Kiến Giang vang vọng lời Đại tướng

Những ngày mùa Thu tháng Tám, dòng Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình luôn rộn rã tiếng hò reo của những chàng trai, cô gái đang say mê tập luyện chèo thuyền chuẩn bị Lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập. Hòa vào các hoạt động và trong câu chuyện với người dân nơi đây, dường như những lời căn dặn và hình bóng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn hiện hữu đâu đây.

Tuyến đường dọc sông Kiến Giang dẫn về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp những ngày này thêm rộn ràng hơn. Hai bên đường rực rỡ băng cờ, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh 2-9. Dòng sông Kiến Giang tưng bừng không khí luyện tập chèo thuyền của các đội tuyển. Mặc dù là các buổi tập nhưng dọc hai bên sông người dân đã đứng kín để tiếp thêm động lực cho các vận động viên. Dòng Kiến Giang thường ngày không rộng lắm giờ lại trở nên chật chội hơn.

Sông Kiến Giang đoạn qua làng An Xá, xã Lộc Thủy.

Sông Kiến Giang đoạn qua làng An Xá, xã Lộc Thủy.

Với người dân Quảng Bình, sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là một ngày đặc biệt. Lúc sinh thời, có năm Đại tướng ở Thủ đô, có năm ông về quê hương Lệ Thủy đón sinh nhật và xem đua bơi truyền thống. Dù ông ở nơi xa hay ngay trên mảnh đất quê nhà thì tình yêu, niềm tự hào của nhân dân dành cho Đại tướng vẫn luôn trọn vẹn, đủ đầy! Những ngày kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911/ 25-8-2024) rất nhiều người dân và các ban, ngành, đoàn thể đến dâng hương, dâng hoa viếng Đại tướng tại làng An Xá. Ai ai cũng dành cho Đại tướng sự kính trọng và tình cảm đặc biệt.

Người dân Lệ Thủy luyện tập đua thuyền.

Người dân Lệ Thủy luyện tập đua thuyền.

Bà Lê Thị Xuân ở xã Xuân Thủy năm nay đã gần 80 tuổi nhưng vẫn nhờ con cháu chở đến để được dâng lên bàn thờ Đại tướng nén hương thơm. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Xuân nói: “Nhiều năm nay, mỗi dịp sinh nhật Đại tướng dù bận rộn đến mấy tôi cũng tranh thủ đến thắp một nén hương lên bàn thờ Đại tướng. Đến nơi đây, tôi cảm thấy như khỏe ra, bởi dường như hơi ấm và hình bóng Đại tướng vẫn còn lưu lại nơi này”.

Trò chuyện với cán bộ, nhân dân trên quê hương Đại tướng, chúng tôi được biết trong những năm trở lại đây, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đang từng bước “thay da đổi thịt” nhờ triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự đoàn kết và thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, như lúc sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn hằng mong muốn.

 Ngôi nhà của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá.

Ngôi nhà của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá.

Thành quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lộc Thủy đã đạt được trong thời gian qua đó là: Tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội đã có sự chuyển biến tích cực; nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị; thu ngân sách trên địa bàn tăng khá; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được chú trọng đầu tư nâng cấp. Lộc Thủy cũng đã duy trì và phát triển 2 làng nghề thủ công truyền thống, đó là: Chiếu cói An Xá và rượu Tuy Lộc cho thu nhập khá, góp phần nâng cao thu nhập của địa phương.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và thống nhất cao của các tầng lớp nhân dân, Lộc Thủy đã về đích nông thôn mới vào năm 2014. Hiện nay, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả nhằm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao và các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.

Ông Dương Công Nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết: “Sinh thời, mỗi lần về thăm quê, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường xuyên căn dặn cán bộ địa phương phải chú trọng đến công tác giáo dục và đào tạo, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu. Khắc ghi lời căn dặn của Đại tướng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Lộc Thủy đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học. Và hiện nay, 100% trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn Quốc gia. Bên cạnh đó, thời gian qua, nhân dân cũng rất nhiệt tình và tích cực hiến tài sản và ngày công lao động để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới. Kết quả, Lộc Thủy là 1 trong 3 xã đầu tiên của huyện Lệ Thủy về đích nông thôn mới”.

Dịp kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Đại tướng rất nhiều người đến dâng hương, dâng hoa viếng Đại tướng.

Dịp kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Đại tướng rất nhiều người đến dâng hương, dâng hoa viếng Đại tướng.

Về lĩnh vực xây dựng Đảng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng bộ xã Lộc Thủy chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và kiểm tra - giám sát, nội chính, dân vận được chú trọng thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã nhà và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm, đồng thời, củng cố vững chắc mối quan hệ giữa nhân dân với các cấp ủy Đảng và chính quyền.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Thủy đã phát huy nội lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nông nghiệp có bước tăng trưởng khá với sản lượng lương thực đứng trong nhóm đầu của huyện Lệ Thủy. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ đề ra; an ninh, quốc phòng luôn ổn định.

Người dân làng An Xá sản xuất chiếu cói.

Người dân làng An Xá sản xuất chiếu cói.

Lời căn dặn của Đại tướng trong mỗi lần về thăm quê hương vẫn mãi là phương châm hành động đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lộc Thủy nói riêng, huyện Lệ Thủy nói chung. Chứng kiến sự đổi thay của quê hương Lộc Thủy, trong tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Bằng thành quả lao động và sự đổi thay của quê hương, những người con trên mảnh đất Lộc Thủy đã thực hiện đúng như di nguyện của Đại tướng. Đây thực sự là những nén hương bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân của Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Thủy kính dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người con ưu tú của quê hương Quảng Bình nói chung và Lệ Thủy nói riêng.

Chia tay quê hương Lộc Thủy, chúng tôi ra về trên dòng Kiến Giang tiếng hò khoan Lệ Thủy của ai đó cất lên: "Anh đưa em về thăm quê em xứ Lệ, nơi giọng hò ru anh thời thơ trẻ, sông nước chan hòa ôm ấp tình quê bởi Kiến Giang xanh ôm mái tóc thề ngày xa quê anh không hẹn lại…". Dòng Kiến Giang ngày đêm hiền hòa, dường như hình bóng Đại tướng vẫn luôn ngự trị trong tim mỗi người dân Lệ Thủy.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/kien-giang-vang-vong-loi-dai-tuong-790937