Kỳ thi Olympic 19/4: Sân chơi học thuật bồi dưỡng học sinh giỏi
Kỳ thi Olympic 19/4 lần thứ I năm 2026 không chỉ là cuộc tranh tài trí tuệ, mà còn mở ra một hướng đi mới trong việc duy trì và phát triển phong trào học sinh giỏi bậc THCS sau sáp nhập tỉnh.

Thí sinh tham gia Kỳ thi Olympic 19/4
Sân chơi học thuật quy mô lớn
Gần 3.000 học sinh từ 116 trường THCS và liên cấp tiểu học & THCS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hội tụ tại Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (phường Phú Thủy), mang theo khát vọng chinh phục tri thức. Với thông điệp “Trí tuệ - Nhân ái”, kỳ thi nhanh chóng vượt ra khỏi khuôn khổ một sân chơi học thuật thông thường để trở thành điểm hẹn của những học sinh giàu ý chí và bản lĩnh.
Ông Lương Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá: “Sau khi sáp nhập tỉnh, sở đã không còn tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp THCS. Việc thiếu vắng một kỳ thi cấp tỉnh đã đặt ra không ít trăn trở. Kỳ thi Olympic 19/4 do Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo tổ chức là một giải pháp kịp thời, góp phần “giữ lửa” phong trào học sinh giỏi cấp THCS”.
Không chỉ là giải pháp tình thế, kỳ thi còn thể hiện tinh thần chủ động từ cơ sở. Ông Trần Minh Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo chia sẻ: “Chúng tôi xem đây không chỉ là một kỳ thi, mà là trách nhiệm. Khi học sinh cần một môi trường để phát triển, nhà trường phải là nơi tạo ra cơ hội đó”.
Dấu ấn của Kỳ thi Olympic 19/4 được tổ chức với 9 môn thi, thời gian làm bài 150 phút mỗi môn, cấu trúc đề thi chú trọng tính phân hóa, đánh giá năng lực tư duy và khả năng vận dụng, tiệm cận với yêu cầu tuyển sinh vào lớp 10 chuyên. Không khí tại các điểm thi ghi nhận sự nghiêm túc, tập trung nhưng cũng không kém phần sôi nổi.
Với các thí sinh, đây là lần đầu tiên tham gia một kỳ thi có quy mô lớn để các em tự đánh giá năng lực học tập của mình, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường học tập tiếp theo. Em Lê Đức Khang, học sinh lớp 9, Trường THCS Lam Sơn (phường Cam Ly - Đà Lạt) nói: “Kỳ thi giúp em làm quen với áp lực phòng thi và cấu trúc đề. Đây là bước chuẩn bị rất quan trọng trước kỳ thi tuyển sinh”. Không chỉ học sinh lớp 9, nhiều học sinh lớp 8 cũng mạnh dạn tham gia với tâm thế “thử lửa”. Em Huỳnh Sơn Hải, Trường THCS Phước Hội 1 (phường Phước Hội) bộc bạch: “Dù chưa học hết chương trình, em vẫn muốn thử sức để biết mình còn thiếu gì. Qua kỳ thi em có định hướng rõ ràng hơn để cố gắng trong thời gian tới”.
Không chỉ là huy chương
Kết thúc kỳ thi, Ban Tổ chức đã trao 1.887 huy chương các loại nhưng đó không phải là đích đến duy nhất. Giá trị lớn nằm ở việc khơi dậy tinh thần học tập, tạo dựng một sân chơi trí tuệ công bằng, chất lượng.
Điều em nhận được không chỉ là kết quả, mà là trải nghiệm. Em hiểu rõ hơn năng lực của mình và có thêm động lực để theo đuổi mục tiêu vào lớp chuyên Tin.
Em Nguyễn Phan Khánh An, lớp 9, Trường TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn (phường Hàm Thắng).
Kỳ thi không chỉ tạo cơ hội để học sinh tự đánh giá năng lực mà còn giúp giáo viên có thêm căn cứ trong bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời tăng cường sự kết nối chuyên môn giữa các trường. Theo ông Trần Minh Hải, để tổ chức một kỳ thi quy mô lớn, bảo đảm an toàn và nghiêm túc, cần sự phối hợp của nhiều lực lượng. Nhưng quan trọng hơn cả là sự đồng thuận trong mục tiêu chung vì học sinh. “Chúng tôi không dừng lại ở đây. Kỳ thi sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển để trở thành một sân chơi học thuật bền vững, nơi những học sinh có năng lực được phát hiện và nuôi dưỡng”, ông Hải khẳng định.
Có thể thấy, Kỳ thi Olympic 19/4 lần thứ I không chỉ là dấu mốc khởi đầu cho một hoạt động học thuật mới, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động, linh hoạt của ngành giáo dục trong việc thích ứng với giai đoạn mới, nơi mà khát vọng tri thức vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa.











