Không gian số 'Sáng mãi nghĩa tình Quảng Trị'
Không cờ hoa rực rỡ, không lễ cắt băng khai mạc nhưng triển lãm ảnh trực tuyến “Sáng mãi nghĩa tình Quảng Trị” do Tạp chí Nhật Lệ tổ chức vẫn thu hút hàng ngàn lượt người ghé thăm. Chỉ với vài thao tác trên máy tính hay điện thoại thông minh, một không gian số 3D đã xuất hiện, mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ.
Xem triển lãm... tại nhà
Hơn 1 tháng nay, người dân Quảng Trị truyền tai nhau về một triển lãm đặc biệt, dù ở nhà vẫn có thể trải nghiệm. Lời truyền tai ấy đã đưa nhiều người đến với không gian triển lãm ảnh trực tuyến của Tạp chí Nhật Lệ. Chỉ với vài cú nhấp chuột, một không gian mới lạ mở ra. Đến đây, người xem có thể di chuyển tầm mắt, ngắm nhìn 58 tác phẩm chọn lọc. Mỗi bức ảnh đều hiện diện sinh động, sắc nét, gắn liền với một câu chuyện được ghi chú bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.
Ghé triển lãm ngay ngày đầu được giới thiệu trên không gian số, chị Trần Ánh Ngọc, trú tại phường Đông Hà đã nhiều lần trở lại để nhìn ngắm kỹ hơn những bức ảnh đẹp. Chị Ngọc cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem một triển lãm nghệ thuật ngay tại phòng khách nhà mình. Không ồn ào, không vội vã, tôi có thể dừng lại thật lâu trước từng bức ảnh”.

Một góc nhỏ trong không gian triển lãm ảnh trực tuyến “Sáng mãi nghĩa tình Quảng Trị” - Ảnh: Q.H
Không chỉ thuận tiện, triển lãm ảnh trực tuyến còn xóa tan những giới hạn cố hữu. Từ xã Khe Sanh, anh Nguyễn Xuân Kỳ hào hứng chia sẻ trải nghiệm: “Lâu nay, chúng ta vẫn thường nghĩ triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh thì buộc phải thuê hội trường, dựng pano, in ấn. Nếu không có các công đoạn, yếu tố ấy, sự kiện sẽ không thể thành công. Vì thế, khi vô tình bước vào không gian 3D này, tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác”.
Đưa hình ảnh Quảng Trị vươn xa
Người làm nên không gian triển lãm ảnh trực tuyến với chủ đề “Sáng mãi nghĩa tình Quảng Trị” là nhà báo Hồ Thanh Thọ, Tổng Biên tập Tạp chí Nhật Lệ. Gần 20 năm gắn bó với nghề, từng phối hợp tổ chức, tham gia nhiều triển lãm, ông Thọ đã quá quen với quy trình tổ chức sự kiện này. Điều thôi thúc ông thử nghiệm, đổi mới là câu hỏi mà chính mình đặt ra bấy lâu: “Làm sao để một triển lãm không khép lại chỉ sau vài ngày khai mạc, và người ở xa xôi hay bạn bè quốc tế đều có thể ghé thăm, thưởng lãm?”.
Để làm được điều đó, ông Thọ tự đặt mình vào vị trí một “học viên vỡ lòng”. Suốt 2 tuần, ông biến nhà công vụ thành phòng làm việc. Tranh thủ thời gian rảnh ngoài giờ hành chính, ông mày mò ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để dựng khung hạ tầng, đồng thời khai thác các nguồn không gian 3D mở để tối ưu hóa góc nhìn.
“Tôi biết một người tay ngang thì khó sánh được với chuyên gia công nghệ. Thế nhưng, nếu cứ sợ sai, sợ khó mà ngồi chờ đợi nguồn lực sẵn có thì ý tưởng sẽ mãi chỉ nằm trên trang giấy. Vì thế, tôi mày mò, học hỏi, xác định lỗi đâu sửa đó. Khi mô hình phòng tranh 3D hiện diện, tôi như vỡ òa”, ông Thọ nhớ lại.
Một niềm vui khác đối với ông Hồ Thanh Thọ là ý tưởng về triển lãm nhận được nhiều sự quan tâm. Từ mọi miền đất nước, các tác giả gửi hơn 420 tác phẩm tham gia triển lãm. Hội đồng thẩm định đã chọn ra 58 tác phẩm của 23 tác giả để đưa lên không gian số. Đó là những lát cắt chân thực về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nỗ lực chăm lo cho người có công, diện mạo đổi thay từng ngày của quê hương Quảng Trị…
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Đức Thành, một trong những tác giả được trao giấy chứng nhận có tác phẩm ấn tượng tại triển lãm cho biết: “Qua triển lãm này, tôi nhận thấy rằng công nghệ 3D hay trí tuệ nhân tạo có thể trở thành một giải pháp hay, chuyên chở những thông điệp ấm nghĩa tình. Nhờ công nghệ, những câu chuyện về sự hy sinh, lòng biết ơn và khát vọng hòa bình có thể vượt qua những giới hạn, vươn đi xa hơn, đánh thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay với quá khứ”.
Từng được vinh danh trên nhiều sân khấu lớn nhưng ông Hồ Thanh Thọ vẫn luôn nhận thức sâu sắc rằng: Giải thưởng danh giá nhất của người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật chính là sự đón nhận của công chúng. Ông mong muốn, bước thử nghiệm này sẽ mở ra cơ hội để Tạp chí Nhật Lệ phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức những triển lãm số khác. Xa hơn, mô hình có thể được ứng dụng để số hóa các bộ sưu tập tranh, ảnh của những văn nghệ sĩ tên tuổi, các tác phẩm có giá trị về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật...
“Việc đưa triển lãm lên không gian số không nhằm thay thế hoàn toàn các triển lãm truyền thống, mà mở thêm một phương thức trưng bày linh hoạt, hiện đại, có khả năng tiếp cận công chúng và lưu trữ tốt hơn. Khi công nghệ được thắp sáng bằng tâm huyết và trách nhiệm, những giá trị văn hóa sẽ luôn có cơ hội để sống mãi”, ông Thọ gửi gắm.

