năm 2022, chính quyền xã đã họp với 69 hộ dân về phương án xây dựng tuyến đường, hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, nhà thầu được lựa chọn. Tuy nhiên, khi thi công, một số hộ không còn đồng thuận hiến đất như cam kết, khiến dự án gặp khó khăn.

Để tìm phương án phù hợp, chính quyền địa phương đã điều chỉnh giảm mặt đường từ 7m theo dự tính ban đầu xuống còn 6m, xin thiết kế lại 6m chiều rộng mặt đường với 2 cống chạy dọc ở 2 bên, dự kiến hết tháng 10/2024 sẽ hoàn thiện tuyến đường.

Sỏi đá nằm ngổn ngang mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Sỏi đá nằm ngổn ngang mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, đến 21/2/2025, về xã Hùng Việt, chúng tôi nhận thấy tuyến đường vẫn ngổn ngang sỏi đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên Báo Phú Thọ, ông Nguyễn Trọng Phú, Chủ tịch UBND xã Hùng Việt cho biết: “Tháng 11/2024, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đo đạc thực tế việc giải phóng mặt bằng trên tuyến này và ghi nhận ở một số điểm, diện tích đất thực tế chỉ còn khoảng 4,1 - 4,9m chiều rộng. Hiện tại, xã đã điều chỉnh lại thiết kế, gửi hồ sơ và chờ thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT ở khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt của Phòng Kinh tế - Hạ Tầng, UBND huyện Cẩm Khê. Sau khi hồ sơ được phê duyệt, xã sẽ triển khai dự án, dự kiến, con đường sẽ hoàn thiện cơ bản trước ngày 20/4/2025”.

Hiện trạng tuyến đường tại khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê.

Hiện trạng tuyến đường tại khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê.

Con đường có chiều dài hơn 500m trải qua gần 2 năm đến nay vẫn chưa hoàn thành. Câu hỏi được đặt ra là: UBND xã Hùng Việt đã có sự chủ động trong việc tuyên truyền và giải thích cho người dân hiểu rõ các vấn đề liên quan đến thay đổi diện tích đất, cũng như có biện pháp kịp thời để giải quyết vướng mắc về mặt bằng hay chưa? Với chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thì người dân đã tiếp cận được đến đâu?

Với phương châm “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, để nhận được sự đồng thuận từ người dân và chính quyền, trong quá trình thực hiện dự án, UBND xã cần phải giải thích rõ cho người dân hiểu rằng việc thay đổi diện tích đất sẽ ảnh hưởng đến thiết kế ban đầu của dự án. Điều này sẽ buộc phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế, kéo dài thời gian thi công và ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình. Việc thiếu thông tin chi tiết khiến người dân không thể nắm rõ lý do tại sao dự án không thể tiếp tục như dự kiến.

Khi gặp phải tình trạng không đồng thuận từ một số hộ dân, UBND xã cần phải có các biện pháp thuyết phục hiệu quả, giải thích lợi ích lâu dài của dự án. Việc không làm rõ các vấn đề này khiến người dân dần cảm thấy mất niềm tin vào lời hứa của chính quyền, đặc biệt khi họ phải chịu đựng những hệ lụy do con đường dang dở đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày.

Hàng chục hộ dân đã hiến đất mở đường, đập cả tường rào, chuồng trại, công trình phụ nhưng con đường vẫn “án binh bất động”, phải sống chung với bụi bẩn, lầy lội, ô nhiễm gần 2 năm. Đã đến lúc chính quyền xã Hùng Việt và các cơ quan đơn vị liên quan cần có những hành động cụ thể, hiệu quả để nhanh chóng hoàn thành dự án, không để người dân phải tiếp tục sống trong cảnh khổ sở vì một dự án dang dở kéo dài.

Như Quỳnh - Bảo Thoa

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/khon-kho-voi-du-an-duong-nong-thon-treo-227849.htm