Không bằng lòng

Người mà không bao giờ bằng lòng với kết quả của mình là người chín chắn.

Bố nói với cu Tũn:

- Một con người mà không bao giờ bằng lòng với kết quả của mình là con người chín chắn, có chí tiến lên! Con biết chứ?

- Dạ! Con biết! Cũng có việc, con nghĩ như vậy!

- Tốt quá! Nhưng việc gì hả con?

- Có lần con trúng số đề 100.000 đồng nhưng do chưa hài lòng nên con đánh gấp đôi để lãi nhiều hơn ạ!

Xin chữ ký

Tý nói với Tèo:

- Hôm qua hai anh em tớ đang đi trên đường, thì có người đến xin chữ ký đấy!

- Phét lác! Mà ai xin chữ ký của anh cậu vậy?

- Thật 100% đấy! Chú cảnh sát giao thông chứ ai! Chú ấy bảo anh tớ chạy xe quá tốc độ, phải ghi biên bản và… ký tên!

GIA LONG (St)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/khong-bang-long-384158.html