Kỳ lạ phiên chợ 'mua may bán rủi' ở Ninh Bình
Chợ Viềng xuân ở xã Vụ Bản (tỉnh Ninh Bình) là phiên chợ kỳ lạ chuyên 'mua may bán rủi', một năm chỉ họp một lần nên thu hút hàng vạn du khách.

Lễ hội chợ Viềng xuân - Phủ Dầy 2026 vừa được khai mạc là sự kiện văn hóa, dấu mốc thể hiện sự tiếp nối trong hành trình gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa tâm linh lâu đời ở Ninh Bình

Chợ Viềng gắn với Quần thể di tích Phủ Dầy nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh - một trong bốn vị thánh “Tứ bất tử” của dân gian Việt Nam

Chợ Viềng xuân từ lâu đã trở thành phiên chợ đặc sắc nhưng không kém phần lạ kỳ, một năm chỉ họp một lần vào chiều tối ngày mùng 7 đến sáng ngày mùng 8 tháng Giêng

Chợ Viềng bán nhiều mặt hàng từ nông cụ cuốc, xẻng, dao kéo, đồ kim khí, đồ gia dụng… đa phần là những món đồ cũ thế, nhưng lại được rất nhiều người dân và du khách chọn mua

Người đi chợ Viềng mua đồ không phải vì đồ mới, đồ tốt, có giá trị sử dụng cao mà chọn theo “duyên”, cứ ưng, hợp mắt là mua

Mua đồ ở phiên chợ lạ kỳ này ai ai cũng có mong muốn mua sự may mắn, bình an

Ngoài ra, đồ thủ công gắn liền với nông nghiệp như: nơm, đó, giỏ tre… cũng được nhiều du khách tìm mua

Nhiều chén, bát, đồ cũ, đồ đồng cũng được bày bán tại chợ Viềng

Anh Nguyễn Văn Hạnh, xã Gia Trấn cho biết: Năm nào tôi cũng đi chợ Viềng, đây là phiên chợ "mua may bán rủi" nên hầu như ai mua đồ cũng ít khi trả giá và người bán cũng không nói thách

Cây cảnh, cây bonsai, cây ăn quả... cũng là món đồ được người dân săn tìm khi đến chợ Viềng

Ấm chén cũ cũng được bày bán và được nhiều người mua để lấy may

Chở "may mắn" về nhà












