Kỳ 2: Từ 'mệnh lệnh cứu dân' đến 'mệnh lệnh vì dân mà ở lại'
Từ 'mệnh lệnh cứu dân' trong giờ sinh tử, đến 'trắng đêm giữ đê' giữa dòng nước xiết, rồi 'ở lại cùng dân' trong những ngày hậu lũ, tất cả đã khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an Bắc Ninh: bản lĩnh, nhân văn, trung thành tuyệt đối với nhân dân. Bởi hơn tất cả, họ chính là hiện thân của lời thề thiêng liêng: 'Từ nhân dân mà ra – vì nhân dân mà phục vụ'...
Cùng dân vượt lũ
Nếu trong những ngày đầu của cơn lũ, “mệnh lệnh cứu dân” là tiếng gọi thôi thúc những người chiến sĩ Công an Bắc Ninh lao mình vào dòng nước xiết, dầm trong mưa gió để cứu người, bảo vệ tài sản, thì sau khi nước dâng ngập mái nhà, cô lập người dân trong biển nước thì một mệnh lệnh khác lại thôi thúc: “Ở lại cùng dân.”

CBCS Công an xã Mỹ Thái hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa “chạy lũ”
Giữa vùng nước trắng mênh mông ở xã Mỹ Thái, nơi trụ sở Công an xã bị ngập gần quá tầng một, toàn bộ khu vực làm việc và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù vậy, họ vẫn kiên trì túc trực ngày đêm, vừa di chuyển hồ sơ, trang thiết bị lên vị trí an toàn, vừa phối hợp với chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự, điều tiết giao thông, vào tận thôn xóm giúp dân sơ tán.
Để đảm bảo an toàn cho các xe tải chở đất gia cố đê, lực lượng Công an luân phiên trực tại các điểm xung yếu, hướng dẫn phương tiện qua lại trên những tuyến đường đang thi công khẩn trương. Trong những giờ phút khó khăn nhất, khi điện nước bị cắt, giao thông chia cắt, họ vẫn không rời vị trí. Nhiều cán bộ, chiến sĩ dù nhà riêng cũng bị ngập, vẫn tạm gác việc gia đình để tập trung cho công tác cứu hộ, di chuyển người dân và tài sản ra khỏi khu vực bị cô lập.
Nước lũ lên nhanh cũng khiến những cánh đồng lúa đã vào kỳ chín rộ bị ngập trắng. Không để lúa bị hỏng, lực lượng Công an xã chủ động ra đồng gặt “chạy lũ” giúp dân. Ở những thửa ruộng sâu, nước ngập ngang ngực, cán bộ, chiến sĩ dùng thuyền lội giữa dòng nước, thu hoạch từng bó lúa đưa lên bờ. Lúa gặt đến đâu, được các anh xếp gọn lên xuồng, chuyển về khu cao đến đó – nhịp nhàng, khẩn trương. Ông Nguyễn Văn Chắc, Trưởng thôn Làng Phúc Mãn, xã Mỹ Thái, xúc động nói: “May quá có các chiến sĩ Công an về giúp. Nếu chậm một ngày thôi, cả cánh đồng này coi như mất trắng. Dân chúng tôi biết ơn lắm – lúc khó khăn nhất lại thấy bóng dáng Công an.”
Ở Tiên Lục, hình ảnh Thượng tá Quách Văn Hưng, Trưởng Công an xã, cùng Thượng úy Lê Bá Long dầm mình hàng giờ trong nước lũ, đưa người dân đến nơi an toàn, tiếp tế hàng trăm lượt thực phẩm hàng ngày cho các hộ bị cô lập đã trở thành câu chuyện đẹp lan tỏa khắp mạng xã hội. Những chuyến xuồng đi trong đêm, những túi gạo, thùng nước, hộp sữa được chuyển đến tận tay từng nhà… Không một ai bị bỏ lại phía sau.
“Nhìn thấy dân được an toàn là chúng tôi mừng nhất. Đó cũng là nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân.” Thượng tá Quách Văn Hưng nói ngắn gọn, giữa đôi mắt vẫn hằn dấu thiếu ngủ.
Lũ rút, tình người còn đọng lại
Khi dòng nước đục ngầu rút đi, để lại bùn đất và ngổn ngang rác rưởi trong từng ngôi nhà, lớp học, cũng là lúc người dân bắt đầu hành trình mới, hành trình khôi phục cuộc sống sau thiên tai.
Từ sáng sớm ngày 12/10, tại Trường THCS Đông Sơn (xã Bố Hạ), tiếng máy bơm, tiếng nước phun rửa xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Các lớp học tầng một bị ngập sâu nhiều ngày, bàn ghế, thiết bị dạy học phủ đầy bùn đất. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng giáo viên, phụ huynh, học sinh tình nguyện rửa sàn, phơi bàn ghế, kê lại phòng học để nhà trường bắt đầu tuần học mới ngay từ thứ hai đầu tuần.
“Nhờ các anh Công an hỗ trợ mà trường được dọn nhanh, kịp đón học sinh trở lại lớp. Không có các anh, chắc chúng tôi phải mất cả tuần mới xong,” - thầy Phan Trọng Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đông Sơn xúc động chia sẻ.

Lực lượng Công an phường Vân Hà hỗ trợ người dân trên địa bàn dọn dẹp, thau rửa nhà cửa sau khi nước rút
Theo thống kê, chỉ trong 5 ngày sau khi nước rút, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến các trường học, khu dân cư hỗ trợ dọn dẹp, tiêu độc khử trùng, thu gom rác, vận chuyển tài sản giúp dân. Không chỉ ở Đông Sơn, khắp các địa bàn từng ngập sâu như Vân Hà, Tam Giang, Đồng Kỳ, Bố Hạ, Kép, Yên Thế..., đâu đâu cũng thấy bóng dáng người chiến sĩ Công an đến. Ngoài lực lượng Công an xã tại chỗ, còn có các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an các xã không bị ảnh hưởng, họ đến để cùng dân thau rửa nhà cửa, kê lại đồ đạc, dọn từng góc sân, từng con ngõ.
Chúng tôi có mặt tại thôn Giếng Chảnh, xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh), chị Phạm Thị Dung, chủ trang trại nuôi hơn 6.500 con gà – chỉ còn 10 ngày nữa là xuất chuồng – nay mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: “Tôi tay trắng rồi.” Cơn lũ quét qua khiến toàn bộ đàn gia cầm chết sạch. Trong không khí nồng nặc mùi xác động vật, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đồng Kỳ vẫn lặng lẽ đẩy từng xe chở bao gà chết ra hố chôn tập thể, giúp người dân thu gom, tiêu hủy.

Thiếu tá Phạm Viết Thắng, Phó Trưởng Công an xã Đồng Kỳ chia sẻ những khó khăn, thiệt hại do bão lũ gây ra với gia đình chị Phạm Thị Dung
Thiếu tá Phạm Viết Thắng – Phó Trưởng Công an xã Đồng Kỳ cho biết: “Sơ bộ đến ngày 14/10, lực lượng Công an đã thu gom, chôn lấp hàng chục nghìn con gà, 300–400 con heo chết; rắc vôi bột để tiêu độc, khử trùng, tránh lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường”. Theo Thiếu tá Thắng, việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ gặp nhiều khó khăn do đường sá chia cắt, lượng gia cầm, gia súc chết quá lớn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
“Với tinh thần trách nhiệm – vì nước quên thân, vì dân phục vụ – chúng tôi cố gắng dọn dẹp sạch sẽ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Các chiến sĩ phải đeo hai, ba lớp khẩu trang, nhỏ dầu gió để giảm bớt mùi xộc thẳng vào mũi”.
Nhìn đâu cũng thấy xót xa, mất mát đến tận cùng. Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, hình ảnh những người chiến sĩ Công an lặng lẽ thu dọn xác động vật đã làm sáng lên tình người và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.
Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ: trong bất kỳ hoàn cảnh nào – dù là thiên tai, mưa lũ hay khi nhân dân cần giúp đỡ – lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh luôn có mặt kịp thời, với tinh thần cao nhất: vì nhân dân phục vụ".
Những ngày sau lũ, trời trong hơn. Trên những con đường vừa được gột rửa, tiếng học sinh ríu rít trở lại trường, chợ lại họp, khói bếp lại bay lên từ mái nhà vừa dựng lại.
Từ gian khó, sáng lên phẩm chất người lính Công an
Những ngày này, cùng với công cuộc tái thiết sau lũ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ nhân dân bị thiệt hại. Hỗ trợ chuyển hàng nghìn suất quà, nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, áo phao, thuốc men... được chuyển khẩn trương đến từng địa bàn bị ảnh hưởng nặng, đảm bảo mọi sự giúp đỡ đều đến đúng người, đúng nơi, đúng lúc – thể hiện sâu sắc tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “vì nhân dân phục vụ”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Yên hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm đến với người dân bị cô lập trong vùng bị ngập
Thiên tai là phép thử khắc nghiệt, nhưng cũng là tấm gương soi tỏ bản lĩnh và nhân cách người chiến sĩ Công an. Không chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, họ còn là điểm tựa vững chắc của Nhân dân trong mọi hoàn cảnh.
Từ “mệnh lệnh cứu dân” trong giờ sinh tử, đến “trắng đêm giữ đê” giữa dòng nước xiết, rồi “ở lại cùng dân” trong những ngày hậu lũ, tất cả đã khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an Bắc Ninh: bản lĩnh, nhân văn, trung thành tuyệt đối với nhân dân. Bởi hơn tất cả, họ chính là hiện thân của lời thề thiêng liêng: “Từ nhân dân mà ra – vì nhân dân mà phục vụ.”