Kỹ sư 35 tuổi bỏ việc lương cao, sống ẩn dật trong hang đá suốt 4 năm
TRUNG QUỐC - Chán cuộc sống xô bồ nơi thành thị, chàng kỹ sư 35 tuổi quyết định bỏ việc, dựng nhà trong hang, sống cuộc sống an nhàn, yên bình nơi sơn cước.
Nguồn: Douyin
Giữa áp lực cơm áo gạo tiền và vòng xoáy đô thị hóa, một người đàn ông 35 tuổi ở Tự Cống, Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã khiến dư luận sửng sốt với lựa chọn của mình.
Anh quyết định từ bỏ công việc ổn định với lương tháng hơn 10.000 NDT (khoảng 36 triệu đồng) và một mình ẩn cư trong hang đá giữa núi rừng suốt 4 năm qua.
Từng là kỹ sư công nghệ, sống tại thành phố và có công việc được xem là lý tưởng với nhiều người, anh dần cảm thấy ngột ngạt trong cuộc sống hiện đại.
“Mỗi ngày đều giống nhau, sáng chen tàu điện, tối về muộn, các mối quan hệ toàn màu mè, giả tạo… Tôi tự hỏi, đây có thực sự là cuộc sống mình muốn”, anh chia sẻ.

Kỹ sư 35 tuổi lên núi làm nhà, sống cuộc đời mình muốn. Ảnh: Sohu
Năm 2021, sau nhiều đêm trăn trở, anh đưa ra quyết định táo bạo, xin nghỉ việc, cắt đứt liên lạc với nhiều người quen, một mình lặng lẽ lên núi tìm đến một hang đá cũ.
Anh dành vài tháng để cải tạo nơi ở, chặt tre làm khung, phủ bạt chống mưa, dẫn nước suối về dùng, lắp tấm pin năng lượng mặt trời để thắp sáng.
Anh tự trồng ngô, khoai, nuôi gà, hái rau rừng, lọc nước uống từ khe suối.
Mùa đông, anh đốt củi sưởi ấm. Mùa hè, anh đọc sách, ghi nhật ký và thỉnh thoảng quay video chia sẻ cuộc sống ẩn dật với cộng đồng mạng.
Anh nói “tôi không sợ nghèo, chỉ sợ sống hoài mà không thấy mình thật sự tồn tại. Sống đơn giản giúp tôi nghe rõ tiếng lòng mình hơn”, thông tin từ Sohu.


Cuộc sống thanh tịnh nơi sơn cước là lựa chọn gây tranh cãi. Ảnh: Sohu
Gia đình từng sốc khi biết anh bỏ việc, lại còn từ chối lập gia đình.
Mẹ nhiều lần gọi điện giục anh lấy vợ nhưng anh chỉ đáp: “Nếu không tìm được người thực sự đồng điệu, sống một mình vẫn tốt hơn là miễn cưỡng".
Với anh, tình yêu không phải nghĩa vụ, càng không phải là mục tiêu buộc phải đạt được trong đời.
Cuộc sống của anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Có người gọi anh là “ẩn sĩ hiện đại”, ngưỡng mộ sự dũng cảm dứt khỏi cuộc sống thành thị.
Tuy nhiên, có người lại mỉa mai: “Chỉ là kẻ thất bại đang trốn chạy thực tại”.
Anh không tranh luận. “Tôi không cần ai hiểu. Tôi chỉ muốn sống thật với mình”, anh nói.
Mỗi sáng, anh dậy sớm, tập thể dục, thư thái ngồi giữa thiên nhiên đọc sách, nghe âm thanh núi rừng. Mỗi bữa ăn đều rất thanh đạm, đậm chất đồng quê.
Câu chuyện của anh phản ánh một xu hướng ngầm trong giới trẻ Trung Quốc, thoát khỏi kỳ vọng xã hội, từ chối kiểu sống “học - đi làm - mua nhà - cưới vợ - sinh con”.


Ở tuổi 35, chàng trai cho rằng mình đã lựa chọn đúng. Ảnh: Sohu
Những người như anh không phải lười biếng hay nổi loạn, mà là đang tìm cách sống phù hợp với bản thân.
4 năm sống trong hang, với anh, đó mới là tự do đích thực. Và đôi khi, tự do đơn giản chỉ là được sống theo cách của chính mình, không cần phải xin phép ai.