Không phải đau đớn, đây là lý do khiến cậu bé ung thư bật khóc khi cắt bỏ cánh tay

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ cánh tay, Phúc vẫn không nản lòng. Em luôn nuôi hy vọng một ngày khỏi bệnh, có thể đi làm kiếm tiền lo cho bố mẹ.

Tạ Văn Phúc (15 tuổi, quê Đan Phượng, Hà Nội) từng òa khóc khi biết tin mình phải cắt bỏ cánh tay trái. "Cắt tay thì làm sao con đi học được, làm sao kiếm tiền nuôi bố mẹ được?", cậu bé nức nở. Ngồi bên cạnh, chị Nguyễn Thị Lan đau đớn như đứt từng khúc ruột. "Tôi phải động viên cháu, xã hội tiến bộ, con có mất 1 bên tay thì vẫn được đón nhận, vẫn có thể làm việc bình thường", chị nói.

Phúc mong ước được khỏe lại, đi làm phụng dưỡng cha mẹ.

Phúc mong ước được khỏe lại, đi làm phụng dưỡng cha mẹ.

Em Phúc phát hiện mắc bệnh ung thư xương trong tình cảnh hết sức bất ngờ. Ngày 30 Tết năm ngoái, trong lúc lao ra đường che chắn, cứu một em nhỏ trước xe máy, Phúc bị gãy tay, bó bột tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau kỳ nghỉ Tết, bác sĩ chụp chiếu, kiểm tra lại thì phát hiện có vết sùi ở xương, liền chuyển mẫu bệnh phẩm đến Bệnh viện K Tân Triều xét nghiệm. Ngay lập tức, căn bệnh hiểm ác được tìm ra. Dù ở giai đoạn sớm song khối u ác tính phát triển rất nhanh khiến gia đình vô cùng hoang mang, lo sợ.

Phúc buồn bã vì mất một bên tay do bệnh ung thư.

Phúc buồn bã vì mất một bên tay do bệnh ung thư.

Để theo con chữa bệnh, chị Lan quyết định nghỉ việc. Suốt 2 tháng đầu nhập viện, những cơn đau kéo đến dồn dập, dày vò cơ thể đứa trẻ gầy yếu. Thế rồi, bệnh tình ngày một trở nặng khi Phúc bị nhiễm khuẩn nặng gây ảnh hưởng đến đường máu.

Không còn cách nào khác, bác sĩ đành đưa ra thông báo về việc phẫu thuật cắt đi cánh tay trái. Nghe tin dữ, Phúc khóc cả tháng trời. "Ngày nào con cũng nghẹn ngào hỏi mẹ, có thể không cắt được không, con không muốn mình thành người vô dụng", chị Lan nhớ lại. Phải ra sức thuyết phục, em mới chấp nhận làm phẫu thuật.

Mặc dù vậy, tình trạng của Phúc vẫn rất xấu. Em được bác sĩ cho truyền hóa chất nhằm ức chế sự phát triển của khối u ác tính. Ngoài ra, Phúc còn dùng thêm nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. Mỗi đợt "vào" thuốc kéo dài 7 ngày, chi phí dao động khoảng 25 triệu đồng, bảo hiểm chỉ hỗ trợ 80%.

Do Phúc thường xuyên bị tụt tiểu cầu, bạch cầu, gia đình còn tốn thêm một khoản mua các loại thuốc bổ trợ nhằm phục hồi thể trạng. Chính vì vậy, cho đến nay, tổng số tiền chị Lan vay mượn để chữa bệnh cho con đã lên tới hơn 500 triệu đồng. Trong khi đó, vợ chồng chị ở quê chỉ mưu sinh bằng nghề nông và lao động tự do, thu nhập không ổn định.

Đứa trẻ hiếu thảo luôn mong khỏi bệnh còn đi học, đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ.

Đứa trẻ hiếu thảo luôn mong khỏi bệnh còn đi học, đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ.

Qua nhiều đợt chữa trị, gánh nặng kinh tế ngày càng chất chồng, giống "ngọn núi" đè nặng trĩu trong lòng vợ chồng chị Lan. Hiện gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ, không đủ khả năng trang trải tiếp. Hy vọng chữa bệnh cho Phúc cứ mong manh dần. Nghĩ đến viễn cảnh xấu có thể xảy ra, chị Lan ôm con rơi nước mắt.

Bà Đỗ Thị Giang, Chủ tịch Hội nông dân xã Thiệu Mỗ xác nhận: Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Lan thuộc diện rất khó khăn ở địa phương, có con trai đang mắc bệnh ung thư. Vợ chồng làm thuần nông, kinh tế khó khăn trong khi con đi bệnh viện tốn kém. Mong các nhà hảo tâm thương cảm, sẻ chia giúp gia đình chị.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Lan. Địa chỉ: Thôn 1, xã Thiệu Mỗ, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0982480302.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.038 (em Tạ Văn Phúc)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khong-phai-dau-don-ly-do-khien-cau-be-ung-thu-bat-khoc-khi-cat-bo-canh-tay-2110432.html